Game thủ đứng ở vị trí nào trên xã hội?

  • Thread starter Thread starter bambi2
  • Ngày gửi Ngày gửi
Bản thân tui : Có vài ng` bạn đếm trên 5 ngón, lớn rồi nên mỗi người có hướng đi riêng, ngày xưa cũng chơi game chung với nhau , học cùng lớp, vài người làm công nhân cho cho công ty xuất khẩu Agifish, vài người còn loay qoay phụ gia đình, vài người còn vướng bận nợ nần với trường học ( ở lại lớp ) . Bản thân tôi thì đang học lớp ĐH VL VH . Nhìn chung có thể nhận ra khác biệt : tôi có thể đi khắp nơi, có thể tôi quen nhiều người hơn là những người bạn ảo bên máy vi tính. Bạn có thể thấy một số người đi du lịch khắp nơi Hawaii, Bali.... Bạn có nghĩ mình có đủ sức đi không ? Hay là bạn ngồi ở nhà và nhìn ra thể giới bằng cái màn hình vi tính

mỗi người có 1 niềm vui ở thích riêng bạn à

nhưng với riêng cá nhân tôi , đến bây giờ tôi vẫn chưa thực sử hiểu cái mà mình rốt cuộc đang tìm kiếm ở cuộc đời này thật sự là cái gì , thật sự ko hiểu ...
 
Vị trí game thủ trong XH ngày 1 tăng lên.
Cách đây nhiều năm, học sinh đi chơi game bị cho là hư hỏng, gia đình + nhà trường đều cấm đoán, cô giáo mình còn ra cả quán nét bắt quả tang hs đang chơi điện tử rồi mời phụ huynh =)) .Còn bây giờ thì nhà trường cũng hết cấm rồi, còn phụ huynh nhiều người con mua máy tính, mắc internet cho con em chơi game tại nhà nữa :))
 
nói đơn giản thì như thế này : about me

-năm 4 tuổi bắt đầu biết tới game và nghiện . Game đầu tiên chơi là trò xếp gạch và robot mà hình đen trắng trên hệ máy cầm tay gì ấy nhỉ quên mẹ rồi . Nhớ là hồi đó thuê cái đó 500 đ / h

- 6 tuổi bắt đầu làm quen với mario , concha , nấm mèo, street fighter, ninja rùa ... trên hệ máy nintendo 4 nút A và B

-8 tuổi bất đầu chơi hệ máy băng 6 nút ( quên tên rồi ) : 1 vài dòng game nghiền tối ngày là dragon ball ( lúc chơi ở vn còn chưa có cả truyện này) , mortal kombat ,concha 3-4....

- tầm lớp 7 bắt đầu chơi hệ đĩa mềm , mấy game giai đoạn này là light strorm , xrobot, ( 1 dạng game đối kháng toàn robot XD ) , đua xe haxley ....

- lớp 9 bắt đầu ps1 , toàn game sau này mình thích . Đây là giai đoạn trốn học cả tuần liên tục gần bị đuổi học : mấy game đoạn này nghiền toàn dòng kinh dị chủ yếu là alone in the dark , resident evil 2-3 , fatal frame 1, yugi oh, sau này còn có tenchu , twiter metal , final fantasy 8- 10.... ( do tiệm nó dek có save chơi mấy game này mệt kinh khủng nhưng nhờ vậy mình làm trùm


- giai đoạn học cấp 3 thì bắt đầu dính tới ps2 , xbox , xbox 360 chủ yếu chơi mấy game dạng phần tiếp theo của seri kể trên , game giai đoạn này nghiền là GOW

-đầu năm lớp 12 bắt đầu dính tới PC đổ bộ với toàn tựa game bất hủ AOE , CS , Heroes , starcraft , warcraft...... Đây là giai đoạn chơi game ăn tiền , đi đánh độ liên tỉnh triền miên

- gian đoạn đại học và more : bắt đầu biết tới game online , game đầu tiên chơi là GB kế tiếp là MU , PT L2 , GW , ff11 , sro, wow.. Đây là giai đoạn mệt mỏi nhất khi 1 tuần có khi thức trắng đêm chơi tới 6 buổi . Thậm chí nhà trọ 2 thằng thuê đêm đêm nó dẫn bạn gái về mình có muốn về ngủ cũng dek được đành chọn quán net làm nhà

- gian đoạn hiện nay : công việc cũng gọi là ổn định , lương so với người thường là khá cao, vẫn chơi game, đa phần các game on ở vn hiện nay cũng phải chơi qua đủ để hiểu hết 7/10 nhưng thật sự thấy cuộc đời vô nghĩa 1 cách kì lạ , vẫn ko bỏ được game , lên gamevn tám , test 1 vài game bom tấn,hợp thì chơi chán thì chuồn . Sau khi nghỉ cái GE, Aion . ff... , lâu lâu vô nhảy Au với mấy đứa con gái , hack CF với mấy thằng con trai , hết việc thì dota mà ăn hành . Rảnh nữa thì chờ 1 vài tựa game đình đám cả on lẫn of như WOG 3 . ff 13 V, crisis, BS online tetra, ff14..., cuộc đời dường như chỉ có 1 màu đen khó hiểu ?

