Chiến hồn hy hữu - Chiến hồn của boss, chỉ có thể cho vào một trong các loại vũ khí, mũ, giáp, giày. Còn Chiến hồn phổ thông thì có thể cho vào 4 loại trang bị đều được, mỗi loại sẽ tương ứng với các đặc tính khác nhau.
Như Chiến hồn của Bích Xà Thần Quân thì chỉ được hợp với mũ (đầu khôi ) mà thôi. Ép vào thì khi công kích địch nhân sẽ làm cho nó trúng độc, đồng thời cũng tăng khả năng kháng độc .
:( bác Nam Hiệp à sao cái đoạn cứu con bé vào khách điếm xong tìm thầy thuốc, sao tui vào Bách Thảo Dường thì thấy đại phu mà không thấy cô nương thần bí nào cả,
bác Nam Hiệp à sao cái đoạn cứu con bé vào khách điếm xong tìm thầy thuốc, sao tui vào Bách Thảo Dường thì thấy đại phu mà không thấy cô nương thần bí nào cả
ảnh chụp từ sách tư liệu khi mua bộ đĩa gốc Ngư Hý Giang Hồ ( bản hào hoa - xịn ) . Bản hào hoa của game này là 169 tệ ( gần 400k VND , bản tiêu chuẩn là 79 tệ ( gần 200kVND ) . Thế mà nhiều đứa TQ cũng chịu mua phết. Có bán ở VN mình cũng chẳng dại gì mà mua, đợi crack dow cho sướng . Một đĩa lậu ở TQ cũng chỉ chưa đến 10 tệ ( 20k VND)
邀月的战魂 Yêu Nguyệt
武器 Vũ khí ( hàng này là vật để ép với Chiến hồn )
会心 Hội tâm ( tỉ lệ trọng kích khi công kích địch nhân )+15% 攻击力 Lực công kích+15% 命中 Mệnh trúng ( tỉ lệ đánh chính xác )+15% 回避 Hồi tị ( tránh né )+15%
魏无心的战魂 Ngụy Vô Tâm
武器 Vũ khí
外功攻击 Ngoại công công kích +15% 闪避修正 Tránh né +15 中毒状态50%几率免疫 giảm 50% tỉ lệ trúng độc
杜杀的战魂 Đỗ Sát
武器 Vũ khí
会心修正+10 攻击50%几率附加燃烧状态 công cích 50% kèm theo hiệu quả hỏa nhiệt
攻击50%几率附加卸甲状态 50% công kích kèm theo hiệu quả " mất khả năng phòng "
屠娇娇的战魂 Đồ Kiều Kiều
头盔 Đầu khôi ( mũ )
外功攻击-50% 攻击26%几率附加虚弱状态 công kích 26% kèm hiệu quả hư nhược
攻击速度+50% Tốc độ công kích
李大嘴的战魂 Lý Đại Chuỷ
武器 Vũ khí
生命吸收+5 Hút máu + 5
阴九幽的战魂 Âm Cửu U
鞋子 Hài tử ( giày )
攻击速度+25% 移动速度 tốc độ di động +25% 闪避修正+5
最大真气 Giới hạn MP+50% 最大生命 Giới hạn HP-50%
哈哈儿的战魂 Cáp Cáp Nhi
武器 Vũ khí
真气吸收+5 Hút MP + 5
萧咪咪的战魂 Tiêu Mê Mê
衣装 Y trang (giáp )
攻击10%几率附加晕厥状态 công kích 10% kèm hiệu quả choáng váng
攻击10%几率附加盲目状态 kèm hiệu quả "mù"
轩辕三光的战魂 Hiên Viên Tam Quang
武器 Vũ khí
外功攻击+100% 命中修正-50
白开心的战魂 Bạch Khai Tâm
头盔 Mũ
力-1 内-1 体-1 速-1 防-1 命中修正+1
闪避修正+1 会心修正+1 格挡+1 Cách đáng ( khả năng phòng ngự hoàn toàn khi bị công kích, k mất máu)
罗三的战魂 La Tam
鞋子 Giày
获得经验+10% Được kinh nghiệm + 10%
罗九的战魂 La Cửu
鞋子 Giày
获得金钱+25% Được kim tiền + 10%
狂狮铁战的战魂 Cuồng sư Thiết Chiến
武器 Vũ khí
普通攻击无视防御 最大生命-70%
