Tứ kỳ: All about HPLN - 4th topic

  • Thread starter Thread starter _HPH_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Hủ sợ Thống vì Thống xăm mặt giống xã hội đen, ai ý kiến gì ko :>
Quân sư chẳng qua là người nghĩ ra cách giết người đoạt quyền ít tổn thất mà thôi. Chỉ có quân sư chém gió thì mới ko cần giết người ;))
 
thế thì Hủ nên ghen vì Thống xâm mặt đẹp dzai hơn Hủ rất là nhiều ......... :x

chờ chap mới....:-w:-w:-w
 
Hôm nay chủ nhật nhỉ:-":-":-":-":-"

@fanstama: Dừng ở đây được rồi nhỉ? cậu chẳng còn gì để nói nữa.
@mrbear: Ý tớ " giết người đoạt quyền" ko phải là 1 đường lối mà chỉ là sở thích cá nhân của riêng Thống, cậu nên tách bạch 2 cái đó. Còn cậu thích cá thì ok, cơ mà e rằng đáp án sẽ còn rất lâu mới có :D
 
sau 3 trang đọc mỏi cả mắt, mạn phép trích vài dòng tặng các anh

lấy cần câu làm binh khí, vận ý chí làm giáp trụ, lấy thê thiếp làm địch thủ, dùng phòng ngủ làm chiến trường

thâm sâu, ẩn ý để thế sự ngẫm mà cười



trên onemanga hôm nay vừa xem chap 243 dù sao đọc tiếng Việt vẫn hay hơn :)
 
"Hôm nay chủ nhật nhỉ" (trích lời phanthequoc) => Show hàng, mời bà con. :D

Ngũ hổ đại tướng quân nhà Thục đã có thể trở thành Lục hổ nếu như...

CHAP 253 : Đối thoại vô thanh​


031055copy002.jpg

031056copy.jpg

031057copy.jpg

031058copy.jpg

031059copy.jpg

031060copy.jpg

031061copy.jpg

031062copy.jpg

031063copy.jpg

031064copy.jpg

031065copy.jpg

031066copy001.jpg
 
Thanks HPH, chờ mãi:D
Trương Liêu chưa đủ đẳng cấp nói chuyện với Lưu BỊ nhỉ? Trình anh này tăng vùn vụt:))

Trương Phi vẫn thế, đóng kịch giỏi thật, nhìn thật buồn cười:))
 
" Bởi vì mọi người trong thiên hạ đều giống ta. Tất cả đều là dối trá " ( Lưu Bị )

:)):)):))

Thôi đi ngủ vui rồi,cám ơn HPH

Ngũ hổ đại tướng quân nhà Thục đã có thể trở thành Lục hổ nếu như...
Thêm 1, thêm 2, thêm 3, thêm vạn thì nhà Thục cũng ko qua đc ý trời ;))
 
anh Bị lên lvl quá ,bắt đầu ra dáng 1 bá chủ roài :-*
quên nữa ,thank bác HPH phát ,iu bác quá :'>
 
Chờ đợi bao nhiêu ngày, cuối cùng ta đã nhìn thấy... chap mới :'>... thanks HPH nhiều :x:x:x

Anh Bị thông não thật cao siêu, bảo sao sau này Vân, Lượng không chạy theo nâng khăn sửa túi suốt đời :x:x
 
Anh Bị mắt đỏ ngầu trông khiếp quá :-s
 
'Bởi vì mọi người trong thiên hạ đều giống ta. Tất cả đều là dối trá" Anh Bị tỏ tình đó mọi người :"> Cuối cùng cũng có câu nói thật :">
Trương Phi nói "Đại ca, ko dễ dàng vậy đâu" Lưu Bị nói "Ta có suy nghĩ khác đệ". Đọc tới đây đủ bik 2 tay này lv cao hơn Trương Liêu rồi =))
Trương Phi vẫn thế, đóng kịch giỏi thật, nhìn thật buồn cười
Cái này thật tại hạ chưa nghĩ thế :| Tại hạ nghĩ Trương Phi máu thật :| Mie bị Trương Liêu đánh gần chầu bà hai =))
Thx HPH, hix 3 tuần rồi mới có :">
 
:(( Share Cho Ta Tập 24> tập mới nhất Tiếng Việt Đi Các Vị.

:(( Ta Mới Đọc Đến Tập 23 Thôi.NXB Ngừng Là Ta Không Đọc Được Nữa.

:(( Ai Hảo Tâm Giúp Dùm, Xin Biếu Rep. :((
 
@mrbear: Ý tớ " giết người đoạt quyền" ko phải là 1 đường lối mà chỉ là sở thích cá nhân của riêng Thống, cậu nên tách bạch 2 cái đó. Còn cậu thích cá thì ok, cơ mà e rằng đáp án sẽ còn rất lâu mới có :D

"Giết người đoạt quyền" mà lại là sở thích cá nhân thì bác vl quá hoặc là anh Thống vl quá :|

Thanks HPH
 
khúc cuối Bị nói "Ngươi liệu có cam tâm chết như thế này" ý nói
1/ sống để trả thù cho chủ
2/ có đáng chết vì 1 chủ soái như anh Lữ ko
à mà thôi cứ chờ xem để a man nói chuyện với Liêu xem có hay hơn Bị nói ko:|
 
nhanh nhanh qua vụ chú Liêu rồi tới đoạn anh Thuận chết :x
 
mặt Bị nhìn hiểm quá :-o
Mình vẫn hy vọng Bị nói được gì hay hơn trong đoạn chiêu hàng Liêu,như thế này thì vốn Liêu đã ko thật sự muốn đi theo Lữ Bố rồi,Bị nói có mấy câu đã bị lung lạc
cong anh Phi thì là giả vờ thôi chứ từ đầu truyện đến giờ thấy Phi là người bình tĩnh lắm,quân sư mà lại
 
Anh Bị chap này ngầu quá nhất là ảnh cuối:x. Xem cuối chap kia đến đoạn hai anh Quan Trương phi ngựa ầm ấm đến chỗ anh Liêu, hồi hộp tưởng sắp được xem cảnh kịch chiến đến nơi. Ngờ đâu đầu chap này, thấy mỗi anh Phi bị thương làu bàu:)), anh Liêu thì bị trói một xó, kể ra cũng hơi thất vọng=((
 
Các cậu cứ chê anh Phi đánh kèo này dở [-(, thử nghĩ xem bắt sống một tên cùng đường liều mạng khó gấp mấy lần đập cho hắn chết tuơi chứ [-(
 
Ta nghĩ dễ mấy vết thương của Phi là do đang lao lên thì Vũ kéo giật lại lắm :))
 
Tại đây không phải là cự li sở trường của anh Liêu thôi, chứ không thì Phi với Vũ tuổi gì mà thoát khỏi vòng kiếm của anh ấy ;))
 
Back
Top