
Có 1 vài vấn đề cần nói rõ cho LongMagic.
1. Bạn nói là sẽ nhờ dt_love đại diện cho bạn để đấu với tui => có hỏi ý dt_love trước chưa ? Hay là ko dám đấu

kiếm người thế mạng.
2. Ở đây là chơi theo File đã Edit (sẽ có nhiều chiến thuật mới để chơi hơn => Ai mà theo lối suy nghĩ cũ thì thua mà ko biết vì sao thua).
Nhắc lại cần xem kĩ lại File iso, File save trước đi => Tui nói là
mới (game này chỉ cần Edit lại 1 tí xíu là xem như mới).
3. Còn về chứng bệnh cười vỡ bụng của Lmagic thì pháp sư tui đây hi vọng sẽ chữa đc.

Đội hình 2 bên
Long Magic: Ernst, Shion, Narron, Roger, Mintz, Billford, Leonel, Norton, Kress.
Shaman: Loffaru, vega, Zeek, Kernel, Lionheart, shigen, sasha, kate, Julia, plum.
=>
Lưu ý đội hình này đc chọn bằng phần mềm mà phần mềm này đc xây dựng và tính toán dựa trên cơ sở File đã Edit ( các yếu tố về class, vũ khí, skill, cộng hưởng ... đều đã đc tính vào đó) =>
vì vậy hi vọng đừng suy nghĩ theo lối nguyên bản ở đây.
Trước tiên vũ khí => Trong File Edit số lượng hạng hẹp ( kích ngôi sao đánh x2 SL dùng 7 lần, Kích ngôi sao 1/2 thì dùng 5 lần, Kích HP (Julius) thì 3 lần ...)
Nếu dùng lí luận kích >> kiếm 20 % thì đội của Lmagic lấy đâu ra đủ Kích "xịn" mà xài :P Chỉ có vài cây chuyền tay nhau nữa vòng là hết hàng.
LMagic: chỉ xài đc 2 loại kiếm và kích => Đội hình chắc chắn ko đủ vũ khí kích "xịn" để xài
=> Giành giựt nhau vũ khí kiếm để xài

=> Cái lợi thế kích >> kiếm là hơi bị kì kì đó.
Shaman: xài đc 4 loại vũ khí (2 đứa dùng kích , 2 đứa có khả năng dùng rìu, 3 đứa biết bắn cung) + 2 đứa có vũ khí ngôi sao (vega, shigen).=> Vũ khí trang bị đồng đều.
Hơn nữa rồng mà gặp cung thì ... ngựa cầm kích mà gặp rìu thì ....
Thật ra mấy vấn đề trên ko muốn kể ra vì chỉ muốn áp dụng vào chiến đấu thật thôi.
Tóm lại tui đánh võ mồm ko giỏi => Hi vọng mấy than thuốc trên có thể chữa cái bệnh cười vỡ bụng của Long Magic.
Ko biết có chuyển sang bệnh Fury ko ta.
@ Vega người mới => hi vọng down File đã Edit về nghiên cứu xxx đi.


