Togashi sensei: HunterXHunter[SS8: World at War - War Zone Extreme]bonus GonxPitou

Bình chọn Cặp đôi đẹp hợp cạ nhất HxH

  • Gon x Pitou - Đấu vật WWE cả ngày m/

    Votes: 20 22.0%
  • Gon x Biscuite - Để xem ai kiệt sức trước 8->

    Votes: 1 1.1%
  • Gon x Palm - Hot head boy x Yandere hag #:-s

    Votes: 1 1.1%
  • Killua x Palm - Bình ác quy cho máy bay già =))

    Votes: 8 8.8%
  • Killua x Biscuite - Tội nghiệp thằng nhỏ ^:)^

    Votes: 7 7.7%
  • Meryem x Komugi - Đấu cờ cả ngày

    Votes: 6 6.6%
  • Hisoka x Menchi - Anh xé em vá xem ai nhanh hơn :'>

    Votes: 27 29.7%
  • Palm x Novu - Chuyện ngày xưa :D/

    Votes: 0 0.0%
  • Mito x Jin - Bí mật thời trai trẻ :-"

    Votes: 3 3.3%
  • Gon x Killua - Tởm =))

    Votes: 9 9.9%
  • Gon x Hisoka - Siêu tởm =))

    Votes: 9 9.9%

  • Total voters
    91
^ nó bị curse gì đấy nên hình dạng mới ra nông nổi thế. Mà trong truyện vẫn dịch là he chứ nhỉ :-? hay là nhớ lầm ta ~~".

Net mới gặp anh King imba không khác gì cheat đã ko giữ được bình tĩnh, thà tao kéo m` cùng chết còn hơn chịu thua. Ko biết nếu có cơ nhìn thấy quả đột phá của Gon thì còn sôi máu thế nào nữa , ở nơi 9 suối chắc đang chửi tổ cha tác giả.

Xàm. Vì nhiệm vụ nên mới cho nổ bom, ngay từ lúc mới bắt đầu chiến dịch Ne đã nghĩ ra kế hoạch đánh bom rồi chứ ko phải đến lúc thua King mới uất ức mà nổ bom. Một lão già như Ne sống hơn trăm tuổi, ko có gì là chưa nếm thử mà cứ làm như thằng nhóc 9, 10 tuổi sao mà đi sôi máu khi nhìn thấy lứa trẻ mạnh hơn mình ;)) ? Có chăng là tức khi thấy King tỏ thái độ bố láo mà ko làm gì đựoc nó =)). Điều này cũng bình thường, sống bao nhiêu năm, bao nhiêu kinh nghiệm sống, chân lý mà mình đúc kết được tự dưng bị 1 thằng nhóc mới đẻ phủ nhận sạch mà ko làm gì được

Quan điểm của tui thấy việc làm của Ne chả có gì gọi là nhục cả, chiến tranh thì phải vậy. Anh ko chết thì tôi chết, ai còn sống thì thắng, vậy thôi.
 
Thường thì chỉ mấy anh trẻ trẻ dăm ba tuổi đầu mới cay cú ăn thua "ta thế này mà lại blah blah" thôi ...

Net già rồi , không câu nệ chuyện đó đâu ..
 
^ Hình như Net đã từng dự đoán Gon và Killua sẽ vượt qua mình rồi chứ nhỉ , nếu vậy thì có gì sôi máu khi Gon mạnh hơn mình , nó dùng chiu hy sinh giống lão thui mà:-"
 
Thường thì chỉ mấy anh trẻ trẻ dăm ba tuổi đầu mới cay cú ăn thua "ta thế này mà lại blah blah" thôi ...

Net già rồi , không câu nệ chuyện đó đâu ..

Càng già tính lại càng giống trẻ con :-j, riêng cài bom là đủ biết rồi, ta nhất định chik hoành tráng, kéo theo th` nào đó chứ không thể dễ dàng lấy đi cái mạng già. Net hy sinh cho con cháu )), vì nền hòa bình thế giới =)), vì tương lai nhân loại +))
 
^ Có gì đáng cười ? Hành xử như vậy gọi là trẻ con à ?
 