Tương lai : ? ? vẫn chưa thấy 1 cái gì đó gọi là lí tưởng , cuộc sống ko tình yêu , ko nhiều hạnh phúc, hờ hững với tât cả , ko biết thật sự mình đang tìm kiếm cái gì , có tiền thậm chí rất nhiều ở ngoài đời cũng ko biết để làm gì ? cuộc sống ? vẫn đang trôi qua 1 cách vô vọng và nhàm chán như vậy ........
- Tại sao bạn lại mất niềm tin, niềm vui trong cuộc sống thế nhỉ ? Bạn đang có những thứ mà tui mơ ước đấy, ví dụ như "có tiền thậm chí rất nhiều ở ngoài đời ", cứ theo cái cách bạn chơi GE cả mấy server sGE, vGE mà toàn hàng khủng thì cũng biết phải phải thuộc hàng đại gia rồi mà sao lại chán nhỉ ?
- Lịch sử chơi game của tui cũng tương tự như bạn đó, gia đình thì bt chả có gì ghê, đến bây giờ cũng chỉ có mức lương đủ ăn thôi, cũng chưa người yêu và cũng đang chơi vGE, tuy nhiên vẫn tiếp tục phấn đấu. Ví dụ như chiến thắng các trận đấu PvP cũng là 1 niềm vui, đi tìm 1 em ngoan ngoãn xinh xắn mà yêu cũng là 1 niềm vui, sinh con ra rồi ba hoa bốc phét với nó ngày xưa bố mày giỏi thế này, giỏi thế kia giải này giải kia cũng vui.
- Bạn là 1 hardcore gamer, vậy bạn hãy giành lấy cho 1 mình chức vô địch WCG war hay star cũng là 1 thứ để phấn đấu chứ. Nói chung mình lạm bàn thế thôi, cuộc sống còn nhiều niềm vui lắm chứ nhỉ ?
- Mấy chú chủ tịch VNG bi giờ toàn con nghiện game ngày xưa, dân game HN biết mặt nhau hết
 
Chỉnh sửa cuối:
mỗi người có 1 niềm vui ở thích riêng bạn à

nhưng với riêng cá nhân tôi , đến bây giờ tôi vẫn chưa thực sử hiểu cái mà mình rốt cuộc đang tìm kiếm ở cuộc đời này thật sự là cái gì , thật sự ko hiểu ...

Danh vọng , tiền bạc , tình yêu , ... nói tóm lại là bạn cần một thành công ( thành công trong công việc - trong game , trong cuộc sống , ... )
 
nghề chơi cũng lắm công phu các bạn ạ, chơi gì cũng phải đầu tư thôi ;))
 
mỗi người có 1 niềm vui ở thích riêng bạn à

nhưng với riêng cá nhân tôi , đến bây giờ tôi vẫn chưa thực sử hiểu cái mà mình rốt cuộc đang tìm kiếm ở cuộc đời này thật sự là cái gì , thật sự ko hiểu ...

@ lina_angel: Hạnh phúc thuộc về cảm giác của con người, nên nó đc quyết định chủ yếu bởi thái độ của con người khi nhìn cuộc sống. Nếu bạn thiếu thốn, nhưng bạn vẫn nhìn đời 1 cách tích cực, thì bạn hạnh phúc. Ngược lại nếu bạn thừa mứa vật chất, chẳng phải lo toan gì, nhưng bạn chưa hài lòng với cuộc sống của mình, thì bạn không hạnh phúc. Đơn giản là cách suy nghĩ thôi.

Có thể bạn nên hướng ngoại nhiều hơn, đi đến các vùng miền, nhìn con người xem người ta sống ra sao, cuộc sống muôn màu như thế nào. Bạn cũng có thể nhìn vào những người nghèo khổ, tật nguyền, hay đến thăm những trại trẻ mồ côi, để thấy mình đầy đủ đến mức nào, để có thêm nghị lực sống.

