Lần đầu chơi Gothic đấy
Sau cuộc nói chuyện với anh già mình tó mò muốn khám phá ngay thế giới mới nên chạy xuống ngay khỏi tòa tháp, đang lò dò tìm lối vào làng thì gặp ngay con sói vì tay không nên phải bỏ chạy thục mạng, thế là quay ngược về tòa tháp xem có lục lọi được gì không thì lộn đường đâm vào con goblin gì đó :( cuống, chạy tiếp giữa đường gặp một anh hai tốt bụng, ảnh nói gì đó không hiểu lắm cuối cùng nghe được hình như ảnh rủ mình đi theo, đang bị fan hâm mộ truy sát thế là mềnh đi theo anh ấy. Ảnh chạy trước mình đi theo thì mới thấy đại danh của ảnh là "bandit", ngỡ ảnh rủ mình nhập bọn thế là vẫn đi theo, ai dè đến nơi bạn ảnh rút ngay hàng nguội ra, thế là mình tiếp tục luyện thể lực :(:(:( cuối cùng chạy thế nào trượt chân rơi xuống vách núi ...
Mà trò này khi nói chuyện với các NPC nó không có text box à :(



.
, mà có hiểu cũng rất ngại đọc 
[ ý kiến riêng thôi 
