All about HPLN - tam kỳ - 3rd topic - vote 4 me

Thử đắm chìm vào mộng tưởng, nếu sinh vào thời nội chiến phong kiến, các hạ sẽ dù

  • Là một bầy tôi cúc cung tận tuỵ triều đình, làm gương cho thế hệ sau, nhận lấy hai chữ "ngu trung"

    Votes: 5 4.2%
  • Đưa người mạnh nhất chiếm thiên hạ rồi đoạt quyền, triều đại mới thật khó vững bền

    Votes: 11 9.2%
  • Trung thành với một minh chủ đến hết cuộc đời, chỉ đâu đánh đó, chủ thiện ta thiện, chủ ác ta ác

    Votes: 22 18.3%
  • Gió chiều nào theo chiều ấy, thấy lợi quên nghĩa, bán chúa cầu vinh, đời đời bị nguyền rủa

    Votes: 7 5.8%
  • Âm thầm vun đắp thế lực, mộng đế vương há của riêng ai, cho nên kẻ thù nhiều không xiết

    Votes: 17 14.2%
  • Tạo loạn, nước đục nguấy cho đục hơn, anh hùng khác gì phản tặc, chi bằng sống đúng bản năng dã thú

    Votes: 22 18.3%
  • Bàng quan với thế sự, ngao du sơn thuỷ, ẩn dật nơi thâm sơn cùng cốc, tổng kết cuộc đời là con số 0

    Votes: 27 22.5%
  • Không thể làm gì được, lực bất tòng tâm, chí lớn mà tài hẹp, đành ngồi yên mà nhìn sự đời vần vũ

    Votes: 9 7.5%

  • Total voters
    120
Status
Không mở trả lời sau này.
quá đã, coi lại chap này mà vẫn thấy suớng, thanks _HPH_ nhá
 
Thanks HPH.
Tuy nhiên mình thích câu "Đội quân rắc rối nhất của Lữ Bố bị diệt" của bản dịch kia.
Còn đâu bạn dịch cũng rất hay.
Câu Lữ Bố nói là "Dừng" để bảo Xích thố chứ có phải là "Nghỉ ngơi đi" đâu nhỉ? Câu sau là Xích Thố sang trái....
 
::( Cái câu "chôn cất hắn thật hoành tráng" có vấn đề , để bản cũ nghe hay hợp lí hơn ...
 
Chờ bản của bác Lima là hết có tranh cãi :))
 
Bất cứ ai có lòng dịch truyện cho anh em, tại hạ đều xin cảm tạ nhưng lời nói thật lòng, huynh đài HPH chớ phật ý. Mặc dù bản của huynh đài HPH edit có phần tốt hơn của daithanhvuong92 nhưng về phần dịch thuật, câu cú bản kia đọc có vẻ hay hơn của huynh đài đó. Điển hình là câu :"chôn cất hắn thật hoành tráng", tại hạ nghe rất ... ko biết dùng từ gì để diễn tả. Cứ để như bản kia thì hay hơn.
 
http://tieba.baidu.com/f?kw=%BB%F0%B7%EF%C1%C7%D4%AD
đã có c.279 :x Rốt cục thì anh Thiên tung thần tướng đã cút khỏi mắt chúng ta bà con ơi :hug:
đà này thì diệt Viên Thuật chắc sẽ ko lâu :-*

Cái đó làm chứng gì được cho "đại nghĩa" của Đổng Trác? Tôi nói là Đổng Trác lừa đảo Biện Đế không được à?

cậu này vãi lều nhỉ
Đại nghĩa của Trác ko chỉ minh chứng = lời nói, lão ấy còn làm nữa rành rành ra đó sao ko thấy ? hay là cậu định nói mấy thằng quan Trác giết toàn những ông trung với nước hiếu với dân cả, chứ ko phải những thằng đầu đất mặc áo quan chỉ tổ phí vải, bất lực nhìn nhà Hán đổ nát mà ko biết can gián vua ?
mà đây là truyện tranh
nhân cách nv đc thể hiện qua 4 thứ: suy nghĩ, lời nói, hành động + đánh giá của người khác
bây giờ Trác nghĩ gì nói gì làm gì cậu cũng 1 bài ko tin, Giả Hủ nói trong thiên hạ lúc đấy chỉ có mỗi Trác hiểu được cái lẽ trước loạn sau trị chắc cậu cũng ko tin nốt rồi, thế cho hỏi cậu dựa vào đâu mà nói cậu ko tin Trác thật tâm cải cách ? sử à ? nhưng mà đây là HPLN chứ ko phải sử