Mình nghĩ, nhiều khi con người sống cũng chẳng phải để tìm kiếm điều gì hay làm được chuyện gì to tát. Chỉ đơn giản là học cách hài lòng với cuộc sống của mình, học cách tìm niềm vui trong những điều nhỏ nhất (enjoy your life). Như vậy là đủ.
 
Chỉnh sửa cuối:
bạn xl ít thôi , hết lương 50 mil / tháng rồi bây giờ ETC tùm lum các kiểu ;))

thực ra có nhiều câu nói của bạn tôi đã ko tin từ đầu vì chính cái avatar của bạn nó tố cáo tuổi tác của bạn , cho nên để làm ra những cái gọi là thành tựu lớn tôi đã cảm thấy ko ổn rồi ;))

cái avarta tôi thấy dể thương thì để thôi

cái lượng 50m 1 tháng mà bạn tin là tôi nói thật thì tôi thua bạn đấy , bạn dể tin người quá , thậm chí cái trả lương cho đội ngủ viết hack củng là cách nói mỉa mai cho vui thôi , bó tay bạn

tuổi tác thì tôi 24 , sinh 86 còn bạn ?

mà chẳgn có gì để xoắn nhau vào ba cái linh tinh vớ vản cả , tôi vào dd chủ yếu là để xl cho vui , chấp nhặt mấy cái linh tinh cho đời thêm vui bạn àh =))
 
cái avarta tôi thấy dể thương thì để thôi

cái lượng 50m 1 tháng mà bạn tin là tôi nói thật thì tôi thua bạn đấy , bạn dể tin người quá , thậm chí cái trả lương cho đội ngủ viết hack củng là cách nói mỉa mai cho vui thôi , bó tay bạn

tuổi tác thì tôi 24 , sinh 86 còn bạn ?

mà chẳgn có gì để xoắn nhau vào ba cái linh tinh vớ vản cả , tôi vào dd chủ yếu là để xl cho vui , chấp nhặt mấy cái linh tinh cho đời thêm vui bạn àh =))

Bởi vậy đi đến 4rum nào bạn cũng bị wăng 1 cái tạ vào mặt và nói đó là sở thích ;)) , con người chai mặt của bạn tồn tại đủ chỗ nhưng hiếm có chỗ nào nhận bạn vào lắm đó :(

Cũng thấy lúc bạn có SH - bồ bịch , mà cũng lúc kêu mỗi ngày 20k rồi làm j` có bồ ;;)

ps : 24tuổi , có chắc đc cái tuổi như thế mà ở các 4rum nói chuyện như 1 thằng con nít thích ganh đua và ko bao giờ chịu hạ mình xuống = người khác nhỉ ?
 
không phải đả kích cá nhân đâu, nhưng trình độ chơi game của bác Thachsanh luôn không tương xứng với hiểu biết :-<

Hahahah, cho tôi mạn phép hỏi nhỏ một cái - cái "trình độ chơi game" đó nó là cái đếch gì vậy bạn? Bạn giải thích cho tôi nghe xem thử cái "trình độ chơi game" của bạn nó đến đâu nào? =))
 
