[Thủy Kính Phủ] - All about HPLN - 9th Topic

Lưu Bị bản này nhìn mặt có béo thế nhỉ, trông không sắc sảo lắm, mà đánh kinh thế, dùng 1 kiếm thôi mà đỡ được mâu của Trương Phi, ảo vãi
 
HND cũng bự con nhưng cái mặt hãm toàn đóng phim tình cảm nhà giàu kiểu Đài Loan đóng phim đánh đấm nhìn không có cái chất của võ tướng
 
Còn thằng cu Chu Du với Thống đâu lộ mặt cái để thu dọn tàn cuộc mà tập trung vào Quan Độ chứ nhỉ? Chờ lâu quá rồi, khoảng chụp chap gần đây lộn xộn quá.
 
clip thấy anh Phi cưỡi ngựa kinh wa', mặt hãm tài nhưng khỏe như trâu, kéo con ngựa của anh Bị lên mà ko nhấc đít :(

Anh Vũ thì khủng lâu rùi, anh Bị võ công cũng khá, đỡ đc vài kích & cho anh Bố né vài cái
 
HND cũng bự con nhưng cái mặt hãm toàn đóng phim tình cảm nhà giàu kiểu Đài Loan đóng phim đánh đấm nhìn không có cái chất của võ tướng

HND đâu có bự. Trước đóng Vân còn nhìn phong trần 1 chút, giờ vai Lữ Bố mà tóc dài mượt, mặt vừa nhỏ vừa nhọn, chả thấy chất chút nào.

...

Hoặc cũng có thể mình lậm hình tượn anh Bố trong HPLN quá rồi :P Anh Đông trái ngược hoàn toàn nên ko có thiện cảm lắm.
 
Chả cần lậm cũng thấy khác. HND to con nhưng mặt hiền khô, thư sinh, trong khi Lã Bố ít gì cũng phải có dáng vẻ võ biền, góc cạnh chứ. Đổng Trọng Dĩnh hơn giống anh hề :-< . Bộ cũ ko chân nhưng chất :-<
 
Theo những gì Quách Gia nói với Tào Tháo thì hình như con của anh Lưu bán chiếu bị anh Gia thịt rồi . Thay vào đó là 1 thằng nhóc khác . Chả trách thằng Lưu Thiền sau này ngu quá . =]
 
Mấy chú coi phim sao khó khăn quá :( Phim có cả trăm nhân vật, sao lựa kĩ càng dc nhỉ :"> Mà đồng ý 1 điều, Lưu Bị phim này thiếu mị lực, mà thay vào đó nhìn ác chẳng khác Tào Tháo mấy :)) Lưu Bị phim cũ nhìn hiền bà có =)) Còn thằng Hà Nhuận Đông dc set vào vài Lữ Bố- thằng Lữ Bố này đạo diễn muốn nó phong lưu, đa tình, thôi đành chịu vậy :(
Nhưng nhìn Quan Vũ, Trương Phi xem :)) Mặt ko sắc nét nhưng diễn ra hồn vãi :)) Xem đánh kiểu đó mới thích :))
 
^All : Nếu những ai nhiễm nặng HPLN trong người như mình thì Tân Tam Quốc còn phải chê nhiều thứ lắm......[-X[-X[-X.
 
Theo những gì Quách Gia nói với Tào Tháo thì hình như con của anh Lưu bán chiếu bị anh Gia thịt rồi . Thay vào đó là 1 thằng nhóc khác . Chả trách thằng Lưu Thiền sau này ngu quá . =]

Chài, muốn thay là thay sao? Nhìn thằng nhóc trong xe cũng khá lớn rầu, ko lẽ mẹ nhận ko ra con?
 
Không thay đâu, thằng lớn bị thịt thôi còn thằng Lưu Thiện chắc là thằng bé mà bà kia bế tập Vũ nói chuyện với Lưu
 
Đúng là mình có thiện cảm với cái cằm chẻ lún phún râu của Lữ Bố, tai dài đểu đểu của Lưu Bị và mặt hoa da phấn của Trương Phi nên nhìn 3 nhân vật này trong phim hơi khó thiện cảm. Mà công nhận, Lưu Bị gan quá, đứng giữa Liên quân mà dám mở mồm chiêu hàng Lữ Bố, lấy lòng Liên quân như đoạn Bị khuyên Trương Liêu trong Hỏa Phụng rồi. Đoạn Tam anh chiến Lữ Bố trong Tân Tam Quốc típ tục mang tinh thần của Trần gia, PR cho Tân chiến thần Lưu Bị, song kiếm đẩy đao mâu, 2 cây kiếm nhỏ xíu mà đỡ được cả trọng kích của Lữ Bố.
Quả nhiên là Tân Chiến thần. Có ai có đoạn Quan Vũ móc lốp Hoa Hùng không?
 
Coi cái này mới thích Lưu Bị, cái cảnh y ngồi đợi Quan Vũ, quả nhiên xúc động không cần lời nói.
Chỉ là mấy chiêu Quan Vũ móc lốp Hoa Hùng, không có đã như trong Hỏa Phụng nhỉ. :D
 
trong Hỏa phụng 1 chiêu chứ mấy?
cái này là niềm tin tuyệt đối của Bị vào Vũ, chiến thắng như là điều hiển nhiên vậy :))
 
Trong Hỏa Phụng ít ra thể hiện được cái bản chất tự tin, kiêu ngạo của Quan Vũ...
Hoa Hùng "Ngươi tên gì?".
Quan Vũ "Câu trả lời của trời".
Trong phim thì Quan Vũ tự dưng phóng ngựa, lê đao kèn kẹt dưới đất, phí sức không cần thiết... Chắc tại trót iu Hỏa Phụng rùi nên cứ so sánh với Hỏa Phụng :D
 
Dù gì thì gì, mình vẫn thích dàn cast của TQ cũ hơn, nhất là gã Lượng (hình như cũng là đạo diễn) :x :x Mong là trong HP, bác Mưu vẽ anh Lượng đc phần nào như thía.
 
Cái quả lê đao xuống đất lê như 1 kiểu giảm sĩ khí địch , tăng sát khí của mình lên ấy :D
 
^
^
đảm bảo sẽ đẹp hơn nhìu :))
Nhưng sẽ ko ai đẹp hơn Thống dc ;))
 
Back
Top