Cá tính trẻ con chứ ko phải hành động đó là của trẻ con.

wiki en nói:
Melody

Melody (センリツ Senritsu?) is a Music Hunter and is the kind and understanding member of Neon's bodyguards. She is always ready to listen to anyone's confessions and has the gift to make people open up to her. As Leorio notes, she is one of the very few characters who has made Kurapika open up to her. Melody's physical appearance is in short contrast to her kind soul. Due to effects of the "Sonata of Darkness", a musical piece said to have been written by Satan himself, her body is a short and her face disfigured. However, she was not always like this; she was once a normal person. She was transformed when she and a friend listened to the Sonata of Darkness. It is composed of four parts: piano, violin, flute, and harp, and it is said that whomever listens to it will be greatly cursed.[51] One night, Melody and her friend were drunk, and her friend played the Sonata. Its power was so great, that upon listening only to the first movement of the flute solo, Melody was disfigured, especially in her arm. Her friend was not so lucky; his entire body was disfigured like Melody's arm and soon perished after playing it. In exchange, her musical nen abilities were increased. Melody's goal is to find the sonata and destroy it.[52] Melody has the ability to emit her aura to people to soothe ease fatigue when she plays an instrument. She also has a very sharp sense of hearing and can tell a person's psychological state just by listening to their heartbeat.[53] For example, she knows when people are lying or when someone has completely lost his/her temper. Melody is voiced by Tarako Isono.

Trơi ơi :|. trình lừa tình súper man
 
Chỉnh sửa cuối:
Net mới gặp anh King imba không khác gì cheat đã ko giữ được bình tĩnh
Khá là vl =\
Ném dùm cái trang Net ko giữ đc bình tĩnh lên thử xem :-"

Cá tính trẻ con chứ ko phải hành động đó là của trẻ con.
Mật độ xuất hiện của Net chưa đủ để nói rõ đc cá tính Net như thế nào đâu
Cay cú hay trẻ con ở đây chẳng qua là do các bạn trẻ trên này suy diễn ra :-"

đoạn nào nó bảo nó là nữ thế
here "I'm a she"

14.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Lại chả kay, mah các bạn trẻ bi h nên học thêm một cái là tiếp nhận thông tin nhiều chiều, không phải cái gì nhìn thấy được, nghe được, thậm chí sờ vào được là thật đâu.

À, mới đọc được bài về loại vũ khí phản vật chất, năg lượng của 1 g PVC cũng tương đương với hàng ngàn quả bom nguyên tử -_-
 
Lại chả kay, mah các bạn trẻ bi h nên học thêm một cái là tiếp nhận thông tin nhiều chiều, không phải cái gì nhìn thấy được, nghe được, thậm chí sờ vào được là thật đâu.
Thế có ném đc dẫn chứng lên ko hay chỉ biết hót?
Tiếp nhận ko chọn lọc 1 cách ngu xuẩn là cách làm của những thằng ngu. Tôi ko bảo cậu ngu nhé, tự xem xét xem có đúng hay ko :-"
năg lượng của 1 g PVC cũng tương đương với hàng ngàn quả bom nguyên tử
Poly Vinyl Clorua ấy à?
Thế thì nguy hiểm nhờ, nhà tôi có cả kí nhựa tổng hợp PVC ấy =))
Tiếp thu cái kiến thức này ở đâu mà vl thế =\
 
Chỉnh sửa cuối:
Ra đây là thằng siêu nhân đang được nhắc tới đấy à :)
Lại chả kay, mah các bạn trẻ bi h...
Dùng "bạn trẻ" cứ như đấm vào đít, cứ thích tỏ ra mình nguy hiểm :-<
 
Lại chả kay, mah các bạn trẻ bi h nên học thêm một cái là tiếp nhận thông tin nhiều chiều, không phải cái gì nhìn thấy được, nghe được, thậm chí sờ vào được là thật đâu.

À, mới đọc được bài về loại vũ khí phản vật chất, năg lượng của 1 g PVC cũng tương đương với hàng ngàn quả bom nguyên tử -_-
Ôi khổ thân, bạn ở trên núi nào mới xuông mà giờ mới biết ? :( Đề mình gửi offline messenger cho Bộ trưởng bộ GD tăng kinh phí cho GD ở cái núi đấy. :( .Phải tăng cường ngay thôi chứ ko các bạn trẻ ở đấy lại thiếu GD trầm trọng, :( đi đâu cũng bị người ta khinh bỉ :(, hắt hủi :( ,xua đuổi :( , cứ thấy mặt là chỉ muốn quăng tạ vào mặt. :( :( :( :( :( :(
 
