Tứ kỳ: All about HPLN - 4th topic

  • Thread starter Thread starter _HPH_
  • Ngày gửi Ngày gửi
Nếu mà nói về việc tán gái thì Tư Mã Ý là cao thủ : " Nếu có thể tiếp tục sống tôi thề sẽ lấy cô làm vợ ....";;);;);;);;)-> girl nào mà rơi vào đoạn này chỉ có nước xin chết thui =))=))=))=))=))
Công nhận là Chanmou làm cho HPLN có những đoạn tình cảm còn hay hơn trong phim;;);;);;);;) (và phải nói là đoạn Tư Mã Ý cưa đổ Sơn Vô Lăng rất được hâm mộ )

Ngẫm đi ngẫm lại chỉ thấy 2 con buôn lấy nhau b-)
"Ai bảo trong bát kì chỉ có Ngọa Long Phụng Sồ là khó đoán, kì thực người nào cũng rất đáng sợ" Bố già Trần Cung đó ;))
 
TM đã được conrfim là thái giám, chú Hoả yêu TM => chú Hoả bị gay. Ối !!!!
 
Ngẫm đi ngẫm lại chỉ thấy 2 con buôn lấy nhau b-)
"Ai bảo trong bát kì chỉ có Ngọa Long Phụng Sồ là khó đoán, kì thực người nào cũng rất đáng sợ" Bố già Trần Cung đó ;))

Chanmou cũng có nhắc về việc TMY và Sơn Vô Lăng là 2 con buôn mà
" Đúng là trời sinh 1 cặp ...." (khen ghê vậy nè ! ;)) ) " CẨU NAM NỬ " ( Chơi ác thiệt , đang hay lật qua trnag bên thấy 3 chũ to đùng =))=))=))=))=))=)) ) -> cái này chắc ko đỡ nỗi:)):)):))
.
___________Auto Merge________________

.
Ngẫm đi ngẫm lại chỉ thấy 2 con buôn lấy nhau b-)
"Ai bảo trong bát kì chỉ có Ngọa Long Phụng Sồ là khó đoán, kì thực người nào cũng rất đáng sợ" Bố già Trần Cung đó ;))

Chanmou cũng có nhắc về việc TMY và Sơn Vô Lăng là 2 con buôn mà
" Đúng là trời sinh 1 cặp ...." (khen ghê vậy nè ! ;)) ) " CẨU NAM NỬ " ( Chơi ác thiệt , đang hay lật qua trnag bên thấy 3 chữ to đùng =))=))=))=))=))=)) ) -> cái này chắc ko đỡ nỗi:)):)):))
 
6f9d9e353b78dd135ab5f5a1.jpeg

Tấm này nhìn Trương Cáp uy dũng ghê nhỉ
 
Trăm phương ngàn kế đã tận... đây là bước cuối cùng của Trần Cung :((
 
"Bố già" mặt nhìn vẫn khoan thoai phết nhỉ ::(

Một con người của thời đại cũ nhưng lại lao động đường phố tá kẻ có tư tưởng quá mới. Trước mắt là phúc, nhưng sau lại hóa thành họa chăng :-s
 
Chanmou cũng có nhắc về việc TMY và Sơn Vô Lăng là 2 con buôn mà
" Đúng là trời sinh 1 cặp ...." (khen ghê vậy nè ! ;)) ) " CẨU NAM NỬ " ( Chơi ác thiệt , đang hay lật qua trnag bên thấy 3 chũ to đùng =))=))=))=))=))=)) ) -> cái này chắc ko đỡ nỗi:)):)):))
.
___________Auto Merge________________

.


