Lục Kỳ : All about HPLN - 6th Topic

Chắc là có :-" Anh Miu chơi đến cả 2 trang để điểm tô cái thẹo lồi đó:-"
Còn thằng kia là Lưu ...... Dưới trướng Viên Thuật, bị Chu Du gạt đến nỗi dek dám về trình Viên Thuật, hiện đang đóng quân ở Hình Châu :-"

Hình như anh Tào Thuần sắp có cái Show nào trong warcraft ấy, giữ cửa cho thằng Lich King thì phải =))

Lưu Huân. Trận Viên Thuật bị LB đánh bại anh ý cũng xuất hiện cứu VT, đánh nhau với Hãm Trận Doanh nhưng cuối cùng bị Hỏa bắt bằng 1 tay :))
 
Thế là rồi. Lại có thêm 1 chú để PR cho nhân vật chính rồi :-"

Mà quên mất, chú Mông đang đánh trận quái gì ấy nhỉ :-/ ? Bị mất dấu nên ko rõ nữa :-? ?
 
Thế là rồi. Lại có thêm 1 chú để PR cho nhân vật chính rồi :-"

Mà quên mất, chú Mông đang đánh trận quái gì ấy nhỉ :-/ ? Bị mất dấu nên ko rõ nữa :-? ?

Nó đánh trận mông trên háng đây mà =)) Coi mòi thằng tướng mà Mông nói đến cũng khá lắm đa :|
Ko bik Hoa Đà có đụng chạm đến vụ Tôn Sách hay ko? Hay cứ để mình Lưu Kiết hưởng hết b-(
 
Lưu Kiết là ai nhỉ
thằng tướng mà Mông nói đến hình như có lần đánh cũng ngang cơ Cao Thuận, được anh Thuận khen là khá lắm, nhưng sau đó bị Hỏa nắm cổ bắt về chỉ bằng 1 tay :| :| :|
 
Lưu Kiết là ai nhỉ
thằng tướng mà Mông nói đến hình như có lần đánh cũng ngang cơ Cao Thuận, được anh Thuận khen là khá lắm, nhưng sau đó bị Hỏa nắm cổ bắt về chỉ bằng 1 tay :| :| :|

Thò tay tóm trộm ấy mà, có gì đáng khen đâu.
 
Thằng đó hình như là Lưu Huân. Nhớ Hỏa có nói 1 câu đại loại là không có Kỉ Linh, chú chả là cái thá gì cả :))
 
RAW chap 297 đã có \:d/:



30charrrrrrrrrrrrrrrrrr

Thnx nhiều :D.
Hoa Đà imba =)), thì ra tiền thân của thuốc tê được sử dụng trong y học ngày nay là thuật thôi miên =)), chặt cánh tay phế ko một chút cảm giác =)).
Hình như đoạn cuối anh Phổ xuất hiện liều chiến với anh Mông thì phải :|
 
anh Lã Mông chia đội hình đột kích như hai con rắn thọc thẳng vào quân Lưu Huân, lại còn đánh theo hình zig zag quấn quấn lấy nhau nữa. Ghia thiệt :">
 
Trích từ wikivn
Thời kỳ Tam quốc này cũng là một trong những thời kỳ đẫm máu nhất trong lịch sử Trung Quốc. Điều tra dân số cuối thời kỳ nhà Đông Hán cho con số là khoảng 56 triệu người, trong khi đó điều tra dân số trong thời kỳ đầu nhà Tây Tấn (sau khi Tấn thống nhất Trung Quốc) chỉ còn khoảng 16 triệu người. Cho dù con số thống kê có thể có sai số lớn nhưng hoàn toàn đủ cơ sở để nói rằng phần lớn dân số đã chết vì các cuộc chiến tranh liên miên trong thời kỳ này.
Ko bik trong lúc mấy kì giao chiến có ai nghĩ đến chiện này ko?
 
^ - Tất nhiên là có chứ. Lão Tam với Lão Tứ chẳng bàn nhau, phải cho thiên hạ chìm vào đau khổ thì đời sau mới biết quý trọng hòa bình là j ...
Nói chung 2 Lão này rất hợp nhau ở điểm ấy
- Ah` mà mọi người cho hỏi, đoạn " kỳ kỳ quái quái " ấy, sao lại bảo bát quái chỉ còn có 5 người nhỉ ? Và những bát quái nào đã lộ diện ? Bác nào tổng hợp hộ cái :)
 
Bát Quái đại loại như những người dùng tà thuật, ma thuật, tiên thuật và y thuật đỉnh cao :P

3 người đã chết là 3 anh em Trương Giác (ở phần phụ lục chương nào nào đó sẽ thấy chân dung 3 vị này dưới dạng chibi)

1 người là Vu Cát đang diễn trò trong quân Tôn Sách :-w

1 người cũng có khả năng là Bát Quái rất cao là Tả Từ :))

4 ông còn lại thì ko biết
 
^ Có Hoa Đà ko nhỉ? 30 charrrrrrrrrrr
 
Hoa Đà thuộc dạng đệ tử thôi thôi ;))

Thế còn Nam Hoa Lão Tiên thì sao nhỉ :-? ? 1 Thủy Kính Tiên Sinh của Bát Quái chăng :)) ?
 
các bác thấy anh Phi không? EM thấy anh Phi vẽ mặt hoa giống lắm, khéo 1 trong bát quái.
Mà còn một người nữa nổi danh dùng ma thuật trong đống chư hầu, Trương Lỗ thì phải. Chắc cũng bát quái :D
 
- Uhm , thông chút ít rồi. :))
Ah mà mọi người nè, trong HPLN thấy Hoa Đà có vẻ lạ nhỉ, lúc thì thấy theo Lữ Bố ( chăm sóc Tiểu Mạnh ) , lúc thì thấy theo Tào Tháo ( cứu mạng Tháo và chăm sóc cho Quách Gia ) , trong Tam Quốc còn có đoạn cạo xương cứu Quan Vũ nữa chứ, rồi lại còn đầu độc Tào Tháo j j đấy. Tóm lại là anh này ai thuê thì làm hử :)
 
Vụ theo LB thật ra chỉ có trong HPLN mới có, chứ mọi người chỉ nhớ HĐ ở trong quân Tào. TT bị u não gì đó, HĐ đi trước thời đại đòi mổ đầu ổng lấy khối u ra, TT sẵn bệnh đa nghi nghe có thằng đòi bổ đầu mình, hoảng quá chém luôn, xong thì cũng chết luôn vì ko còn BS giỏi nữa. Chứ HĐ nào có đầu độc TT hồi nào.
 
Hoa Đà thì đúng là trong quân Tào, nhưng theo TQDN thì chỉ là thầy lang lành nghề đi khắp nơi mà thôi :p
 
^
^ Thì lúc đó là Hoa Đà có ý muốn giết Tào mà, đúng ko ? :-? Vậy gọi là ám sát dc ko nhỉ ? :-?
 
anh Đà cứu người chứ có kill ai bao g đâu,
 
hình như trong chap nào đó Hoa Đà nói mình là đệ tử Vu Cát thì fải :| :| :|
 
Back
Top