finalfantasyreborn nói:
1. nước ngoài: Khách hàng là thượng đế, có pay có service, ko pay cũng nhận được sự tôn trọng của NPH
1. Việt Nam: Khách hàng là 1 phân khúc mới, 1 đảo nghịch của Customer và Employee. Khách hàng là con dân. Có pay hay không tuỳ mày, hàng tháng Revenue của tao cao là dc, vao vài tháng thui rùi chết tao cũng chịu, vì tao quá ngu, khó lòng thay đổi để bắt kịp xu hướng.
-------------------------------------------------------------------------------------
2. nước ngoài: Mua 1 game về, cân đối bảng giá item với ít nhất 6 game trong nước cùng loại và 4 versions từ các quốc gia khác để so sánh, cân đối với CCU/Registration mà làm lại bảng giá -> khách hàng rất hài lòng về dịch vụ
2. Việt Nam: đù mớ anh ơi, anh xem giá Tàu kìa, nó cao thế bán mới sướng, lũ gamer nó mới nạp anh à. À à, anh ơi! Item tăng % ép đồ sao lại thế kia, anh cứ giảm mỗi loại xuống 5% và tăng giá lên 5% cho em! --> ko biết chúng nó có biết currency exchange rate là gì hok nữa?
-------------------------------------------------------------------------------------
3. nước ngoài: Plan làm xong gửi Manager duyệt, duyệt xong là go, Director chỉ cần nhìn tiến độ và $$.
3. Việt Nam: Anh ơi em hoàn thành xong plan rùi nài, anh chuyển hộ em cho anh A preview với -> Anh A review xong pass anh B -> Anh B duyệt xong pass cho tận Director -> anh thấy cái launcher mình nó ko "đẹp trong mắt anh", các chú chỉnh lại nào, anh cần gì quan tâm market bên ngoài thế nào, đẹp mắt anh là dc -> mất gần 1 tháng cho 1 plan, 1 bộ phận trễ, cả bộ sậu trễ theo -> gamer chửi, NPH ngày càng cùi
-------------------------------------------------------------------------------------
4. Nước ngoài: GM dc phép chơi game khác, xem thông tin với mục đích bổ sung kiến thức nhằm phát triển sản phẩm và tìm kế hoạch đối kháng, nâng cao
4. Việt Nam: Cấm port, GM chơi game mình đi, chơi game khác làm gì, anh trả tiền chú chơi game khác à? ---> Sao chú làm Event kém thế? ko biết sáng tạo gì cả, làm thế này sao gọi là event, sao mà chọi với bè bạn? -> Đã ngu còn cố tỏ ra nguy hiểm
***
Bên trên chỉ là 1 số trong vô vàn những cái bi hài của việt nam, bản thân mình thấy, cái làm cho các NPH game việt nam ngày càng ko ra gì chính là " Phong cách quản lý của người Việt" và " Đặt nặng việc Viết hơn là Suy Nghĩ/Hành Động" , nó đã ăn quá sâu vào tiềm thức của các cấp quản lý Việt Nam, khó có thể thay đổi dc, và hầu như là impossible...
- Các bạn làm trong ngành nên chắc mới hiểu rõ thế. Đây là tình hình chung của các bố lãnh đạo ở VN, các bố áp đặt quan điểm chủ quan của mình cho thế là tốt nhất hay nhất và bắt lính làm theo.

Tóm lại là trong này toàn nhân tài đất Việt, toàn chốn học kỷ lục và có mặt tại lớp chỉ để ngủ, nhưng sau đó vẫn đỗ ĐH như thường, hoặc là đang có 1 địa vị vững chắc trên XH .
Trở lại vấn đề là nếu các bạn mà ko chơi game thì h Việt Nam đã lên 1 tầm cao mới rồi
- Đúng là các các lão làng ở GVN này toàn những người không sóng gió thời ĐH thì cũng cấp 3, thế nên mới chịu được áp lực của thương trường và có nhiều người thành công. Nghe nói các vị trí quan trong trong VNG toàn các chú con nghiện game từ ngày xưa tiêu biểu là Phương Zit ( những chú khác thì ko rõ ), nhưng đọc trên blog của GSS thì thấy toàn dân nghiện AOE, CS v.v.. ngày xưa thức thâu đêm suốt sáng chơi là chuyện bt ở huyện. Với cường độ lao động như thế thì bây giờ họ thành công là điều dễ hiểu trong lĩnh vực game

Bản thân tui : Có vài ng` bạn đếm trên 5 ngón, lớn rồi nên mỗi người có hướng đi riêng, ngày xưa cũng chơi game chung với nhau , học cùng lớp, vài người làm công nhân cho cho công ty xuất khẩu Agifish, vài người còn loay qoay phụ gia đình, vài người còn vướng bận nợ nần với trường học ( ở lại lớp ) . Bản thân tôi thì đang học lớp ĐH VL VH . Nhìn chung có thể nhận ra khác biệt : tôi có thể đi khắp nơi, có thể tôi quen nhiều người hơn là những người bạn ảo bên máy vi tính. Bạn có thể thấy một số người đi du lịch khắp nơi Hawaii, Bali.... Bạn có nghĩ mình có đủ sức đi không ? Hay là bạn ngồi ở nhà và nhìn ra thể giới bằng cái màn hình vi tính
Với mức sống ở VN thì có hàng chục triệu người ở VN ước mơ được nhìn ra thế giới = cái màn hình vi tính đấy bạn à. Mình ko đả kích cay cú j` đâu như thu nhâp bình quân đầu người ở VN khoảng hơn 100$, những người ở HN, HCM thì cao hơn nhưng để đổi lại 1 chuyến du lịch ra nước ngoài thì cũng phải nhịn ăn 1 năm ( ko vợ ko con ko chơi bời nhé, đi về cắm mặt vào game như mình )

Mình nghĩ, nhiều khi con người sống cũng chẳng phải để tìm kiếm điều gì hay làm được chuyện gì to tát. Chỉ đơn giản là học cách hài lòng với cuộc sống của mình, học cách tìm niềm vui trong những điều nhỏ nhất (enjoy your life). Như vậy là đủ.
- Quan điểm của bạn rất đúng. Với mình thì thắng 1 giải game là là niềm vui to lớn và là niềm tự hào cho cả cuộc đời
 
