Anh viết dài wá nên em xin trả lời từ dưới lên cho anh dễ đọc, Mỹ và Trung Quốc là 2 thằng mất dạy chính anh cũng công nhận đìu đó. Bởi vì nó mạnh nên nó dám làm những chuyện đó, nhưng nói thiệt với anh, nếu ko phải vì dư luận thì những chuyện tụi nó làm nhìu thứ còn ghê hơn nhìu. Sở dĩ nó tồn tại được là vì nó có cái đầu, nó ko ỉ vì nó mạnh mà mún làm dzì thì làm, nó biết xoa dịu dư luận và lắng nghe người khác. Về điểm này thì thằng Mỹ hơn hẳn thằng Trung Quốc. Thằng Trung Quốc suy nghĩ rất đơn giản, bởi vì nó mạnh hơn, nó đông hơn VN, còn VN thì nhỏ xíu, bây dzờ nó có dzành đất của mình thì thế dzới cũng chẳng ai wan tâm, VN íu thì VN phải chịu. Xin hỏi nghe cái tư tưởng này có thấy wen ko? Đó chẳng phải là cái tư tưởng của những thành viên DragonS ở trên suy nghĩ sao? Vậy thì sao ko nhìn thằng TQ mà nghĩ tới mình? Cả chuyện đơn giản vậy cũng ko nhìn thấy, ai mới là trẻ con đây?
Milady thì được anh em DragonS tôn trọng, nhưng những người không phải DragonS thì sao? Sẵn đang nói chuyện chính trị thì mượn chuyện Mỹ để nói vậy. Hồi George Bush đánh Iraq, thế dzới ai mà ko lên án? Kể cả dân Mỹ. Nhưng những người theo đảng của Bush thì lại rất ủng hộ và tôn sùng. Nói vậy chắc cũng tự tưởng tượng ra được. Ah tiện thể cho hỏi Milady này phải Milady trong Rohan ko vậy? Nếu đúng thì cũng đã hỉu cách chơi của anh ấy rồi.
Nếu anh vẫn chưa hỉu định nghĩa về ks thì xin cứ hỏi những thành viên dragonS khác. Đối với họ chuyện ks có vẻ đã trở nên hết sức bình thường và bắt buộc phải làm. Chiếm được bằng công sức và sức mạnh? Cái đó chẳng phải định nghĩa của ăn cướp sao? Mà có công sức dzì trong đây? Chẳng lẽ ks cũng cần phải suy nghĩ sâu xa vậy?
"Cha mẹ anh không sống trong thế giới game nên em đừng mang vào" Xin lỗi câu này thì thật sự em đíu đỡ nổi. Khi em nói về cha mẹ là em chỉ đang sử dụng phép ẩn dụ trong ví dụ đó, chứ cha mẹ anh thì liên wan dzì mà em lôi vào? "
"Kẻ thù có nói dzì thì mặc kệ"" Vậy tức là ai để iên cho mình ks thì là bạn mình, còn ai chửi lại thì là kẻ thù hết? Cái này thiệt sự em đíu hỉu là tại em ngu wá ko hỉu anh nói dzì hay thần kinh anh có vấn đề?
Căm thù? Anh có bị hoang tưởng ko vậy? Có ai dzít cha dzít mẹ hay dzựt bồ anh mà anh căm thù? Xin đừng nhập nhằng cuộc sống thật và game. Game chỉ là thế dzới ảo, có những thứ cảm xúc ko hay ở thế dzới thực rồi thì tốt nhất đừng đem vào thế dzới ảo. Còn cái vụ PeaceOfWar thì có nghe nói nhìu, nhưng ko dám đưa ra í kiến vì đó là chuyện nội bộ của dragonS, chắc chắn 1 điều là sẽ ko bao dzờ nghe được sự thật về vấn đề này từ miệng của cả 2 phía.
Trong thế dzới ảo dzít người là ok bởi vì người đâu có chết. Nhưng lừa đảo hay cướp bằng sức mạnh thì cũng có khác dzì nhau đâu? Đơn dzản lắm như chuyện ks boss, người ta đang dzít boss thì mình nhảy vào ks hoặc train mob. Mình đông hơn mạnh hơn nên người ta phải chịu? Còn cái vụ 2 thằng ăn cướp thì em lại tiếp tục đíu hỉu í anh mún nói dzì. Vậy cuối cùng chẳng phải cả 2 thằng đều là ăn cướp sao? Nhà đói thì mới phải đi ăn cướp, chứ khi không việc dzì phải đi ăn cướp? Nhưng đã có dám đi ăn cướp thì phải dám chịu bị người ta chửi và lúc bị công an bắt thì chả có lí do dzì để mà nói cả.
Đúng là nếu phải chơi game online mà phải gặp tình trạng này thì tốt nhất là chơi game offline còn hơn. Nhưng vẫn còn may là phần lớn cộng đồng trong game online ko như vậy, cho nên tới bây dzờ vẫn chơi game online

.
Không nên nhập nhằng dzữa thế dzới ảo và thật, cái này đúng. Nhưng như đã nói ở trên, vì người ta ko biết mình là ai nên mún làm dzì thì làm thì đúng là suy nghĩ quá trẻ con. Ở đâu cũng vậy, xàm là bị chửi, ở ngoài làm chuyện bất chính thì đi tù, còn trong game thì bị ban. 1 cái kết quá đơn giản và đã được báo trước
Rất là thích cái kỉu nói hài hước này

. Vì chưa lvl 50 nên đừng có nói

. Bạn ơi, mình hỏi thật từ đầu bạn có biết mình nói dzì ko vậy. Hay là bạn chỉ biết viết mà ko biết đọc

. DragonS mạnh, chuyện đó đâu có ai dám cãi, mạnh wá nên có đứa ghen ăn tức ở làm cho bị ban đó

. Mấy bạn dzít boss nhìu và rành mình cũng đâu nói dzì đâu? Nên bạn nói ra những điều ai cũng biết thế để chi vậy

. Thành tựu thì đâu ai dám bàn cãi, nhưng lại đem chuyện thành tựu vào nói trong chuyện chẳng liên wan dzì thế này thì, ôi vô đối wá

. Đúng là ko có cái ngu nào như cái ngu nào

. Thôi để mình ví dụ dễ hiểu cho bạn nhé. Thằng giám đốc ăn hối lộ nên công ty bị giải thể. Thằng công nhân mất việc tức wá lên chửi nó khốn nạn. Thằng giám đốc nói nó chừng nào học cao 2-3 bằng đại học như nó đi rồi hãy phát biểu í kiến

. Chuyện nghe nhãm lắm phải ko? Nó cũng nhãm i chang cái bài post của bạn đó

. Xin lỗi mình biết mình xài nhìu smiley wá nhưng mà cái thói wen của mình lúc không nghiêm túc là cứ spam smiely bừa

.
Chà cũng biết thế giới ảo khác thế giới thật à. Vậy là khá hơn khối đứa rồi. Vậy thì xin cứ cuốn lên trên coi câu trước đoạn quote, mệt lắm ko nói lại đâu.
Nói chung hồi xưa nghe người ta nói cũng chỉ bán tín bán nghi, tối hôm wa rãnh ngồi xàm xàm làm 1 bài thử phản ứng. Đọc xong reply thì có thể kết luận chắc cũng 80% sự thật.