[Phim Việt] Tây Sơn hào kiệt (2010)

Còn muốn lôi văn hóa vào đây để bàn à? nói cho bạn biết nhiều giáo sư, học giả trên lĩnh vực văn hóa hiện nay đang nói là nền văn hóa Việt Nam đang bị khủng hoảng, chẳng có tý bản sắc nào cả. Cứ suốt ngày Hàn Quốc với Trung Quốc thì chắc đến ngày chỉ còn thiếu nước chúng ta nói tiếng Hàn, tiếng Trung nữa thôi.
Gia đình Lý Huỳnh làm phim này tuy đứng trên lĩnh vực nghệ thuật có thể sẽ không thành công nhưng đứng trên lĩnh vực văn hóa thì nó đã thành công rồi đấy.

uhm cái này thì hợp lý,lịch sử Vn mình đúng là hào hùng thật,nhưng phim ảnh chạy ko lại người ta thua thì chịu.

Còn phim đi sau thời đại thì nếu mình đi coi thì khi đi ra trong đầu mình sẽ có 1 núi sạn rùi cứ so sánh lại với mấy phin như Tây Du Ký thì càng đau đầu,thà chờ phim ra cho vài forum bàn luận rùi mình đi coi cũng chả muộn,chứ để sạn chất chứa trong người thì sau này mình đi ăn chè ko đc:-"
 
Chà , nói với bạn về vấn đề văn hóa hiện nay thì cũng khó bàn thật :| . Tôi thì công bằng mà nói chưa coi film nên chưa phán định gì được , nếu cởi ra nhưng quay để có cái nội dung về cuộc sống vợ chồng thì cũng không có gì phản cảm lắm , còn nếu như đơn thuần để cởi nhằm khoe với câu khách như kiểu cái film Trai nhảy thì nên chửi . Thế thôi :D .

ĐỒng ý với bác thật , đúng là nếu nói về vấn đề giới tính thì mới nên quay như thế , còn nếu chỉ để khoe thì đúng là kô nên :D .

Đợi phim ra rồi phê phán tiếp vậy :P
 
mình thì thấy nữa trailer toàn mấy cảnh nam nữ;;);;),còn mấy cảnh khác rắc rối quá cũng may đọc nội dung rồi nên còn hiểu

phin này thuộc hàng hình sự,tình cảm Vn nên mình nhai ko nổi,cũng chờ bàn tán cái đã rùi tính típ.
.
___________Auto Merge________________

.
mình thì thấy nữa trailer toàn mấy cảnh nam nữ;;);;),còn mấy cảnh khác rắc rối quá cũng may đọc nội dung rồi nên còn hiểu

phin này thuộc hàng hình sự,tình cảm Vn nên mình nhai ko nổi,cũng chờ bàn tán cái đã rùi tính típ.
 
Xem trailer éo hiểu tại sao vẫn thấy phim này nó bựa -> never coi
 
Chiều hôm qua tại nhà hát Hòa Bình, bộ phim đã có buổi ra mắt báo chí và khán giả

Phim Tây Sơn Hào Kiệt ra mắt không Châu Tinh Trì!



23/04/2010 07:26


(VTC News) - Buổi ra mắt phim Tây Sơn Hào Kiệt của Lý Hùng không chỉ ấn tượng bởi cảnh trí được dàn dựng công phu, độc đáo mà còn gây tò mò bởi có thông tin ngay trước đó là các diễn viên điện ảnh Hồng Kông nổi tiếng như: Lê Tư, Quách Phú Thành, Châu Tinh Trì, Cổ Thiên Lạc… sẽ tham dự với tư cách khách mời đặc biệt!

Chiều ngày 22/04, đoàn làm phim Tây Sơn Hào Kiệt đã có buổi gặp gỡ khán giả tại nhà hát Hòa Bình (TP.HCM). Có thể nói đây là một buổi ra mắt phim độc đáo nhất từ trước đến giờ. Hiện diện trước sảnh nhà hát là một bàn thờ tổ tiên nhang khói nghi ngút, một đoàn lân- sư- rồng đang biểu diễn, các diễn viên trong trang phục lính tuần canh… Các khán giả đều cảm thấy ngỡ ngàng xen lẫn thích thú với không khí hào hùng như mô phỏng một buổi ăn mừng chiến thắng của vua Quang Trung...

LyHung.jpg


Lý Hùng tại buổi ra mắt phim Tây Sơn Hào Kiệt do anh vừa
làm đạo diễn vừa làm diễn viên chính.


Lần đầu tiên một bộ phim điện ảnh về đề tài sử thi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả đến vậy. Hàng ngàn khán giả đã đến chia vui với ê-kip thực hiện Tây Sơn Hào Kiệt, gây nên một cảnh hỗn loạn nho nhỏ trước sảnh nhà hát.