Mật độ xuất hiện của Net chưa đủ để nói rõ đc cá tính Net như thế nào đâu
Cay cú hay trẻ con ở đây chẳng qua là do các bạn trẻ trên này suy diễn ra

Đấy là ta diễn giải cái lời mà tên siêu nhưn nói =)).
Nói về cá tính lúc bình thường thì lão này cũng vui tính và khùng sẵn >:).
 
thằng nào nói già rồi ko cay cú chơi bẩn. thử chơi một 1 môn với mấy ông lão xem ổng chịu thua ko nhé, ổng dùng hết thủ đoạn để thắng kể cả chơi bẩn như 1 thằng học đai học chơi cờ với 1 thằng học cấp 2 thằng ĐH có chịu thua thằng học cấp 2 ko nhé.
, mới đọc được bài về loại vũ khí phản vật chất, năg lượng của 1 g PVC cũng tương đương với hàng ngàn quả bom nguyên tử -_-
ko có gì để nói cái này, tài liệu bạn đọc ở đâu thế
 
Chỉnh sửa cuối:
here "I'm a she"

14.jpg

Trời ơi, đọc bản Eng đoạn này cũng thấy lạ, nhưng cứ tưởng là translation error :((

Lừa tình quá đỉnh, đến mức khi lật quẻ rồi mà vẫn có người ko biết là mình bị lừa :((
 
thằng nào nói già rồi ko cay cú chơi bẩn. thử chơi một 1 môn với mấy ông lão xem ổng chịu thua ko nhé, ổng dùng hết thủ đoạn để thắng kể cả chơi bẩn như 1 thằng học đai học chơi cờ với 1 thằng học cấp 2 thằng ĐH có chịu thua thằng học cấp 2 ko nhé.

So với Net thì mấy ông đó chưa thể gọi là "già" được :-"

^ reverse trap :))
 
http://hn.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/tiet-lo-vu-khi-ghe-ron-nhat-thoi-dai-c46a292887.html

Các bạn trẻ bi h nói chuyện rất dễ thương, thik nhất là niềm tin cũng rất là vô đối :D, cái gì cũng thik hỏi là có tính thực tiễn hay không, trong khi mình có biết đíu gì trời cao đất dày đâu, rồi tỏ ra coi thường khoa học cơ bản = =. Cái gì mình không biết không có nghĩa là nó không tồn tại = =, nhất là khi tri thức còn rất giới hạn.

Mà các em kể chuyện lại càng đáng yêu, quen ông Bộ này bộ kia, lên mạng đọc vài bài báo tưởng là mình không cần đi học, thông tin thì dẫn nguồn wiki như bắt được vàng, thà không được phổ cập Internet còn hơn, tai hại quá.
Mà ts mặc dù bọn kênh14 viết bài như kẹc, đưa tin vịt, nguồn link từ báo lá cải nước ngoài = =, kể chuyện mấy e photographer triệu phú việt nam đồng, kiếm tiền $ như giấy qua mạng, hay đi bar một đêm hàng chục củ,vv nhưng cơ mà mỳnh để làm trang chủ =)), ko thì ko chém ko laj vớj giới trẻ thj` bùn lém
 
Ôi 24h , mình không bao giờ xem cái gì ngoài video bàn thắng...

Siêu nhơn đại hiệp làm ơn viết Tiếng Việt cho chuẩn nhé, ăn khoai lang nói tiếng mọi mà đòi bàn chuyện thế giới =))

Mà kì cục, google ông Kenis Edward với antimatter chả ra cái củ cải gì cả, báo VN lấy nguồn nào mà bí mật vậy nhỉ :-w

Thôi không lạc đề nữa , có ai nghĩ Togashi bịnh nên ... định kết thúc sớm không =((
 
Edward đã chủ trì một cuộc diễn tập mô phỏng qua máy tính điện tử với biệt hiệu: "Tấn công đặc biệt phản vật chất" với giả tưởng : Một ngày vào năm 201X...[/B]
=))
http://chinhphu.vn/showtread.php?113-ngu-ma-to-ra-minh-nguy-hiem
Tóm tắt
Báo động có thành phần phản động ăn cắp bom của Hoa Kỳ đem thả ở 1 diễn đàn mạng tại Việt Nam, đáng tiếc uy lực không như dự kiến nên không gây thiệt hại nhân mạng hết ngược lại kích động lực lượng vũ trang nhân dân dùng tạ và trứng thối phản công quyết liệt :-s
 
Back
Top