Trời nhiều loại gê bác Nam hiệp đã lấy được đủ hết chưa vậy, mà thằng Hoa vô khuyết có chiến hồn không thế hả bác, em đã đeo 3 món 25% tỉ lệ như bác hướng dẫn nhưng kiếm chiến hồn khi đánh boss vẫn khó quá có con phải đánh đến gần 10 lần mới ra lận :(
thằng hoa vô khuyết em phải bỏ cả kiếm ra để đánh khi nào nộ khí đầy mới mang vk vào táng rồi lại bỏ ra đánh lâu vật vã , nghĩ cảnh load lại kiếm chiến hồn thằng này chắc chết mất
Bác Nam hiệp sắp xong chương tiếp chưa vậy đọc hướng dẫn của bác trơi game hay thêm hẳn ra mà bác chỉ luôn cho em cái bùa tăng % xuất chiến hồn lấy ở đâu nha, em đã được 75% rồi nhưng vẫn thấy lấy chiến hồn vất vả quá
Từ Tứ Hải Trấn đi lên hướng Bắc ngoại ô, vượt qua sơn đạo đến được Giang phủ. Không ngờ vị Giang Nam đại hiệp nổi danh Giang Biệt Hạc lại sinh hoạt giản tiện đến vậy. Đêm khuya, Tiểu Ngư Nhi quyết định điều tra thư phòng Giang Biệt Hạc, hắn nghi ngờ một vị chính nhân quân tử như vậy lại sao lại có một thằng con như Giang Ngọc Lang. Tại thư phòng Tiểu Ngư Nhi tìm thấy một cuốn sách trong đó cất giấu toàn là Tàng Bảo đồ giả. Đúng lúc này Gianng Biệt Hạc bước vào, điểm huyệt Tiểu Ngư Nhi rồi đem đặt lên giường của lão. Một lúc sau có bóng người xông vào phòng định giết Giang Biệt Hạc, chính là Thiết Tâm Lan, cô nàng muốn báo thù cho cha là Cuồng Sư Thiết Chiến. Rồi Hoa Vô Khuyết và Giang Biệt Hạc xuất hiện. Giang Biệt Hạc phủ nhận hoàn toàn tội lỗi, lại còn giả nhân giả nghĩa mời hai người uống trà. Thiết Tâm Lan cũng nhận ra người trên giường là Tiểu Ngư Nhi, sợ Hoa Vô Khuyết phát hiện nên nhận lời Giang Biệt Hạc, kéo Hoa Vô Khuyết đi. Rồi Trương Tinh xuất hiện đem Tiểu Ngư Nhi đào thoát khỏi Giang phủ. Chạy đến sơn đạo thì Hoa Vô Khuyết đuổi kịp. Tiểu Ngư Nhi đành phải liều mạng với y. Lúc này cả Thiết Tâm Lan và Trương Tinh đều lo cho Tiểu Ngư Nhi.
" Lựa chọn cảm tình " :
- Tiểu Ngư Nhi : 凶婆娘,你别插手,我要跟他单独解决! ( Bà chằn, cô đừng nhúng vào, ta muốn một mình đấu với y ) - Trương Tinh hảo cảm độ +5
- Tiểu Ngư Nhi : 徒儿,你别插手,我要跟他单独解决 ! ( Đồ nhi, ngươi đừng nhúng vào, ta phải một mình giải quyết với y! ) - Thiết Tâm Lan hảo cảm độ + 5
Tiểu Ngư Nhi không địch lại Hoa Vô Khuyết ( nhưng vẫn có thể chiến thắng), đúng lúc Hoa Vô Khuyết sắp hạ thủ thì Thiết Tâm Lan cởi bỏ y trang, giữ chặt Hoa Vô Khuyết. Trương Tinh thừa cơ dắt tay Tiểu Ngư Nhi bỏ chạy. Phải để một nữ nhân hy sinh bản thân để cứu mình, trong lòng hắn thấy thật cay đắng. Trương Tinh an ủi gã.