Chanmou cũng có nhắc về việc TMY và Sơn Vô Lăng là 2 con buôn mà
" Đúng là trời sinh 1 cặp ...." (khen ghê vậy nè ! ;)) ) " CẨU NAM NỬ " ( Chơi ác thiệt , đang hay lật qua trnag bên thấy 3 chữ to đùng =))=))=))=))=))=)) ) -> cái này chắc ko đỡ nỗi:)):)):))

Là "nữ", không phải "nử" đâu cậu à...
 
thằng ku này hình như là thằng xuất hiện lần đầu tiên cùng Sơn Vô Lăng thì phải :-o
02a57efd47ea1cd5fd037f62.jpeg
 
thằng hồi đấy là Tôn Quyền, còn thằng này là Lục.....
 
thằng ku này hình như là thằng xuất hiện lần đầu tiên cùng Sơn Vô Lăng thì phải :-o
02a57efd47ea1cd5fd037f62.jpeg

Ko phải, thắng đấy giờ đang đồng hành với ChuDu, thằng này bà con ở trên nói là Lục ... gì đấy mà. May qua TU vẫn sống b-). Ở đoạn đầu có thằng nào vẽ hình Viên Phương giống hình của tác giả phết :))
Bổ sung thêm ít:
Vương Doãn: thay đổi triều đại là chuyện thường trong thiên hạ
Sĩ TÔn Thụy: cứ làm hết sức mình, sợ gì chuyện sống chết được mất
Mã Đằng: sợi mì Trung Nguyên dù ngon đến đâu cũng ko có hương vị như quê nhà như mì Tây Lương ( ai giải thích dùm câu này -nghĩa bóng) =))
QG: Đã có lòng muốn thay đổi thiên hạ, cần gì quan tâm đến ánh mắt của thiên hạ?( câu này bình thường :( )
Bản Sơ: Khôi phục Hán Thất là mong muốn của những cựu thần như chúng ta, đến cuối cùng vẫn là tính toán cho riêng mình.
Hạnh phúc có được càng sớm còn là nguồn gốc của diệt vong
Đau khổ có được càng sớm là vệ sĩ của thành tựu :))
 
Mã Đằng: sợi mì Trung Nguyên dù ngon đến đâu cũng ko có hương vị như quê nhà như mì Tây Lương ( ai giải thích dùm câu này -nghĩa bóng)

Nghĩa là thống nhất Trung Nguyên tuy là việc đáng mơ ước, nhưng việc làm trùm Tây Lương thì yên ổn hơn nhiều :D
= câu "Ca về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn" ấy

PS: tại sao mặt thằng Ý lúc nào cũng bơ bơ thấy ghét vậy nhỉ :D, chết hụt mà vẫn làm mặt kool là sao :D
 
Xì tai của nhân vật chính nó thế :">

Nhắc đến ngoại hình thì rất thích tướng Lương Cố của Ý, đầu sói xoay ngược trước sau, tiến thủ đều toàn vẹn (và được nhất là có bị vặn cổ cũng ko chết).

Nói vậy nhưng cũng có mấy lần bạn ấy thủ ko kỹ bị ngoạm ko đỡ được :P Bạn nào hiểu được Raw fastforward cho tớ biết sau này bạn Ý dùng chiêu gì để thoát khỏi gọng kềm kẹp của QG, giải thoát cho người nhà giờ phải làm con tin?
 
Bạn nào hiểu được Raw fastforward cho tớ biết sau này bạn Ý dùng chiêu gì để thoát khỏi gọng kềm kẹp của QG, giải thoát cho người nhà giờ phải làm con tin?
_________________
_
đoán mò là gài độ cho QG lao lực mà chết thôi, sau này Tào tháo bức tử TU và Hoa Đà chắc cũng có phần của ah Giả Quì - đê của Ý

còn việc Hỏa bảo là trung với Ý, nhưng sau này vẫn giúp nhiều cho LB, chăc cũng do chiêu "Líten to your heart" mà Bị đã dùng với TL, nghi là Thất kì cũng là 1 nan nhân lắm ;))
 
Nói vậy nhưng cũng có mấy lần bạn ấy thủ ko kỹ bị ngoạm ko đỡ được Bạn nào hiểu được Raw fastforward cho tớ biết sau này bạn Ý dùng chiêu gì để thoát khỏi gọng kềm kẹp của QG, giải thoát cho người nhà giờ phải làm con tin?

chiêu quái gì đâu hình như là sau cái biểu hiện đáng khen của anh Ý trong vụ ám sát hụt của TM thì tạm thời thả lỏng xích đó mà :>

cái tướng lạ của Ý mình công nhận là rất tiện khi đối phó với trò vặn cổ, nhưng mà chả hiểu khi đối thủ muốn chặt đầu thì anh sẽ làm thế nào ? xin chết toàn thây nhỡ nó nhồi thuốc độc cho thì sao :-?
 