^
Thu nhập bình quân đầu người của VN năm 2009 là 1100 USD đó :-o
100 USD thì VN thuộc dạng cực kỳ nghèo đói à :-o
 
Bởi vậy đi đến 4rum nào bạn cũng bị wăng 1 cái tạ vào mặt và nói đó là sở thích ;)) , con người chai mặt của bạn tồn tại đủ chỗ nhưng hiếm có chỗ nào nhận bạn vào lắm đó :(

Cũng thấy lúc bạn có SH - bồ bịch , mà cũng lúc kêu mỗi ngày 20k rồi làm j` có bồ ;;)

ps : 24tuổi , có chắc đc cái tuổi như thế mà ở các 4rum nói chuyện như 1 thằng con nít thích ganh đua và ko bao giờ chịu hạ mình xuống = người khác nhỉ ?

thế tôi thích như thế thì bạn cảm thấy ko vui àh ? ban có thấy tui give a shit người # nghỉ gì ko ? =))
 
@TS: bác có phải con nít nữa đâu mà không hiểu ý tôi nói gì ;;)
@bạn bên trên: nhảm vừa thôi
 
@TS: bác có phải con nít nữa đâu mà không hiểu ý tôi nói gì ;;)
@bạn bên trên: nhảm vừa thôi
Gamer và Non-Gamer có khác gì nhau:o?

Gamer nghiện game còn Non-Gamer nghiện...nhiều cái khác.
Câu hỏi của topic này ko có giá trị.
 
- Như các thông báo trên rất nhiều game: Chơi game vừa phải để tốt cho sức khỏe và công việc.
- Do đó các bạn nào muốn thành công ngoài đời thì chơi game chỉ để giải trí (vừa phải khoảng 1-3 hour/day). Thật ra với nhiều game đam mê thì số lượng play time này là quá ít nên là quên mất câu trên!
- Giải trí nào cũng vậy nếu ta giải trí quá nhiều sẽ hỏng việc.
Chúc các bạn chơi game vui và thành công trong cuộc sống :)
 
^
Thu nhập bình quân đầu người của VN năm 2009 là 1100 USD đó :-o
100 USD thì VN thuộc dạng cực kỳ nghèo đói à :-o

chắc ông kia nói thu nhập một tháng chứ 1 năm mà có gần 2 triệu thì thua cả ... ăn mày :-"
 
@TS: bác có phải con nít nữa đâu mà không hiểu ý tôi nói gì ;;)
@bạn bên trên: nhảm vừa thôi

Bạn đã thích chọc ngoáy linh tinh mà lại còn bày đặt. Thích nói thánh nói tướng nhưng mà cũng đếch biết mình đang nói cái gì.

Cái quái gì gọi là "trình độ chơi game" chung chung?? Đối với bất cứ một dạng game nó đều có khái niệm khác nhau để định nghĩa đẳng cấp người chơi. Game chiến thuật khác với game shooter khác với game RPG. Thậm chí ngay trong lĩnh vực MMORPG cũng có vô số cách để phân biệt người chơi thậm chí còn phải tùy vào từng game nhất định để có thể xác định được cái "trình độ chơi game" đó nó có nghĩa là cái gì.

Ví dụ như người chơi Guild Wars khó có thể đem ra so sánh với người chơi World of Warcraft không thể đem so với người chơi EVE Online. Mà thậm chí trong một game như World of Warcraft chẳng hạn, người chơi hay và thành công trong PvE cũng khác với người chơi hay và thành công trong PvP và Arena. Chẳng thể nói người chơi game này là có trình độ chơi game cao hơn người chơi game khác được.

Thế mới nói rằng nói thánh nói tướng mà không có suy nghĩ thì nó thật là khó ngửi lắm đấy.
 
nếu xếp về độ pro chơi game thì tôi công nhận tôi khá là pro , có thể nói đứng nhất nhì Việt Nam về trình dota và game cày cuốc các kiểu . Tiếc là nhân tài như tui mà chưa đc ai biết đến để đem đi WCG đem về huy chương cho nước nhà !:(
 
^
Nói thật hay nói chơi đó pa :-ss
 
nếu xếp về độ pro chơi game thì tôi công nhận tôi khá là pro , có thể nói đứng nhất nhì Việt Nam về trình dota và game cày cuốc các kiểu . Tiếc là nhân tài như tui mà chưa đc ai biết đến để đem đi WCG đem về huy chương cho nước nhà !

Bác cho em xin 500k đi truyền máu với, em bị chém te tua nè :((:((:((
 
Back
Top