Cả hai quyết định lại đến tìm chứng cứ để lật mặt tên ngụy quân tử Giang Biệt Hạc. Ở thư phòng, xoay bình hoa khai mở mật đạo. Đi sâu vào trong mật đạo thì phát hiện Giang Biệt Hạc đang bàn tính âm mưu độc bá võ lâm với Ngụy Vô Nha - kẻ đứng đầu Thập Nhị Tinh Tướng ( là thúc phụ của Ngụy Vô Tâm ). Mục tiêu đầu tiên chúng nhắm đến là Thiếu Lâm. Trương Tinh bất cẩn la lên bị hai lão tặc phát hiện, chiến đấu. Đang hồi gay cấn thì hai cha con Hải Tứ và Hải Hồng Châu xuất hiện, họ muốn báo mối thù diệt toàn môn. Bốn người liên thủ ác chiến Ngụy Vô Nha và Giang Biệt Hạc. Ở đây không yêu cầu người chơi phải đánh bại 2 tên đó, mà chỉ cần chạy qua một bên, đợi khoảng một phút thì kịch tình sẽ xảy ra. Chú ý ám khí của Ngụy Vô Nha - tên ngồi xe lăn rất lợi hại. (Nhưng vẫn có thể chiến thắng, rất gian nan ). Sau đó Hải Tứ kìm chân hai lão tặc để 3 đứa trẻ chạy thoát.
Đến Tứ Hải Trấn, Hải Hồng Châu nói rõ thân thế. Họ là Hải Hoa môn, chuyên sinh sống trên sông nước, bị Giang Biệt Hạc tiêu diệt toàn gia. Hồng Châu lo lắng cho cha, muốn quay lại cứu.
" Lựa chọn cảm tình " :
- Tiểu Ngư Nhi : 红珠妹子,你别插手,我陪你一起回去!( Hồng Châu muội tử, đừng lo, ta sẽ đi cùng muội ! ) - Hải Hồng Châu hảo cảm độ + 5
- Tiểu Ngư Nhi : 对,我们不能将海四爹丢下 ( Đúng, chúng ta không thể bỏ lại Hải lão bá ) - HHC hảo cảm độ + 0
Hải Hồng Châu bảo 2 người hãy nhanh đến Thiếu Lâm báo tin, để mình quay lại.
Tiểu Ngư Nhi và Trương Tinh đến Thiếu Lâm. Đến chân núi thì Hồng Châu đuổi kịp, cho biết Hải Tứ đã được một cô nương thần bí cứu, Hải Tứ sai Hồng Châu đến tương trợ. Đi tiếp thì nghe thấy Ngụy Vô Nha đang âm mưu với một hỏa công hòa thượng, chúng muốn ám toán chưởng môn Thiếu Lâm là Thích Nghiêm. Chạy đến sơn môn Thiếu Lâm thì Tri khách tăng không cho vào. Quay lại chân núi, họ quyết định tìm đường khác mà vào , đi theo 后山松林前-后山松林后-少林侧院-闭关偏殿, đên nơi thì thấy Thích Nghiêm đã bị trọng thương, tiến lên tiêu diệt tên hỏa công hòa thượng. Trước lúc chết hắn còn bảo sẽ không cứu nổi Võ Đang đâu. Thích Nghiêm phương trượng tặng cho Tiểu Ngư Nhi bộ Đạt Ma đao pháp, bảo rằng thương thế không đáng ngại.
Tiểu Ngư Nhi : 魏无心这个小子欲哭无泪的脸我可不想错过 ( Tên tiểu tử Ngụy Vô Tâm lần này có khóc cầu xin ta cũng không tha !
" Lựa chọn cảm tình" :
- Hải Hồng Châu : 嘻……其实你是想去赶快去救人才是真的 ( Hi, thực ra huynh muốn nhanh đi cứu người mới là thật ) - Hải Hồng Châu hảo cảm độ + 5
- Hải Hồng Châu : 小鱼儿哥哥怎么像是想去看好戏 ( Tiểu Ngư Nhi ca ca sao trông giống như là đi xem trò vui vậy ) - HHC hảo cảm độ + 0
3 người xuống núi.
