Mình là sinh viên, có đứa bạn trọ cùng phòng (gọi là A) rủ góp vốn kinh doanh bán hàng. Nghe qua kế hoạch mình thấy cũng có vẻ khả quan nên góp 3 triệu bạn ấy góp 4 triệu. Rồi A nhờ một nữ (bạn nữ này cả 2 cùng quen, gọi là B) nhập hàng về hộ. Sau khi nhập hàng về mình chưa đi bán ngay được vì bận và bảo khi nào rỗi sẽ cố gắng bán được hàng. Hỏi A đã có mối nào để bán hàng chưa thì A bảo chưa có. Mình cũng động viên bảo để thong thả rồi tìm.
Ai ngờ hôm nay ban B bảo mình: "muốn trả hàng lấy lại tiền à, con trai gì mà kém thế, chưa gì đã bỏ cuộc à?". Mình rất bất ngờ bảo làm gì có chuyện đó thì B nói: "A chả bảo thế còn gì?". Một cảm giác rất đau như có người đâm sau lưng vậy, mình trả lời "Thế à?" rồi lặng lẽ out yahoo. Nhưng đau đớn hơn là B đã nói chuyện đó với rất nhiều người khác trước khi nói với mình trong đó có người mình đang thích. Chắc chắn A muốn trả hàng lấy lại tiền nhưng lại đổ sang cho mình.
Bây giờ mình rất khó xử, vừa mất niềm tin vào A vừa không biết làm sao xóa đi hình ảnh "con trai gì mà kém thế" trong B và những người khác.
Đôi dòng tâm sự mong anh em có kinh nghiệm tư vấn giúp cách giải quyết?
(Mình chưa nói chuyện này với A, đang nghĩ hướng giải quyết)
Ai ngờ hôm nay ban B bảo mình: "muốn trả hàng lấy lại tiền à, con trai gì mà kém thế, chưa gì đã bỏ cuộc à?". Mình rất bất ngờ bảo làm gì có chuyện đó thì B nói: "A chả bảo thế còn gì?". Một cảm giác rất đau như có người đâm sau lưng vậy, mình trả lời "Thế à?" rồi lặng lẽ out yahoo. Nhưng đau đớn hơn là B đã nói chuyện đó với rất nhiều người khác trước khi nói với mình trong đó có người mình đang thích. Chắc chắn A muốn trả hàng lấy lại tiền nhưng lại đổ sang cho mình.
Bây giờ mình rất khó xử, vừa mất niềm tin vào A vừa không biết làm sao xóa đi hình ảnh "con trai gì mà kém thế" trong B và những người khác.
Đôi dòng tâm sự mong anh em có kinh nghiệm tư vấn giúp cách giải quyết?
(Mình chưa nói chuyện này với A, đang nghĩ hướng giải quyết)
Kể cả có là thật mà đi kể vung lên thì chẳng bằng con đàn bà
.