Xin phép tất cả mọi người, tớ vốn chỉ xem bài viết và hiếm khi nào bình luận, mà tự dưng xem xong ép này( đêm khuya thanh vắng 12:45 ) tớ lại muốn viết đôi dòng.
Ý kiến của riêng tớ, Lyle, nó ko giống như là đổ hoàn toàn trách nhiệm lên bạn Set nhà ta. Nếu thực sự Lyle cho rằng Set giết Anew, và nếu tớ mà là Lyle ấy, tớ chĩa súng vào mặt chú Set ngay, ko ở đó mà thụi tay không đâu.
Nó cũng ko là anime tình cảm 100% thế nên diễn biến nội tâm ko thể hiện rõ. Thế nên tớ thử đặt mình vào tình huống đó. Tớ ko cứu dc người tớ thương, tớ vô dụng, tớ hèn kém. Tớ biết Set ko sai, rõ ràng là Set đã cứu mạng tớ... Nhưng...tớ đau, đau quá mấy cậu à. Tớ biết phải làm sao nữa. Có thể với Lyle, quýnh Set, đổ hết mọi tội lỗi lên Set chỉ vì cậu ta quá bấn loạn, cậu ta cần phải tìm 1 ai đó, 1 lí do để trút bớt 1 phần nỗi đau. Tớ cũng nghĩ là Set biết, cậu ta đứng im đó cam chịu, vì cậu ta biết rằng bằng cách ấy có thể làm dịu bớt phần nào cho Lyle. Và mọi người đứng đấy, cũng chỉ là đứng đó. Tui nghĩ là ai cũng hiểu dc điều đó....
Có thế thôi, văn chương vốn dở ẹc nên hơi lủng củng, chả biết có ai hiểu dc ý tui ko nữa nà trời