[ Comic ] "Best friend forever" made by Yuukinano

Status
Không mở trả lời sau này.
Ơ vẫn chưa hiểu nội dung lắm :( Ba con bé kia ngủ say sưa, thằng này tìm cách cho bọn nó dậy à ??? :D
Uhm đúng rùi đó! À mọi ngườ chap 2 thằng Richard sẽ thay đổi một chút óh :D
Chiều nay tớ sẽ up chap 2 lên nhé! Ai xé tem đầu tiên sẽ đc tặng nội dung chap 3 ;;)
 
Hy, vậy là cậu sẽ send riêng chap 3 cho người xé tem hả? Hồi hộp quá. Dễ ngồi chực ở đây luôn quá :D
 
Tiếp nè! Chap 2 sẽ có 27 pic nhá! :-*
À ai thắc mắc chuyện 4 người ở cùng nhà thì chap 5 sẽ có đề cập đến \:D/
Bây giờ thì cùng thưởng thức chap 2 nhá \:D/
À đợi load đầy đủ 27 pic hãy đọc nhá! Mất công không hiểu =(( Load hình hơi lâu đợi tí rùi đọc hen :|
Chap2-1.jpg
Chap2-2.jpg

Chap2-3.jpg

chap2-4.jpg

Chap2-5.jpg

Chap2-6.jpg

Chap2-7.jpg

Chap2-8.jpg

Chap2-9.jpg

chap2-10.jpg

chap2-11.jpg

Chap2-12.jpg

Chap2-13.jpg

chap2-14.jpg

chap2-15.jpg

chap2-16.jpg

chap2-17.jpg

chap2-18.jpg

chap2-19.jpg

chap2-20.jpg

chap2-21.jpg

chap2-22.jpg

chap2-23.jpg

chap2-24.jpg

Chap2-25.jpg

chap2-26.jpg

chap2-27.jpg

Enjoy ;;)
 
Bóc tem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Truyện của bạn hay nhém :x
 
=)) truyện của bạn vui quá ! hình như cái gia đình này thích xài bom + súng đạn hay sao ý ;)) Chờ chap 3 của bạn :-w
 
Truyện hay thật, thà VTV3 cho truyện của cậu lên chiếu làm phim 8p còn hay gấp tỷ lần cái phim "Bộ tứ 10a8":)):)):))
 
=)) tếu khúc cúi em Rich đẹp zai nờ :">
 
Thanks mọi người đã ủng hộ truyện của tui nha! :D
Kì sau sẽ có sự góp mặt cũng các em "vũ khí" mới như: dao găm, đại bác =))
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ nếu làm nhanh tối mai sẽ có chap mới không thì sáng mốt ra chap mới T.T
 
4 đứa này bao lực quá !! Hở tí là bom với súng , thík oánh nhau đến thế àk =))
Truyện hay lém , chờ chap 3 của bạn nha :x
P/S : mất tem =.="
 
Chap này đọc vui và ấm áp lắm đó ^^ Yuu nên dùng Camera Mod để chụp hình sim,thấy có nhìu pic toàn chụp từ trên xuống,đọc có vẻ ko thoải mái cho lắm
 
Ơ... Rich của chap 1 và chap 2 thay đổi dữ quá, tớ nhận ko ra :| Sao lại make over 1 cách thầm lặng thế ^^" Btw, chỉ cho tớ chỗ down bộ tóc của con bé tóc vàng cài băng đô được ko? :P
 
=)) đúng cái giọng điệu rất học trò , thân thiết...gần gũi :chúc " bớt ngu hơn năm nay " :))
dzui đóa...cái nhà này ngày nào ko chiến tranh chắc sống ko nỗi đâu;))
ông Ric ko bít dzo tình hay cố ý mà lại chui vào đúng lúc thế nhở ;;)...
hờ hờ dù sao nhà cũng toàn là con gái mà, vô ý kỉu này thì ko bít sướng hay khổ đời zai với mấy "chị " đây :>
 
mắc cười quá =)) thích khúc cuối nhất =))
 
chuyện hay phết,nhưng...nv nam xấu quá :(
 
Như vậy cũng được rồi. Nv truyện nào cũng đẹp hoài thì chán lắm. Con người thì nên đa dạng một chút:D
 
hahaha, bà Donna này béo thế??? Mà mấy câu chúc mắc cười kinh khủng^^
 
@rap: tại vì phải chụp từ trên cao xuống mới thấy đc hết zoom hết mức rùi đó nếu chụp ngang thì mất vách tường :(
@Tenjou: Tớ cũng ko nhớ down ở đâu nữa có gì kiếm đc link send cho cậu hen!
@thopong: Chắc chắn là phải khổ với 3 "chị" rùi nhưng về sau thì sẽ vừa sướng vừa khổ ;;)
@lãmung: thanks đã ủng hộ nhá :-*
@Gio: Thường thì sims nam tớ ít chăm chút lắm vì tớ thích sim nam trong một bộ truyện thì phải tự nhiên hơn sim nữ, tất nhiên là sim nữ phải đẹp hơn sim nam hen ;))
@lock.kira: Mất tem rùi có tiếc ko ;))
@Crytal: Tớ thấy trong truyện ai cũng toàn người ốm không hà nên muốn thay đổi một tí để đc đa dạng hơn và không bị mang tiếng là kị thị người béo :>
À đảm bảo với mọi người truyện có thật 100% (trừ vụ bom, súng) và mấy con sim này ngoài đời còn teen lắm ;;)
Tối thứ 4 up chap mới nha! Hum nay game vào không đc chán ghê =.=
 
up lên típ đi...đang hay...à sao bọn nó ko đi làm à.ko đi làm lấy gì mà sồng :(
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top