nhocsaksua
Legend of Zelda
- 29/7/08
- 936
- 3
Nhưng tất cả đều thua cú sút của tên Khùng siêu sách Ofusa khi nó sút bóng ghi bàn với : khoảng cách từ chỗ nó đứng đến khung thành Meiho + khoảng cách từ xà ngang khung thành Meiho đến lưới của đội nó hơn chiều dài cái sân rồi
Đọc từ đầu truyện cái này là tớ thấy ảo nhất

Tuy nhiên 4 Aikawa đứng dàn hàng trước hàng thủ cũng không bằng 1 Satomi đứng trong khung thành (chỉ xét trong Itto thôi nhé). Việc vượt qua được 4 hậu vệ hàng đầu và ghi bàn vào lưới 1 thủ môn gà mang tính chiến thuật cao và có thể thực hiện được. Song để ghi bàn vào lưới 1 thủ môn bất khả xâm phạm càn được mọi cú sút thì chiến thuật là ko đủ.
4 thằng Aikawa thì đố thằng nào dắt bóng qua nổi 16m50 đấy cậu ah . cho ông Aizen vào sân mà 1 lần 4 thằng Aikawa nó kèm thì cậu nghĩ Aizen có toát mồ hôi ko ?
.Chỉ được mạnh , ko biến ảo . Gắn từ SẤm sét vào hơi bị quáủa sao không có ai nhắt đến cú sút "sấm sét" cũa kokka từ giữa sân không vậy
.Itto thì đặc biệt hơn nhưng tinh thần của Yura cũng ko tệ
Tinh thần của thằng này phải nói là vì anh em, đồng đội nữa chứ ko phải mỗi tinh thần đá bóng ko đâu.
Nhất là trận ở Teshi , sau khi nó rời sấn , cả Itto cũng xuống tinh thần + toàn đội .
Nói chung cả 2 Itto và Kazuma đều thuộc loại Lỳ lợm và chơi liều
. Kazuma và Itto đều mang đến cho cả đội sự hưng phấn , quyết tâm cả vì lối chơi xả thân


Lúc thua thằng Iwao 

Itto Yura càng nghe càng hay 
Nếu nói thì fải nói là satomi có cách khác để dù yura có nhảy lên vẫn ném dc 