red_hunter
<b><font color=red>Fire Phoenix</font></b>
- 6/6/03
- 3,203
- 4
Được giới thiệu từ khá lâu nhưng đến gần đây Ubisoft Montreal mới công bố tên chính thức của PoP3 là Prince of Persia: The Two Thrones. Đây cũng là phần cuối cùng trong serie "Dòng cát thời gian" được ra mắt lần đầu bởi phiên bản Prince of Persia: The sand of Time năm 2003.
Nối tiếp phần 2
Trở về từ hòn đảo thời gian cùng với tình nhân Kaleena - The Empress of Time, Hoàng tử chiến binh phải chứng kiến cảnh điêu tàn của một thành phố Babylon chìm trong biển lửa. Trong lúc chàng rời quê hương, đất nước láng giềng đã dẫn quân xâm chiếm Babylon. Các biến cố liên tiếp xảy ra, Kaileena nhảy xuống vực tự sát làm cho cát thời gian một lần nữa lan tràn khắp nơi và biến tất cả quân lính chiếm giữ thành phố thành những quái vật cát vô cùng khát máu. Lịch sử của phần 1 đã lập lại. Nhưng điều tồi tệ hơn là lần này chính Hoàng tử cũng bị ảnh hưởng bởi dòng cát.
The Darkprince - Hoàng tử tá ác
Qua 2 phần đầu Ubisoft đã dựng nên hình ảnh một chiến binh gần như hoàn hảo: gan dạ, thông minh và mạnh mẽ. Thế nhưng trong phần 3 này chúng ta sẽ có dịp tiếp cận một mặt khác của Hoàng tử xứ Ba Tư, đó là sự yếu đuối và tà ác tận sâu thẳm tâm hồn chàng, nay thể hiện qua hình ảnh The Dark Prince. Hoàn toàn trái ngược với The Prince, nếu The Prince có sự khéo léo và tinh tế như một con mèo thì Dark Prince mạnh mẽ và tàn ác như một con Sư tử. Dark Prince có nhiều đòn kết liễu rất hữu dụng như dùng sợi xích gai (DaggerTail) quấn cổ đối phương từ xa hay từ trên cao đu xuống xiết cổ.
Dark Prince thích hợp với lối chơi "tả xung hữu đột", sử dụng sức mạnh để càn quét kẻ thù.
Khi bị bắt giam trong ngục tối, hoàng tử suy sụp cực độ và lúc này nhân cách thứ 2 của chàng trỗi dậy. Nhờ vào ảnh hưởng của cát thời gian The Prince biết thành Dark Prince. Trong game bạn có thể biến thành Dark Prince bằng cách đi qua lửa, biến trở lại bằng cách đi qua nước (The water of Life).
Nét mới
Phần 3 này có bản đồ rộng lớn hơn hẳn 2 phần trước. Bạn có thể hành động một cách tự do hơn trong thành phố Babylon vĩ đại. Một vài nét mới như đua xe ngựa (một hình thức đua xe rượt bắt) và Stealth Kill. Nếu có thể tiếp cận đối phương mà không để bị phát hiệt, bạn có thể kết liễu hắn chỉ với 1 nhát chém hay đâm.
Ngoài ra The Prince còn có thêm chiêu chạy tường và nhảy qua cắt cổ kẻ thù và một số chiêu tấn công liên hoàn khác. Muốn biết thêm hãy coi các đoạn trailer.
PoP2 đã đc coi là cực kì xuất sắc về mặt đồ họa, phần 3 hứa hẹn sẽ còn đẹp hơn nữa. Đủ sức thỏa mãn mọi gamer khó tính nhất cũng như đốt cháy mọi card màn hình mạnh nhất *_*. Âm thanh trong phiên bản này là sự kết hợp giữa chất rock của Prince of Persia: Warrior Within với những bản Ballad nhẹ nhàng của phần 1.
Hết, có gì sẽ bổ sung sau. Chị Cat dễ xương sticky dùm em cái này vài ngày nha
Nối tiếp phần 2
Trở về từ hòn đảo thời gian cùng với tình nhân Kaleena - The Empress of Time, Hoàng tử chiến binh phải chứng kiến cảnh điêu tàn của một thành phố Babylon chìm trong biển lửa. Trong lúc chàng rời quê hương, đất nước láng giềng đã dẫn quân xâm chiếm Babylon. Các biến cố liên tiếp xảy ra, Kaileena nhảy xuống vực tự sát làm cho cát thời gian một lần nữa lan tràn khắp nơi và biến tất cả quân lính chiếm giữ thành phố thành những quái vật cát vô cùng khát máu. Lịch sử của phần 1 đã lập lại. Nhưng điều tồi tệ hơn là lần này chính Hoàng tử cũng bị ảnh hưởng bởi dòng cát.
The Darkprince - Hoàng tử tá ác
Qua 2 phần đầu Ubisoft đã dựng nên hình ảnh một chiến binh gần như hoàn hảo: gan dạ, thông minh và mạnh mẽ. Thế nhưng trong phần 3 này chúng ta sẽ có dịp tiếp cận một mặt khác của Hoàng tử xứ Ba Tư, đó là sự yếu đuối và tà ác tận sâu thẳm tâm hồn chàng, nay thể hiện qua hình ảnh The Dark Prince. Hoàn toàn trái ngược với The Prince, nếu The Prince có sự khéo léo và tinh tế như một con mèo thì Dark Prince mạnh mẽ và tàn ác như một con Sư tử. Dark Prince có nhiều đòn kết liễu rất hữu dụng như dùng sợi xích gai (DaggerTail) quấn cổ đối phương từ xa hay từ trên cao đu xuống xiết cổ.
Dark Prince thích hợp với lối chơi "tả xung hữu đột", sử dụng sức mạnh để càn quét kẻ thù.
Khi bị bắt giam trong ngục tối, hoàng tử suy sụp cực độ và lúc này nhân cách thứ 2 của chàng trỗi dậy. Nhờ vào ảnh hưởng của cát thời gian The Prince biết thành Dark Prince. Trong game bạn có thể biến thành Dark Prince bằng cách đi qua lửa, biến trở lại bằng cách đi qua nước (The water of Life).
Nét mới
Phần 3 này có bản đồ rộng lớn hơn hẳn 2 phần trước. Bạn có thể hành động một cách tự do hơn trong thành phố Babylon vĩ đại. Một vài nét mới như đua xe ngựa (một hình thức đua xe rượt bắt) và Stealth Kill. Nếu có thể tiếp cận đối phương mà không để bị phát hiệt, bạn có thể kết liễu hắn chỉ với 1 nhát chém hay đâm.
Ngoài ra The Prince còn có thêm chiêu chạy tường và nhảy qua cắt cổ kẻ thù và một số chiêu tấn công liên hoàn khác. Muốn biết thêm hãy coi các đoạn trailer.
PoP2 đã đc coi là cực kì xuất sắc về mặt đồ họa, phần 3 hứa hẹn sẽ còn đẹp hơn nữa. Đủ sức thỏa mãn mọi gamer khó tính nhất cũng như đốt cháy mọi card màn hình mạnh nhất *_*. Âm thanh trong phiên bản này là sự kết hợp giữa chất rock của Prince of Persia: Warrior Within với những bản Ballad nhẹ nhàng của phần 1.
Hết, có gì sẽ bổ sung sau. Chị Cat dễ xương sticky dùm em cái này vài ngày nha


.
em Trailer thấy anh hoàng tử chơi S.A hay ra phết....hay nhất là nếu chơi ko đuợc thì dùng cát quay lại..chơi tiếp 

