..vài dòng phân tích..
Crocodile rồi Gecko, Flamingo đều có toan tính kinh hoàng, kinh thiên đảo địa, âm thầm xây dựng lực lượng hàng chục năm, lại dựa vào danh tiếng của TVH để tự bảo vệ mình.
Nhưng tiếc thay, thiên mệnh đã phán rằng sóng sau SH sẽ xô ngã, vùi dập sóng trước, chỉ với lực lượng chưa đến chục mạng đã làm cho company hàng vạn thành viên Baroque Work của Mr 0 rồi binh đoàn Zombies + siêu cấp 0z nuôi dưỡng bao năm của Gecko thất bại hoàn toàn.
Ngay cả Ener và đội quân thần thánh cũng ngã gục từng phần trước sự gan lì của băng đảng này
Luffy ra đi tay trắng, trên con tàu nhỏ xíu, ko biết gì về hàng hải, 1 thùng thức ăn, nước uống vượt biển ra khơi, chỉ với niềm tin và ý chí vô đối, lập thành băng hải tặc chính nghĩa

.
Lúc Luffy đi cứu Ace, ko biết là đang đề chính nghĩa cao hơn hay tính huynh đệ cao hơn? Hải quân ko phải cái j tốt đẹp, nhưng chắc chắn là lương thiện hơn bọn cướp biển. Bọn ăn cướp trên biển treo cao lá cờ đầu lâu thì sống bằng gì? Tất nhiên hải quân sẽ thu thuế để tồn tại, hải tặc thì ko biết cày ruộng, kho báu thì ko phải là của ăn cướp thì tự đẻ ra chắc?
Chắc sẽ khó khăn cho tác giả, hoặc lái câu chuyện theo hướng khác nếu phân tích làm sao để thủy thủ đoàn huyền thoại của Roger sống sót và hùng bá trên biển chừng ấy năm, hay sao băng Red Hair mới chỉ nhìn thấy có 1 con thuyền bé tẹo và thành viên ít ỏi. Và phe Revolution hành động như thế nào, hiện nay đã phát triển đến đâu, mối quan hệ giữa các quốc gia lớn, vv
Có lẽ Oda cảm thấy nhân vật cần có một khoảng lặng để biết mình là ai trên cuộc đời này. Cho dù có buff thần thánh, chân mệnh thiên tử nhưng vẫn chưa đủ. Bởi "kẻ thù" của nvc, ko phải là ma quỷ khát máu đe dọa loài người, mà là bất kỳ kẻ mạnh nào. Những kẻ đó mang đầy lý tưởng, tham vọng, đầy ý chí và nghị lực, chỉ thua nvc một ít thôi. Cho nên để một nhóm hải tặc trẻ măng, chỉ biết có đánh chém, mãi chiến thắng có lẽ Oda cũng thấy lươg tâm day dứt :p
Việc chia cắt băng SH, ngoài việc những thành viên còn lại trừ Luffy chả liên quan đến Ace, chả tình nghĩa gì mà gượng ép phải bán mạng gia nhập lực lượng giải cứu 9 phần chết, có thể Oda lấy đó là bước đệm để nâng cao thực lực cho SH. có khả năng sẽ phải loại trừ một số thành viên hơi đuối. bởi vì lú tưởng của Luffy rất ngu ngốc (vua hải tặc, OP, bảo vệ đồng bọn) nên cứ lãnh đạo như thế tập thể sẽ dần đi đến tuyệt vọng. chiến tranh giành đoạt quyền lực ko phải sân chơi của trẻ em, ko phải nơi mà mơ ước v nghị lực là đạt được. SH cần phải có đột phá, hoặc là chỉ làm quân cờ trong cuộc chơi.
SH hiện h thành viên cũ chẳng còn ai, xét điều kiện thì BOA, Jinbei rất tốt, nhưng đó là 2 leader, tầm ảnh hưởng, suy nghĩ đều cao hơn Luffy, ko thể đứng dưới được. Tương lai của SH xem ra mập mờ quá, ko biết tác giả xử lý tiếp thế nào.