Hề hề,chơi sướng vãi,đến chap 4 rồi,vừa chơi vừa nghiền ngẫm nên mất đến 6 tiếng rưỡi mới đến được chap này

Về graphic thì game này khỏi bàn,đặc biệt khoản đổ bóng với ánh sáng,có điều mặt nước nhìn trông hơi lởm,thua xa Gears 2 với Bioshock....
Về gameplay thì căn bản giống Re4,tuy nhiên có vài điểm khác sau(ngoài chế độ co-op):
_Mỗi nhân vật chỉ có cố định 9 ô chứa đồ,ko có vụ nâng cấp hòm đồ như Re4 nhưng có thể gửi vào hòm đồ tại mỗi điểm checkpoint,vì vậy phải cân nhắc khá kỹ nên đem theo những thứ gì để vừa hiệu quả vừa đủ chỗ để nhặt các item khác trên đướng đi
_Ko còn gã bán vũ khí,việc mua bán diễn ra ở các điểm checkpoint.
_Ko còn việc save =máy đánh chữ,tất cả save ở check point.
_Ko còn vụ lắp ráp đồ đạc để bán lấy $,cứ nhặt được cái gì là bán cái đấy,khỏi phải lăn tăn.
_Các pha hành động QTE có vẻ ít và đơn giản hơn Re4
Tàm tạm thế đã,để complete game rồi làm hẳn 1 quả Review tử tế...
to
MrLờ: làm cho em bộ đĩa Star 4 nhá,ko lấy đĩa Re5 nữa đâu