Nhiệm vụ phụ :
- Cứu trợ Thích Nghiêm :
Ở Thiếu lâm hậu sơn tùng lâm 后山松林后, nhìn thấy nữ thần y. Hải Hồng Châu : " Cô ta là đại phu, mau đuổi theo nhờ cô ta cứu Thích Nghiêm đại sư đi
Tiểu Ngư Nhi : 我们还是立即赶去武当山吧,释严大师的伤应该没事 - Mau đi Võ Đang thôi, Thích Nghiêm đại sư có lẽ không sao ( không nhận nhiệm vụ )
Tiểu Ngư Nhi : 也好,反正追上她也花不了多少时间 - Cũng được, dù sao đuổi theo cô ta cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian ( nhận nhiệm vụ ) .
Đi theo hướng trái đến 山松林前 thì gặp nữ thần y. Tiểu Ngư Nhi nhờ cứu Thích Nghiêm .
" Lựa chọn cảm tình " :
- Cô gái thần bí : 唉,真是拿你这小鬼没办法 ( Ài, thật là không thể từ chối tiểu quỷ ngươi ) - Tô Anh hảo cảm độ + 5
- Cô gái thần bí : 唉,好吧,大师就交给我吧 ( Ài, thôi được, đại sư cứ giao ta đi ) - Tô Anh hảo cảm độ + 0
---------------------------
Đến Võ Đang, đi theo 山道南-武当山腰-山道北-武当山门, đến đại điện thì đệ tử Võ Đang không tin Tiểu Ngư Nhi, không cho vào. Ba người đành phải quay xuống. Đến sườn núi thì gặp Bích Ánh Liễu, cô ta là con gái của chưởng môn Võ Đang. Thế là theo chân cô ta đến đại điện. Lúc này Ngụy Vô Tâm đang muốn giết Huyền Chân đạo trưởng để báo mối thù giết cha. Ở ngoài cửa hai cha con Giang Biệt Hạc lại trở mặt với Ngụy Vô Tâm, không theo kế hoạch ban đầu là xông vào trợ giúp, mà lại quay ra chỉ trích Ngụy Vô Tâm, để làm chính nhân quân tử. Làm vậy thì được tiếng nghĩa hiệp, mà Huyền Chân vì cảm ân cũng sẽ không tranh giành chức minh chủ võ lâm với lão nữa. Đúng lúc Giang Biệt Hạc sắp đâm Ngụy Vô Tâm, thì Bích Ánh Liễu xông ra lấy thân đỡ kiếm cho người yêu. Lúc này Tiểu Ngư Nhi xuất hiện chỉ trích Giang Biệt Hạc mới là kẻ đứng đằng sau, nhưng Huyền Chân không tin. Thế là Tiểu Ngư Nhi cùng Ngụy Vô Tâm đại chiến cha con Giang Biệt Hạc và Huyền Chân ( có thể đánh thắng ) . Cuối cùng Tiểu Ngư Nhi vẫn bại, Hoa Vô Khuyết xuất hiện. Giang lão tặc liền gắp lửa bỏ tay người, để Hoa Vô Khuyết ra tay. Nhưng Hoa Vô Khuyết lại là chân quân tử, không muốn thừa nhân chi nguy. Y để cho Tiểu Ngư Nhi đi, khi nào lành vết thương mới quyết chiến . Giang Biệt Hạc đâm ra hối hận, từ đây cũng đã định rằng Tiểu Ngư Nhi sẽ là người khiến lão thân bại danh liệt. Trương Tinh quyết định đưa Tiểu Ngư Nhi về Vong Tâm Viên dưỡng thương .
Phải nói rằng hay!
Trước đây từng chơi qua TLBB, Thần điêu, SOE, Ỷ thiên... nhưng công nhận ... hay hơn mấy thằng kia.
Game này thì tạo đồ, tạo thuốc... là sự kết hợp của thằng SOE và tân ỷ thiên đồ long ký.
Tiếc rằng máy tớ chơi hơi bị giật. Ram 1G, VGA 945G thôi