_
đoán mò là gài độ cho QG lao lực mà chết thôi, sau này Tào tháo bức tử TU và Hoa Đà chắc cũng có phần của ah Giả Quì - đê của Ý

còn việc Hỏa bảo là trung với Ý, nhưng sau này vẫn giúp nhiều cho LB, chăc cũng do chiêu "Líten to your heart" mà Bị đã dùng với TL, nghi là Thất kì cũng là 1 nan nhân lắm ;))

Gia đã có ý đi con đường khác ( kể từ lúc GH nói chuyện với TU khi ngắm Bạch Môn Lầu), cho nên tui đoán mò rằng sau này Gia sẽ phản :)). Hủ về với Tháo cốt để xử LB thôi, chứ trong lòng Hủ , Trác mới là "My Lord" thật sự :)). Úc lao động đường phố Lưu hiệp, bật lại Tháo, chắc cũng sắp rồi :)).
Còn Hỏa coi Ý như người nhà thui ( tui nghĩ như vậy) vì lúc nói chuyện với Trương Liêu ( Đoạn vác ĐT- TM sau chiến dịch xử Trác) lên vai ra đi, Liêu đã dò hỏi tại sao kẻ sống có nghĩa như Hỏa lại chiu theo kẻ bất nghĩa như Ý, hắn đã nói " hay là chưa đến thời điểm" . Mọi việc Hỏa làm trước h đầu tiên là vì lợi của TM gia, sau là vì LB.
 
_
đoán mò là gài độ cho QG lao lực mà chết thôi, sau này Tào tháo bức tử TU và Hoa Đà chắc cũng có phần của ah Giả Quì - đê của Ý

còn việc Hỏa bảo là trung với Ý, nhưng sau này vẫn giúp nhiều cho LB, chăc cũng do chiêu "Líten to your heart" mà Bị đã dùng với TL, nghi là Thất kì cũng là 1 nan nhân lắm ;))

Gia đã có ý đi con đường khác ( kể từ lúc GH nói chuyện với TU khi ngắm Bạch Môn Lầu), cho nên tui đoán mò rằng sau này Gia sẽ phản :)). Hủ về với Tháo cốt để xử LB thôi, chứ trong lòng Hủ , Trác mới là "My Lord" thật sự :)). Úc lao động đường phố Lưu hiệp, bật lại Tháo, chắc cũng sắp rồi :)).
Còn Hỏa coi Ý như người nhà thui ( tui nghĩ như vậy) vì lúc nói chuyện với Trương Liêu ( Đoạn vác ĐT- TM sau chiến dịch xử Trác) lên vai ra đi, Liêu đã dò hỏi tại sao kẻ sống có nghĩa như Hỏa lại chiu theo kẻ bất nghĩa như Ý, hắn đã nói " hay là chưa đến thời điểm" . Mọi việc Hỏa làm trước h đầu tiên là vì lợi của TM gia, sau là vì LB.
 
