Siêu cấp [H]otaku - Sức mạnh lãnh vực tuyệt đối 45%

Status
Không mở trả lời sau này.
block kiểu đếch gì mà thằng gà vẫn vào xem đều đều?
 
Cái trailer của Deus Ex : Human Revolution đỉnh quá :x nhạc rất là epic, CG làm đẹp, và nhất là nó sẽ ra trên PC :x

Xem cái trailer lại nhớ tới cái Dark Knight với trailer của Terminator Salvation, giọng thằng nhân vật chính cũng giống, rồi đoạn thằng bị điều khiển tự bắn vào đầu lại nghĩ tới GIST :))
 
Chỉnh sửa cuối:
Tưởng xài proxy thì vẫn vào đều được ?
Mà tao nhớ 1 dạo từ tháng 8 năm ngoái nó block,anh chàng cứ ịn vào mặt tao cái bảng maintance chán dek buồn nói
mà cũng nhờ thế tao mới lết mông sang mangafox....
P/S :
xài máy ở trường tao cũng vào được onemanga :|...
 
Anh vào mangatoshoukan được à :-? Em vào nó cứ báo " 403: Forbiden " là sao :-?
 
Cái này anh cũng không biết em ơi :|
hỏi anh cái nào nó trừu tượng với siêu tưởng một chút đi....
Thử dùng proxy xem vào được không ? Nếu vào được thì có nghĩa là em bị block rồi :))
 
You're Under Arrest Vietnam version ?
[spoil]
4362310710_5a7139bb08_o.jpg
[/spoil]
nhìn mặt teen vãi ...


btw, tình hình bên jap đang ban hết mớ site scan manga à ....
 
úi vãi lìn o.o phường nào đấy :'>
 

nghe nói Jap với US hợp tác để úp sọt dần mấy trang scan manga....
onemanga có lẽ sẽ teo đầu tiên vì quá nổi....
rồi thế giới lại trở về như 10 năm về trước....
P/S :
Hai cái chấm đen đen trên mép của em ấy là gì thế ? Tỉa râu không kĩ à ?
 
btw, tình hình bên jap đang ban hết mớ site scan manga à ....
Ngược lại :-< Tình hình là các site scan manga đang ban Japan :-<
 
Cần gì scan manga ?
tlwiki nó vừa mới ban ISP của Jap mấy ngày trước xong =)))))))....
cái tội thích chọc chọc,gửi mail cấm chúng nó trans VN =))...
 
chúng nó share qua IRC thì ban bằng niềm tin sao :-ss ??
 
Coi lại cái này càng bực thằng Bamco , không thèm dịch a missing year
Oh shit. 1 thời gian ko chơi game ko update info nhiều đến nỗi giờ mới biết có cái này 8-}

Mà google thì ra cái này. Hình như có fan dịch rồi mà :-?
http://www.id-tec.de/xenosaga/
 
Nói chung là bọn quốc tế (những thằng xài chùa như chúng ta) đang tẩy chay trả đũa bọn jap (ví như thằng Minori) :))

Mangahelpers : tụi bây ở Nhật thì tự mua mà đọc, ông không rảnh scan và share raw để tụi bây lên đọc chùa :)) (nghĩ lại mình cũng chùa nốt =)))

p/s : Vừa vẽ bài vừa nghe S.E.N.S thật là emo >.<, nhiều bài nghe xong chỉ muốn buông mouse tự kỷ =((
 
Nó không ban mấy cái group scan manga ấy ấy là được
còn lại mình cũng không sợ lắm
gì chứ mình ngại nhất vụ mỗi lần bạn bè dắt thêm mấy em gái đến ăn nhậu cuối tuần lại phải tống hết đống magazine xuống nệm giường....
P/S :
Mới tuần trước gặp 1 em xong,xinh cực
mỗi tội ăn nói vô duyên tục tĩu y như mình,hợp cạ phết =))...
nhưng bạn bè thôi,chứ dek yêu nổi =))...
 
gì chứ mình ngại nhất vụ mỗi lần bạn bè dắt thêm mấy em gái đến ăn nhậu cuối tuần lại phải tống hết đống magazine xuống nệm giường....
Tống xuống nó lại phồng lên cũng thế thôi =)) Trưng ra cho các em thấy mình là một thằng ông chân chính máu dâm chạy rần rật :">
 
Trải ra chứ tống 1 cục làm gì cho nó độn lên ?
ngoài ra còn mấy cái thùng cạc tông lúc mua TV với hàng hóa,cứ thế cuốn nào cũ,coi chán rồi thì tống hết vào niêm phong lại
thích thì lấy ra xem....
thú vui thích thú và tao nhã nhất của cuộc đời là vừa lật Mega*beep* vừa thả bom trong toilet :">....
bảo đảm mấy thằng chưa cầm mấy cuốn kiểu vậy đi toilet sẽ không thể nào hiểu được 8->
 
bảo đảm mấy thằng chưa cầm mấy cuốn kiểu vậy đi toilet sẽ không thể nào hiểu được
Hiểu cái cảm giác ngồi trong cái hộp hình chữ nhật rộng chưa đầy 2m2, thiếu oxi thừa metan mà tay quay óc tưởng tượng à 8->

p/s: Proxy là làm thế nào hỡi anh Gà :(
 
thú vui thích thú và tao nhã nhất của cuộc đời là vừa lật Mega*beep* vừa thả bom trong toilet ....
bảo đảm mấy thằng chưa cầm mấy cuốn kiểu vậy đi toilet sẽ không thể nào hiểu được
Vậy là trong khi thả muốn đ*i thì phải dùng tay đè nó xuống cho khỏi văng ra ngoài à 8->
[Spoil]
4362310710_5a7139bb08_o.jpg
[/Spoil]
Lớp mình cũng có nhiều em xinh hơn nhưng mà mỗi lần ngồi gần nghe bọn nó nói chuyện là muốn đập đầu vào bàn .
 
Hiểu cái cảm giác ngồi trong cái hộp hình chữ nhật rộng chưa đầy 2m2, thiếu oxi thừa metan mà tay quay óc tưởng tượng à 8->

p/s: Proxy là làm thế nào hỡi anh Gà :(

hồi trước tớ cũng có cái thú vui đó :"> từ khi khám phá ra cách phê hơn khi ở trong toilet thì thú vui đó cũng mai một dần (ko share :">) "tay xóc óc tưởng tượng" nghe vần hơn bro :">
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top