A E đã có girlfriend goi dzo nha

phải nói chuyện sao cho nó hài hài tếu tếu , nhưng lúc nào cần nghiêm túc thì nghiêm
thường thì ng ta ai cũng thích mấy ng hài hước vui vẻ :D
p/s: bạn gái mới quen thì chống chỉ định hài pha tục ;;)
 
con gái cũng tùy cá tính mà nói chuyện
mình thích nhất là nghe con gái nói ( nhiều khi cũng muốn lấy băng keo dán miệng lại vì nói nhiều quá :'>), lắng nghe cũng thú vị lắm đấy :x. Nhiều khi nói nhiều quá, kiss :-*đại 1 cái là stop đc 15 phút :x

@ mrT3: có bạn gái rồi à, chỉ thêm cho các bác khác vài điểm đi ::)
 
theo cuộc điều tra gần đây nhất thì người con gái ít nói hiện vẫn chưa ra đời .

Đúng đấy.Đứa nào nó ít nói tức là nó ko thích mình =))
 
Nói 1 điều là cái này anh em ko thể tư vấn 100% dc , phải típ xúc trực típ mới bít nó là ng thế nào mà gợi chuyện chứ . Thui thì cứ post lên đây vài đoạn trò chuyện giữa 2 ng để anh em xem còn đoán đc tính ng chứ +_+ có mỗi cách đó là ổn nhất

!
 
Sẵn topic này hỏi câu nhé, ví dụ như thích 1 người nhưng mỗi lần gặp người đó lại ngại, còn những lúc nói chuyện lại không biết nói gì. Ai rành kinh nghiệm share phát ạ ;;)

giống trường hợp tớ hồi trc
thật sự mà nói nếu ng ta ko thích mình thì khó mà có thể nói chuyện đc với ng ta (đấy là có chuyện nói và dám nói rồi đó )
có lẽ chỉ có hành động để thể thiện mình thích ng đó thôi
sau mấy năm cưa ,mình bỏ cuộc thì ng ta đổ ,hình như con gái là như thế chăng :-<
 
giống trường hợp tớ hồi trc
thật sự mà nói nếu ng ta ko thích mình thì khó mà có thể nói chuyện đc với ng ta (đấy là có chuyện nói và dám nói rồi đó )
có lẽ chỉ có hành động để thể thiện mình thích ng đó thôi
sau mấy năm cưa ,mình bỏ cuộc thì ng ta đổ ,hình như con gái là như thế chăng :-<

K phải đâu , bọn con gái hay giả vờ giả vịt để làm hàng ý mà , thix bỏ mẹ còn ra vẻ kênh kiệu lắm chuyện cơ , vứt nó đi là nó sợ ( tuy nhiên tùy con thui , có những kon nó ko thix thật thì lại khác ) , nói chung cố gắng giao lưu học hỏi + nói chiện với con gái nhìu vào để lấy tự tin + hiểu bọn nó hưn = dễ nói chiện :'>

!
 
K phải đâu , bọn con gái hay giả vờ giả vịt để làm hàng ý mà , thix bỏ mẹ còn ra vẻ kênh kiệu lắm chuyện cơ , vứt nó đi là nó sợ ( tuy nhiên tùy con thui , có những kon nó ko thix thật thì lại khác ) , nói chung cố gắng giao lưu học hỏi + nói chiện với con gái nhìu vào để lấy tự tin + hiểu bọn nó hưn = dễ nói chiện
Cách bác này dùng từ thì dân chuyên văn cũng phải gọi bằng sư phụ. =))
Chỉ phải tội bọn con gái chúng nó chẳng bao giờ nói chúng nó nghĩ mình thế nào.Cứ ếm rồi bảo người khác vô duyên. :|
 
#6 #12 #13: Hỏi chuyện của nhau hết ngày. Chuyện hôm nay, hôm qua, quá khứ. Bàn luận về một chủ đề j đó 1 trong 2 người thík. Kế hoạch đi chơi, v.v. Như tớ chả có chuyện gì ngồi nói ba lăng nhăng cũng hết cả đêm :|
Còn nó chưa thík mình thì cưa xong đã rồi hẵng lên hỏi.

Sẵn topic này hỏi câu nhé, ví dụ như thích 1 người nhưng mỗi lần gặp người đó lại ngại, còn những lúc nói chuyện lại không biết nói gì. Ai rành kinh nghiệm share phát ạ
Không biết đối tượng của cậu thế nào. Như kn của tớ, nói chuyện bt thôi, không có chuyện gì cũng đừng cố mà nói. Thỉnh thoảng tỏ ra quan tâm, nhưng mà 1 cách tế nhị, tự nhiên chứ đừng có giống mấy thằng đi đong hàng :|
sau mấy năm cưa ,mình bỏ cuộc thì ng ta đổ ,hình như con gái là như thế chăng
Hoặc là mất rồi mới tiếc, hoặc là làm hàng. Kiêu một chút còn được, chứ kênh kiệu quá thì bỏ đi cho rảnh. Cưa cẩm tốn calo.