Gia đã có ý đi con đường khác ( kể từ lúc GH nói chuyện với TU khi ngắm Bạch Môn Lầu), cho nên tui đoán mò rằng sau này Gia sẽ phản :)). Hủ về với Tháo cốt để xử LB thôi, chứ trong lòng Hủ , Trác mới là "My Lord" thật sự :)). Úc lao động đường phố Lưu hiệp, bật lại Tháo, chắc cũng sắp rồi :)).
Còn Hỏa coi Ý như người nhà thui ( tui nghĩ như vậy) vì lúc nói chuyện với Trương Liêu ( Đoạn vác ĐT- TM sau chiến dịch xử Trác) lên vai ra đi, Liêu đã dò hỏi tại sao kẻ sống có nghĩa như Hỏa lại chiu theo kẻ bất nghĩa như Ý, hắn đã nói " hay là chưa đến thời điểm" . Mọi việc Hỏa làm trước h đầu tiên là vì lợi của TM gia, sau là vì LB.

-Đọc ở đâu ra hay vậy :|
-Biết Úc làm quan cho Tào Tháo tới lúc nào không?
 
Hạnh phúc có được càng sớm còn là nguồn gốc của diệt vong
Đau khổ có được càng sớm là vệ sĩ của thành tựu
Câu này hay, đoạn nào thế nhỉ?
 
Gia đã có ý đi con đường khác ( kể từ lúc GH nói chuyện với TU khi ngắm Bạch Môn Lầu), cho nên tui đoán mò rằng sau này Gia sẽ phản :)). Hủ về với Tháo cốt để xử LB thôi, chứ trong lòng Hủ , Trác mới là "My Lord" thật sự :)). Úc lao động đường phố Lưu hiệp, bật lại Tháo, chắc cũng sắp rồi :)).
Còn Hỏa coi Ý như người nhà thui ( tui nghĩ như vậy) vì lúc nói chuyện với Trương Liêu ( Đoạn vác ĐT- TM sau chiến dịch xử Trác) lên vai ra đi, Liêu đã dò hỏi tại sao kẻ sống có nghĩa như Hỏa lại chiu theo kẻ bất nghĩa như Ý, hắn đã nói " hay là chưa đến thời điểm" . Mọi việc Hỏa làm trước h đầu tiên là vì lợi của TM gia, sau là vì LB.

QG bị bệnh sau này sẽ là chủ công trong trận Quan Độ rồi teo, làm gì còn hơi đâu mà phản :(
Lạy bố ^:)^^:)^^:)^ GH sống lâu nhất cả đám cớ gì đi theo gã Trác đến cả "tác giả cũng ghét vẽ" làm gì :))
Úc nào lao động đường phố Lưu Hiệp ta :-" Dưới thời Tuân Úc Hán thất chưa bao giờ suy sụp, chứ có nói Úc theo Hán bao giờ :(
Còn đoạn Liêu khuyên Hỏa chỗ nào nhỉ =.= Chỉ nhớ chiến dịch cứu Từ Châu, Quan Vũ khuyên Trương Liêu, Ngọa Long khen Hỏa thôi :-??
Hỏa luôn làm chuyện vì Mã Gia cả, lúc TMY đẩy cả tàn binh vào đường cùng Hỏa còn chưa giết nữa là, sao có chuyện theo Lữ Bố dc?
 
QG bị bệnh sau này sẽ là chủ công trong trận Quan Độ rồi teo, làm gì còn hơi đâu mà phản :(
Lạy bố ^:)^^:)^^:)^ GH sống lâu nhất cả đám cớ gì đi theo gã Trác đến cả "tác giả cũng ghét vẽ" làm gì :))
Úc nào lao động đường phố Lưu Hiệp ta :-" Dưới thời Tuân Úc Hán thất chưa bao giờ suy sụp, chứ có nói Úc theo Hán bao giờ :(
Còn đoạn Liêu khuyên Hỏa chỗ nào nhỉ =.= Chỉ nhớ chiến dịch cứu Từ Châu, Quan Vũ khuyên Trương Liêu, Ngọa Long khen Hỏa thôi :-??
Hỏa luôn làm chuyện vì Mã Gia cả, lúc TMY đẩy cả tàn binh vào đường cùng Hỏa còn chưa giết nữa là, sao có chuyện theo Lữ Bố dc?
LB= Lữ Bố= Lưu Bị=))=))
30char
 
Back
Top