Tuy nhiên, một chút thất vọng hiện lên gương mặt các bạn trẻ khi họ không được tận mắt nhìn thấy các diễn viên nổi tiếng Lê Tư, Châu Tinh Trì, Quách Phú Thành, Cổ Thiên Lạc,…như một số báo đã đưa tin về dự kiến của Lý Hùng. Diễn viên Lý Hùng giải thích: “Khi ê-kip phim Tây Sơn Hào Kiệt qua Hồng Kông dựng phim và làm hậu kỳ, tôi đã có lời mời đến ban giám đốc hãng phim và các diễn viên kể trên, họ đều vui vẻ nhận lời. Tuy nhiên, do công việc quá bận rộn nên các diễn viên này không thể xuất hiện được vào giờ chót, chỉ có đại diện hãng phim đến dự… Các bạn ấy đều cảm thấy rất tiếc và đã gửi lời chia vui đến chúng tôi”.

Khi được hỏi đây có phải là một chiêu gây chú ý dư luận của đoàn làm phim hay không thì anh khẳng định: “Lê Tư, Quách Phú Thành, Cổ Thiên Lạc, Châu Tinh Trì,… đều là những người bạn cũ của tôi, từng đóng chung các phim: Truy nã tội phạm quốc tế, Phi vụ Phượng Hoàng, Kế hoạch ’99,… nên nói rằng tôi mượn tên tuổi họ để PR cho phim là hoàn toàn sai sự thật!”.

Ngoài sự hụt này, các nữ diễn viên bạn diễn đình đám một thời của Lý Hùng như Việt Trinh, Diễm Hương hay người đẹp Trương Ngọc Ánh,… cũng không xuất hiện như thông báo của đoàn làm phim. Một số nghệ sỹ đến chia vui với đoàn phim có thể kể đến là: Quyền Linh, Minh Thư "gái nhảy", Tấn Beo, vợ chồng diễn viên Công Hậu...

ThuyLam.jpg


Hoa hậu Thùy Lâm (vai Ngọc Hân công chúa) đang mang bầu cũng
bay vào Sài Gòn dự lễ ra mắt phim.


Bộ phim Tây Sơn Hào Kiệt được thực hiện nhân đại lễ 1000 năm Thăng Long, đây cũng là bộ phim đầu tiên kể về người anh hùng áo vải Quang Trung – Nguyễn Huệ. Bối cảnh quay của phim được thực hiện khắp chiều dài đất nước, từ Sài Gòn cho đến Hà Nội,… Ngoài một Lý Hùng khá tròn vai người anh dùng dân tộc Nguyễn Huệ thì Hoa hậu Thùy Lâm cũng diễn tả thành công cái chất đài cát, hiền dịu, tin yêu chồng hết mực của Ngọc Hân công chúa.

Bà Anna Kan- Giám đốc hãng phim Digital Magic, nơi thực hiện hậu kỳ cho bộ phim Tây Sơn Hào Kiệt tỏ ý khen ngợi: “Tôi thấy các diễn viên trong phim diễn rất đạt, từ ánh mắt đến từng cử chỉ nhỏ. Hầu hết các diễn viên đã liên kết với nhau một cách tuyệt vời, họ đã diễn tả được sự hùng mạnh của một bộ phim lịch sử. Tôi cho là nhà sản xuất nên đưa bộ phim này đến dự triển lãm phim quốc tế tại Hồng Kông vào năm sau".

Phim được công chiếu toàn quốc kể từ ngày 30/4. Phim do Lý Huỳnh làm tổng đạo diễn; Lý Hùng - Phượng Hoàng làm đạo diễn.

Khánh Nguyễn
Theo: VTC

Có ai định ra rạp xem không?
 
Lê Tư, Quách Phú Thành, Cổ Thiên Lạc, Châu Tinh Trì,… đều là những người bạn cũ của tôi, từng đóng chung các phim: Truy nã tội phạm quốc tế, Phi vụ Phượng Hoàng, Kế hoạch ’99,… nên nói rằng tôi mượn tên tuổi họ để PR cho phim là hoàn toàn sai sự thật!”.

Box50 kêu là Legendary Windslasher .
 
Chắc định mời qua để cho chúng nó coi người Trung Quốc bị Người Việt Nam chặt đầu bổ não như thế nào.
 
Có ai định ra rạp xem không?

- Có , tui đây :D ...... Xem để ủng hộ phim sử thi VN và để cho con cháu biết rằng ta không thua nước nào hết :-" .........
 