P/S: Trác phế biện đế, còn ngồi lên đầu con người ta
lừa là lừa ở đâu ?
 
http://tieba.baidu.com/f?kw=%BB%F0%B7%EF%C1%C7%D4%AD
đã có c.279 :x Rốt cục thì anh Thiên tung thần tướng đã cút khỏi mắt chúng ta bà con ơi :hug:
đà này thì diệt Viên Thuật chắc sẽ ko lâu :-*
?

Nếu anh" thiên tung thần tướng " đấu với QV thì anh ấy con có hi vọng sống chứ đấu với TP thì chết chắc rùi (vì lịch sử đã ghi thế :D)
 
cải cách kiểu gì mà phải tàn sát bá quan như vậy ? ngay cả Bát Kỳ vốn thông hiểu "vì người là giả, vì mình mới là thật", "ai cũng có nhu cầu riêng" còn không chấp nhận được, huống gì là người dân.

những người mà Đổng Trác giết chưa hẳn là những tham quan ô lại, tớ nghĩ đa phần trong số đó là những người bất đồng quan điểm với Trác và dám đứng ra phản đối chính sách tàn bạo của ông ta, còn lí lẽ của Trác chỉ đủ để tẩy não đứa con nít như Lưu Hiệp thôi, dễ gì thuyết phục được dân chúng.
nói cho cùng Đổng Trác, Lữ Bố, Tào Tháo... cũng đều tắm máu người mà đi lên cả, cái gì mà cải cách, nhân nghĩa, toàn là nói ra để lừa người lừa mình, tranh đoạt thiên hạ mới là thật.
 
fantasma nói:
Đại nghĩa của Trác ko chỉ minh chứng = lời nói, lão ấy còn làm nữa rành rành ra đó sao ko thấy ? hay là cậu định nói mấy thằng quan Trác giết toàn những ông trung với nước hiếu với dân cả, chứ ko phải những thằng đầu đất mặc áo quan chỉ tổ phí vải, bất lực nhìn nhà Hán đổ nát mà ko biết can gián vua ?
Thế thì cậu hoặc bạn Trác phải chứng minh những thằng bị Trác giết là dài lưng tốn vải, bất tài vô dụng =)) chứ nói miệng ai tin? tôi là Trác mà muốn làm vua thì tôi cũng cứ chụp đủ thứ tội trạng lên đầu mấy thằng chống đối mà giết đi rồi đem đi lòe bịp con nít chứ có khó gì =))
nhân cách nv đc thể hiện qua 4 thứ: suy nghĩ, lời nói, hành động + đánh giá của người khác
Suy nghĩ và lời nói không thể kiểm chứng. Về hành động, Trác đã làm được thành tựu gì để chứng tỏ là mình đang cải cách chứ ko phải đang vụ lợi? =)) Về đánh giá, Giả Hủ nghĩ thế thì sao lại quay sang lao động đường phố Tào Tháo? ;))
 
::( Cái câu "chôn cất hắn thật hoành tráng" có vấn đề , để bản cũ nghe hay hợp lí hơn ...

Câu này có ý là cái chết hoành tráng mới xứng với anh hùng. Như thế cho phù hợp với những câu thoại trước.
 
vấn đề của cái câu "chôn cất hoành tráng" tớ nghĩ ko nằm ở ý nghĩa mà nằm ở cái style của nó, nghe... hiện đại thế nào ấy
lại còn cái chỗ "Ko có ngựa, hãm trận doanh cũng thường thôi" :o

cải cách kiểu gì mà phải tàn sát bá quan như vậy ? ngay cả Bát Kỳ vốn thông hiểu "vì người là giả, vì mình mới là thật", "ai cũng có nhu cầu riêng" còn không chấp nhận được, huống gì là người dân.

