SertyLoveTD
Donkey Kong
- 15/10/08
- 304
- 11
--Gái loại này thì rất đáng khinh , còn thằng chủ topic ko kua nổi loại này thì củng là hạng quá kém cỏi .
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.



Quẳng cho tớ chút info kèm ảnh nhận dạng qua inbox diễn đàn nhé. Nghiêm túc ko đùa :-*Nếu cần tôi sẵn sàng pm riêng cho 2 bác nick Y!M + số đt của nó...
Mấy bác chat với nó + tán nó thử nạp chút VCoin cho nó rồi vài bữa nữa rủ nó chơi xem nó có đúng như lời tui nói không nhé...
Ở TP.HCm nhé...
Cậu có yahoo của tôi đấyNếu cần tôi sẵn sàng pm riêng cho 2 bác nick Y!M + số đt của nó...
Mấy bác chat với nó + tán nó thử nạp chút VCoin cho nó rồi vài bữa nữa rủ nó chơi xem nó có đúng như lời tui nói không nhé...
Ở TP.HCm nhé...
... nhìn avatar tôi mới nhận ra.
Nói tớ àdòng đời xoay chuyển con người
giống như cậu vậy ... cậu nói cậu tốt lắm nhưng cậu cũng chứi con người thôi



.
. Sao cứ tức ra là lấy công nhân nghành ra chửi thế.Chẳng nhẽ có người thích làm nghề như vậy lắm à.
P/S: Loại này thì cứ chửi thẳng cho được việc
cậu làm công nhân nghành đực phải koNghề này vừa có tiền lại vừa sướng :-*
...
)Nghề này vừa có tiền lại vừa sướng :-*
Quả thật là em ức chế lắm rồi mới nói như vậy...
Ba mẹ nó ly dị, sống với ba, cãi nhau, bỏ nhà đi theo thằng bồ rồi đi mấy ngày mấy đêm. Khỏi nói khi đi như vậy xong thì đã xảy ra những chuyện gì rồi...Nó bị mất trinh...
Rồi thằng đó bỏ nó, nó hận rồi trả thù đời. Nó cứ ve vãn, tán tỉnh hết thằng con trai này tới thằng con trai khác, làm cho tụi nó trai xiêu lòng vì nó rồi nó bỏ rơi họ...
Nó quen với đủ thứ con trai và mình cũng trong số đó. Nhiều lúc nghe nó kể về những thằng bạn trai cũ của nó, mình cũng sợ, sợ có 1 ngày mình sẽ trở thành giống như bọn họ.
Nó kể nó quen với 1 thằng ở gần nhà nó rồi bỏ thằng đó, rồi nó lại kể nó quen với 1 thằng khác ở hồi cấp 2 rồi lại bỏ thằng đó, nó kể nó quen với 1 thằng khác rồi lại bỏ rơi thằng dó ngay dịp sinh nhật của thằng đó, nó kể năm ngoái nó quen với 1 thằng cùng lớp rồi lại bỏ thằng đó, sau đó nó lại tiếp tục quen 1 thằng cùng lớp nữa và lại bỏ thằng đó, nó kể bạn nó giới thiệu cho nó 1 thằng nó lại quen thằng đó rồi lại bỏ rơi thằng đó...
Nó kể nó quen 1 thằng quen trên Audition 2 người hẹn gặp mặt rồi quen nhau. Nó nói nó yêu thằng đó lắm, quen nhau chưa đựơc 1 tháng nó lên giường với người ta rồi nó với thằng đó cũng chia tay. Thấy nó lúc đó cũng khá suy sụp, mình gục nó dậy hy vọng nó sẽ thay đổi nhưng không 1 tháng sau mìnht hấy nó lại vui trở lại, tưởng nó có thể nhanh chóng vượt qua như vậy mình hỏi nó thì nó trả lời: "Lúc đó chỉ là sợ bị dính bầu"...F*ck...
Rồi nó lại quen 1 thằng khác nữa rồi nó lại bỏ rơi người ta vì nó chê người ta nghèo...F*ck...
Rồi nó ve vãn 1 thằng bồ cũ của nó trong lớp, nó cho thằng đó ăn dưa bở rồi lại bỏ rơi người ta...
Mình nhận nó làm em gái vì nó nói năm cuối không muốn quen ai muốn tập trung học. Có lẽ đó chỉ là cái cớ, nó lại lợi dụng mình. Rồi có lẽ nghe mấy đứa trong lớp nói bóng nói gió vì mình hay chở nó đi học, nó lại kiếm cớ bỏ thằng "anh trai" để tiếp tục cuộc "chơi" của nó...
Nó kiếm chuyện giận rồi cắt đứt quan hệ với mình chỉ vì 1 câu nói đùa chơi trò đố chữ với nó và nó đòi mình 100k, mình không chịu nó đòi chấm dứt quan hệ và nó còn nói người nhà nó nói nó đòi mình 100k là đúng vì mình đã noi đưa nó 100k thì phải có uy tín và tôn trọng cuộc chơi...Chơi chơi chơi cái lu chứ chơi...Mẹ...Bộ ngu tới mức không phân biệt đâu là nói thiệt đâu là nói chơi à...Và nó nói không phải thèm tiền của mình dâu nhưng đó là uy tín của mình nói là phải làm...Làm làm làm cái lu chứ làm...Mẹ...Tiền ông già tui làm vệc cực khổ cho tui thì chỉ vì nói đùa mà phải đưa mày 100k à...Không thèm tiền tao sao mày cứ đòi hoài, cứ tỏ thái độ với tao???
Và rồi cắt đứt quan hệ, nó lại tếp tục vết xe cũ của nó, nó lại tán tỉnh, ve vãn 1 thằng với từ lớp khác chuyển qua. Cũng những thủ đoạn như trước đây nó đã làm với mình. Và nó còn làm trước mặt mình như bắt mình phải chứng kến cảnh đó. Rằng mình chẳng là cái gì trong mắt nó cả...
Từ khi quen nó tới giờ mình đã làm tất cả cho nó để hy vọng nó lại thay đổi nhưng "Giang Sơn dễ đổi, tính công nhân nghành khó dời". Nó lại tếp tục cộc đời của nó...
Loại con gái như vậy có phải nên gọi là...???

Lí do j` mà củ chuối vậyRồi có lẽ nghe mấy đứa trong lớp nói bóng nói gió vì mình hay chở nó đi học, nó lại kiếm cớ bỏ thằng "anh trai" để tiếp tục cuộc "chơi" của nó...

Lí do j` mà củ chuối vậy
CÒn ông Crime thì xin đừng gầy thêm hy vọng j` cho chủ 2pic nữa


Mình chả dám phán xét ai nhưng hình như chưa chắc tại vì cái hành động ko cho tiền mà làm con nhỏ sa đọa lần nữa, hơi phi lý.
Trong thời gian quen với chủ 2pic này thì con nhỏ cũng đã sa đọa sẵn rồi. Cậu đừng fan' bừa. Với câu nói : con nhỏ có tình cảm thật với chủ 2pic; ko fai đang muốn chủ 2pic nghĩ là cậu ấy sai trong cách ứng xử với con nhỏ đó lúc đang quen ah ? Ông biết dc bao nhiêu chuyện về chủ 2pic với con nhỏ đó vậy ? Cái sự kiện cuối xin cho tiền chỉ là bước nhảy cuối thôi