Làm phim bao nhiêu năm rồi mà quần áo lính trận cứ như cải lương ! :| Ra trận mà mặc đồ lụa nữa mới chết, bó chiếu. Chẳng thà cời trần đóng khố cho xong, thấy còn hào hùng hơn, như mấy ông đặc công ấy.
 
Đâm xuyên đầu cũng chẳng có gì lạ. Sọ người chỉ mỏng vài mm nên với sức của võ sĩ đủ để đâm thủng với một thanh kiếm. Tôi nghĩ phim sẽ hay hơn nếu nhân vật dùng ngón tay xuyên thủng sọ đối phương.
Bạn TuDragon76 không nhớ "người anh hùng áo vải" à? Với khí bảo vệ thì chẳng cần áo giáp :D.
 
Phim Việt Nam như thế là được rồi , chỉ có điều đúng là nhân vật đậm chất cải lương quá , đi đánh trận gì mà quần áo sạch bong cứ như là mới ở phòng thay đồ ra ý :|
 
Thì ý tui là vậy, xem phim truyền hình Tam Quốc diễn nghĩa của Trung Quốc làm, lính mặc đồ lôi thôi giáp da trâu, nhưng như vậy mới đúng là lính. Có ai ra trận mà mặc đồ lụa không ? Áo vải cờ đào là khoác áo vải bên ngoài đấy ạ, giống Quan Công khoác chiến bào bên ngoài giáp.

Cái đoạn Lý Hùng đóng vai vua Quang Trung (sao tui dị ứng ai gọi tên húy của vua Quang Trung là Ng**** Hu* ra quá, xem có vẻ không tôn trọng) muốn tỏ chí khí hào hùng khi đọc lời hịch cũng đâu cần phải gào như ca sĩ rock nhỉ ? Chậm và chắc nịch gằn từng tiếng cũng oai vậy.
 
uk sao lại dùng mấy cái vải bóng loáng đó làm quần áo cho lính nhở, sao ko lấy loại vải mà nông dân hay mặc mà may nhở? :Đ
 
Nhìn trailer thế, hok biết khi ra rạp xem, phim sẽ thế nào đây? Dù sao cũng ủng hộ phim Việt ^^!
 
Mọi người chê bai nhiều quá,Việt Nam mình đâu có làm nhiều phim về lịch sử đâu.Thử hỏi bọn trẻ con bây giờ biết về lịch sử dân tộc được bao nhiêu,trong khi lịch sử Trung Quốc thì biết hết vua nọ,vua kia,thời nọ thời kia.Đó là do điện ảnh mà ra thôi,các bạn ủng hộ phim Việt dã sử cũng là giúp cho lịch sử Việt Nam đi vào lòng người hơn thôi.Phim làm ra ko ai xem thì sau này ai còn muốn làm nữa.Mà công nhận cách ăn mặc trong phim trông chuối thât,nhưng chúng ta phải tôn trọng lịch sử chứ.Ai mà chẳng thích xem những phim kĩ xảo hoành tráng,đầu tư công phu,nhưng trên tinh thần dân tộc vẫn cứ phải ủng hộ phim Việt,nhất là thể loại nói về lịch sử..
 
Nhìn quê và cải lương vậy nhưng nhìn là biết... Việt nam.

Như cái dự án Lý công uẩn quay ở Trung quốc và đạo diễn là người TQ đấy, nhìn tạo hình diễn viên mặc giáp, trang phục rất đẹp, y như...phim Trung quốc. Coi mấy tấm hình chụp hậu trường nếu không ghi là phim VN thì cứ tưởng phim Tam Quốc diễn nghĩa phiên bản mới của TQ ý chứ.

Dù sao phim này người VN tự làm, dù chưa hoàn hảo vì không đào đâu ra nhiều tiền, mà tư nhân tự bỏ vốn, nhưng vẫn hơn cái phim được nhà nước rót tiền tỉ (9 tỉ/ tập cho Lý CÔng uẩn) mà xem cứ y như xem phim TQ.
 
Nhìn trailer xem ra không khá hơn các phim lịch sử cách đây chừng chục năm là bao, thời của Thăng Long Đệ Nhất Kiếm, Tây Sơn Hiệp Khách, Tráng Sĩ Bồ Đề
 
Nghe nói về điện ảnh Việt Nam mà buồn nhỉ. Chẳng lẽ phim này thực sự không hơn những phim trong quá khứ sao?
 
Nhìn trailer xem ra không khá hơn các phim lịch sử cách đây chừng chục năm là bao, thời của Thăng Long Đệ Nhất Kiếm, Tây Sơn Hiệp Khách, Tráng Sĩ Bồ Đề

Ec, mấy phim này mình mới nghe tên lần đầu đấy :|
 
Bác nào coi rồi cho nhận xét thử có nên đi coi hok:)
 
Back
Top