những người mà Đổng Trác giết chưa hẳn là những tham quan ô lại, tớ nghĩ đa phần trong số đó là những người bất đồng quan điểm với Trác và dám đứng ra phản đối chính sách tàn bạo của ông ta, còn lí lẽ của Trác chỉ đủ để tẩy não đứa con nít như Lưu Hiệp thôi, dễ gì thuyết phục được dân chúng.
nói cho cùng Đổng Trác, Lữ Bố, Tào Tháo... cũng đều tắm máu người mà đi lên cả, cái gì mà cải cách, nhân nghĩa, toàn là nói ra để lừa người lừa mình, tranh đoạt thiên hạ mới là thật.

thì trong mắt Trác bọn trong triều có 2 loại: 1 là lũ bất tài tư lợi, để lại chỉ thêm chật chỗ, giết hết có thể hiểu được, 2 là kiểu như cậu nói, những người ko tán đồng chính sách của Trác, nhưng bá chủ thằng nào chả nghĩ con đường của mình là hay nhất, đến Bát Kì còn mỗi ông khư khư 1 quan điểm cơ mà, Trác đã cho là mình làm đúng rồi thì cần gì để lại mầm mống đối nghịch ? nói câu này là tôi khỏi phải trả lời câu 1 của cậu La Hire nhé
Bát Kì ko chấp nhận là ko chấp nhận được cái cách Trác thẳng tay đồ sát, chứ thực ra tư tưởng của Trác là hơi bị gần với cái đại nghĩa hắc ám của Hủ với Gia
còn việc Trác nói chuyện nhân nghĩa để lừa người, lừa mình, để tranh đoạt thiên hạ thì cũng đúng, nhưng tớ ko tán đồng việc phủ nhận tư tưởng của Trác

Suy nghĩ và lời nói không thể kiểm chứng. Về hành động, Trác đã làm được thành tựu gì để chứng tỏ là mình đang cải cách chứ ko phải đang vụ lợi? Về đánh giá, Giả Hủ nghĩ thế thì sao lại quay sang lao động đường phố Tào Tháo?

=)) nghe Trác nói thì cũng phải hiểu là cải cách kiểu Trác là cải cách lâu dài, kết quả về sau mới thấy, cậu đã nghe cái học thuyết hắc ám của Hủ chưa ? Việc chưa thành mà Trác đã chết thì thấy gì nổi
cho nên tôi mới bảo cái lầm của đường lối Trác là ko biết bồi đắp thanh danh, làm vài việc thiện tích đức để dân nó mừng, nó theo, cứ giết cho nó ồ ạt đi để cuối cùng mang tiếng nghịch thần
tôi ko biết Giả Hủ nghĩ thế nào nhưng nhắc cho cậu nhớ là Hủ vốn theo Trác cho tới khi Trác chết và Hủ chỉ lao động đường phố Tháo khi Trác đã mồ yên mả đẹp nhé =))
 
đoạn " vẫn còn 1 tên" tớ thấy hơi gượng, thấy " rắc rối cuối" nghe hay hơn :-?
 
không biết bác hâm mộ gì ở Đổng Trác, chứ với tớ giết người nhân danh chính nghĩa, cải cách thì còn đáng sợ hơn xua quân ra chiến trường cho nó tự đâm chém nhau.
 
cải cách kiểu gì mà phải tàn sát bá quan như vậy ? ngay cả Bát Kỳ vốn thông hiểu "vì người là giả, vì mình mới là thật", "ai cũng có nhu cầu riêng" còn không chấp nhận được, huống gì là người dân.

những người mà Đổng Trác giết chưa hẳn là những tham quan ô lại, tớ nghĩ đa phần trong số đó là những người bất đồng quan điểm với Trác và dám đứng ra phản đối chính sách tàn bạo của ông ta, còn lí lẽ của Trác chỉ đủ để tẩy não đứa con nít như Lưu Hiệp thôi, dễ gì thuyết phục được dân chúng.
nói cho cùng Đổng Trác, Lữ Bố, Tào Tháo... cũng đều tắm máu người mà đi lên cả, cái gì mà cải cách, nhân nghĩa, toàn là nói ra để lừa người lừa mình, tranh đoạt thiên hạ mới là thật.