Chỉ phải tội bọn con gái chúng nó chẳng bao giờ nói chúng nó nghĩ mình thế nào.Cứ ếm rồi bảo người khác vô duyên.
Theo kn của bản thân thì suy nghĩ của con gái dễ đoán hơn zai nhiều, dù bọn nó không nói ra :;)
 
Người yêu mình cũng vậy,trong lòng thì rất yêu,nhưng bề ngoài lúc nào cũng ra vẻ hờ hững,khi gặp nhau hay nhìn xa xăm lắm ::(
Mình đành phải làm kẻ vô duyên,luôn là kẻ mở đầu câu chuyện,hết chuyện trên trời dưới đất là đến chuyện của cô ấy,mà động đến chuyện của con gái thì đừng hỏi...15 phút may ra mới nghỉ 1 phút để ... nói tiếp ::(
Đành phải chờ 1 phút im lặng để hành động,ví dụ như kiss chẳng hạn :D
rồi câu chuyện sau nụ hôn đó sẽ rất dễ dàng,mình cam đoan nếu như bạn ko bị tát hay bị lườm ( tát yêu và lườm yêu đấy )
 
Đúng đấy.Đứa nào nó ít nói tức là nó ko thích mình
chưa chắc,vì khi nàng thích mình thì lúc đó càng ít nói,hay ngượng :|
còn về việc ăn nói thì cứ lăn lộn vài lần là bít
 
#6 #12 #13: Hỏi chuyện của nhau hết ngày. Chuyện hôm nay, hôm qua, quá khứ. Bàn luận về một chủ đề j đó 1 trong 2 người thík. Kế hoạch đi chơi, v.v. Như tớ chả có chuyện gì ngồi nói ba lăng nhăng cũng hết cả đêm :|
Còn nó chưa thík mình thì cưa xong đã rồi hẵng lên hỏi.


Không biết đối tượng của cậu thế nào. Như kn của tớ, nói chuyện bt thôi, không có chuyện gì cũng đừng cố mà nói. Thỉnh thoảng tỏ ra quan tâm, nhưng mà 1 cách tế nhị, tự nhiên chứ đừng có giống mấy thằng đi đong hàng :|

Mà thường thì bắt chuyện = chủ đề gì ??
 
Mà thường thì bắt chuyện = chủ đề gì ??
__________________
"Em có chuyện gì để nói ko?Ko là anh nói nah" ;;)
 
tập đá xoáy , vừa đá vừa cười ::) toàn chọc con gái kiểu này
 
Con gái bình thường thì chọc nó được, nhưng gặp đứa mình thích thì ko biết nói gì thì phải làm sao mấy bác :(
 
Con gái bình thường thì chọc nó được, nhưng gặp đứa mình thích thì ko biết nói gì thì phải làm sao mấy bác :(
Thì bỏ, thích đứa khác. :))
 
"Em có chuyện gì để nói ko?Ko là anh nói nah" ;;)

Có cách nào khác nữa ko ;;). Người này mình chỉ thích chứ chưa thổ lộ =_=, thực sự thì muốn được nói chuyện nhiều hơn để hiểu nhau hơn 1 chút
 
Khuyên là thích thì chỉ nên thích bạn bè lâu năm hoặc là quen nhau lâu thôi. :wink:
Thì "em ơi quay đây anh bảo cái này nhảm lắm"
Trong lúc em nó chờ thì nghĩ cái để nói.
Còn cách đó đó. ;;)
Nếu ko thì chọn lọc trong danh sách nhưng thứ "chỉ nên nghĩ chứ ko nên nói".Chọn được cái thích hợp thì nói ra.
 
Đúng đấy.Đứa nào nó ít nói tức là nó ko thích mình =))

tùy thôi, lớp tớ có 2 đứa con gái cứ nhìn tớ cười cười suốt từ lúc mới vào trường, sắp ra trường mới biết nó thích mình 3 năm nay :o tớ chưa bao h nói chuyện với 2 bạn đó quá 3' :o thậm chí còn ko nhớ rõ tên
 
@ mrT3: có bạn gái rồi à, chỉ thêm cho các bác khác vài điểm đi
chỉ cho vài câu thì cũng dc :))
nhưng nói trc đây là thằng đã bị người ta đá :))
nghe theo bị đá đừng kiếm tớ :'> ( thật ra cũng tại cái tính khác người của mình =.= )
 
Các bác thế nào chứ tớ và GF học chung lớp với nhau , nói suốt từ sáng tới chiều đến tối về nhà phone nói chuyện cả tiếng mà vẫn ko chịu cúp máy đây này , có điều là chỉ nói với GF thôi , chứ trong lớp tớ là thằng ít nói
 
Back
Top