Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
KD ngày xưa chế nhảm nhiều chỗ vãi.
Hồi đó đọc cứ nghĩ Baran là hàng vớ vẩn, sau này đọc bản E mới biết ngay cả đến lúc gần chết Baran vãn là đối thủ đáng gờm nhất của Vern, ko vì quả bom thì cháu vern đã chầu ngay từ khi 2 cha con phi vào cung điện dưới sâu rồi.


Tôi ko thích Marm với Pop, thích Pop với Menru hơn
theo tui thì bộ DQ ăn đứt Dragon Ball và cả Yugioh luôn:P
mới đổi ava anh hyukel:Panh Huynkel đẹp hơn anh Kaiba của mình nhìu
.Huynkel thấy cũng tiếc cho anh ta,nhưng lúc đầu thì mình thấy Pop xứng với Marm hơn,dù sao thấy cậu ta cũng vì Marm mà cố gắng tu tâm dưỡng tính,trở thành 1 anh hùng thật sự
Kaiba nhìn dễ thương dưới hình dạng một chú nhóc hơn chứ khi mà lớn quá rồi thì còn đâu dễ thương nữa.Huynkel thấy cũng tiếc cho anh ta,nhưng lúc đầu thì mình thấy Pop xứng với Marm hơn,dù sao thấy cậu ta cũng vì Marm mà cố gắng tu tâm dưỡng tính,trở thành 1 anh hùng thật sự
![]()

+Kai sống và lớn lên trong môi trường không có tình thương và hoàn cảnh thế mới có tính cách đó. Còn Huk thì lại khác, anh này sinh ra quay dị thú nhưng được cái yêu thương, sau đó lại được Avan thương tiếp, nói chung không có điều kiện để lạnh lùng.Kaiba giờ cũng dễ thương phết mà
Hyukel hơn Kaiba về nhìu mặt(đẹp trai,lực lưỡng khỏe mạnh,trong khiKaiba gầy hơn con mắm ,là con trai gì mà cứ để cho con gái bảo vệ,óanh lộn thì chả lại ai,k khéo còn thua nhỏ Anzu ấy chứ))nhưng có 1 ít điểm Kaiba hơn Hyunkel,đó là Kaiba lạnh lùng hơn nhiều,dù Kisara chết trước mặt mình thì Kaiba vẫn bình thản,còn Hyunkel mau nước mắt quá,,mình ghét nhất điều này,nếu Huynkel mà lạnh lùng như Kaiba thì Hyukel đúng là..vô đối,mình đâu có lấy nik là Kaiba nữa,mà lấy nik là Huynkel rồi
+Thằng dịch ngu lắm, lúc thằng hoàng tử gì gì đó dùng skill gươm khí chém rách có chít xíu Tốt mà cả đám kia la "Hắn chém đứt tay của tốt luôn à?". Đỡ không nổi thằng dịchngày xưa đọc truyện đoạn hunken đấm vỡ thằng tốt đen bị nhập hồn. thằng kia hỏi sao mày đấm được tao, hunken bảo do tay tao dài hơn T_T. Hồi đó cũng đã ngờ ngợ sao truyện nó lại thế nhưng vẫn ham đọc. Giờ đọc bản tiếng Anh mới thấy các anh dịch giả thật đáng sợ




+Kai sống và lớn lên trong môi trường không có tình thương và hoàn cảnh thế mới có tính cách đó. Còn Huk thì lại khác, anh này sinh ra quay dị thú nhưng được cái yêu thương, sau đó lại được Avan thương tiếp, nói chung không có điều kiện để lạnh lùng.
+Mà sao không ai nhắc đến đội quân cờ Orihancon nhỉ?

con Queen Warrior hay đấy,![]()
mà sao DQ toàn bàn về anh Huyenkel k thế này,còn bé Dai cute thế sao chả có ma nào bàn tới thế nhở?Dai cute hơn songoku mà
còn cái vụ dịch,coi mà bực mình muốn điên luôn.sến k chịu được,nội cái vụ "Phoenix" mà nó dịch là "gà" thì bó chíu luôn


baran là trùm rồng mà
ai bảo là hàng vớ vẩn


ĐỌc truyện tiếng việt thì vào http://pic.so1vnn.com nhé, Tìm truyện với tên : "Dũng Sĩ Rồng" .
Ngày xưa mới đọc ko thích truyện này lắm. Tại hồi ý còn mê songoku mà ^__^ nhưng sau thì càng đọc càng thấy hay. Kết nhất đoạn nói về ngũ hổi cờ vua . Không nhớ mình đọc đi đọc lại bao nhiu lần doài ^__^

"Nhập thành"hồi trước học chơi cờ vua có cái nước mà cho tráo vị trí vua với xe
lâu quá rồi quên mất tên
đoạn này kim tiền dịch là nước "thí chốt"
bản E thì dịch là " tướng nhập thành"
hay ra phết nhở![]()
