Tomoe
<b style="color:#8000ff">Cô gái đến từ hôm qua</b>
- 31/5/06
- 1,491
- 1
[Max];10310901 nói:Trùi đã chia tay thì sợ gì ai nói nữa chứ, cứ đạp lên dư luận mà sống , làm gì mà cứ sợ người ta đánh giá thì sao mà sống được
" cứ làm gì mà bạn thấy vui là được "
Hay cho câu này, giỏi cho câu này

Có nghe câu: "Sống sao cho có trc có sau" chưa?
Nhân cách con người dc xây dựng và người ngoài đánh giá trong cả một quá trình sống đây.
Tư tưởng ăn xổi ở thì đấy thì bó tay


,cái topic này bác làm em nhớ tới 5 quyển Harry Porter của em
vẫn đang ở nhà n/y cũ 
!
uh.. cũng nên chịu trách nhiệm với những gì mình đã và sẽ làm.. như thế hữu ích hơn là lên đây tìm lời khuyên