Muốn lấy thiên hạ tại sao lại ko xuất binh , nhân nghĩa chỉ hợp trong thới bình mà thôi , Huốn hồ ở đây Đổng Trác , Tào Tháo , Lữ Bố đều muốn lấy thiên hạ thì bắt buộc phải giết hết những kẻ chống đối mình , chỉ 1 con đường này mà thôi , Ko có con đường bá chủ nào là toàn hoa hồng cả mà chỉ có máu và nước mắt thối
 
không biết bác hâm mộ gì ở Đổng Trác, chứ với tớ giết người nhân danh chính nghĩa, cải cách thì còn đáng sợ hơn xua quân ra chiến trường cho nó tự đâm chém nhau.

Sự thật nó phải như thế! Tôn Gia lấy Giang Đông, Lưu Bị lấy Ích Châu đóng vai chính diện nhưng về cơ bản vẫn là giết người cướp đất khác gì phản diện Đổng Trác, Tào Tháo? Cái khái niệm " đám phán" ở thời này cũng chỉ là lừa lọc nhau, chiếm lấy cái lợi về mình mà thôi. Dù thích hay không thì vào điểm này muốn "nhân danh chính nghĩa" hay "cải cách" thì đều phải đạp lên xác người mà đi cả, đúng sai hậu thế phán xét sau.
 
Muốn lấy thiên hạ tại sao lại ko xuất binh , nhân nghĩa chỉ hợp trong thới bình mà thôi , Huốn hồ ở đây Đổng Trác , Tào Tháo , Lữ Bố đều muốn lấy thiên hạ thì bắt buộc phải giết hết những kẻ chống đối mình , chỉ 1 con đường này mà thôi , Ko có con đường bá chủ nào là toàn hoa hồng cả mà chỉ có máu và nước mắt thối.

"nước mắt và máu"....của ai ;;)?
 
"Quen chỉ vì ở lâu 1 chỗ, muốn mở rộng lĩnh vực phải bước ra ngoài. Là bá chủ, 1 bước này phải dính đầy máu tưới" :-"

Trác trong HP này thì có khác gì Tháo, Bị, hay Sách, ai cũng vì dân cũng vì nước mà dẫn binh chinh phạt "vì người là giả, vì mình mới là thật" :-j Bát kì chẳng qua thích ai thì theo lao động đường phố người nấy, quan điểm mỗi người khác nhau, chẳng lẽ cứ đc Bát kì chấm thì phải là người quang minh lỗi lạc? đến họ Lưu cũng sắp bắt đầu lưu manh hóa đấy thôi 8-}
 
"nước mắt và máu"....của ai ;;)?

Máu của những kẻ chặn lối đến vinh quang , nước mắt của bà chủ vì thiên hạ mà đến anh em ruột thịt cũng phải trừ
 
nói chung bác nào cũng giống nhau cả, luôn có cớ bao biện cho hành động của mình (thậm chí tẩy não chính bản thân 8-}), đáng tiếc là cái cớ của Đổng Trác với Lữ Bố lại không được số đông ủng hộ như Tào Tháo ,Lưu Bị hay Tôn Sách, nên đành phải lưu tiếng xấu vạn năm :D

"thủ đoạn cũng là 1 loại chiêu thức, cũng có cao có thấp" :D
 
Hôm nay rảnh rỗi ngồi "cày" lại Hỏa Phụng Liêu Nguyên. Đến đoạn Tư Mã Ý cùng các kỳ thi giải đố thì hóa ra Tư Mã Ý chỉ thi với "ngũ kỳ" - nghĩa là còn ba kỳ nữa không biết tài so với Tư Mã Ý cao thấp ra sao:-?
Một trong số đó chắc chắn là Viên Phương đang ở Lạc Dương "quậy" rồi:D. Người nữa chắc là Giả Hủ đang ở phe Đổng Trác lọ mọ theo sư phụ đến chỗ này làm gì. Nhưng còn một kỳ nữa thì không biết là ai nhỉ:-/Chả lẽ là lão bát bí ẩn à các bác:-/
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top