NarutoFC - [Itachi - David Copperfield of Akatsuki]

  • Thread starter Thread starter M-M
  • Ngày gửi Ngày gửi

Theo bạn thuật nào có sức tàn phá cao nhất

  • Kyuubi's Chakra Ball

    Votes: 48 50.5%
  • Super Shinra Tensei

    Votes: 32 33.7%
  • Chibaku Tensei

    Votes: 21 22.1%
  • Rasenshuriken

    Votes: 21 22.1%
  • Kirin

    Votes: 7 7.4%
  • Amaterasu

    Votes: 14 14.7%
  • Deidara's Bombs

    Votes: 23 24.2%

  • Total voters
    95
  • Poll closed .
Hãy xem lại kết quả của trận này:

- Konoha: Hokage Đệ Tứ cùng vợ và hàng trăm người khác thiệt mạng, cơ sở vật chất của làng bị phá hủy nhiều, mối nghi ngờ về tộc Uchiha được dấy lên, nguy cơ ngoại xâm tăng cao khi làng suy yếu

- Madara: Bị thương khá nặng, mất khả năng kiểm soát Cửu Vĩ (có thể là vĩnh viễn), để lộ quá nhiều bí mật cho Kushina và Minato sau truyền lại cho Nar và có thể sẽ dẫn đến thất bại cuối cùng của Mad

Vậy theo bạn ai lãi, ai lỗ :|

Shounen mà, kiểu gì cháu Nar chả thắng :-j tính ra dĩ nhiên Mad thiệt hại nhiều, đó là do gặp phải đệ tứ chơi trò Lưỡng bại câu thương, gặp đứa khác là đã xong với cụ rồi :-j
Anh mạnh mẽ, thông minh, hoành tráng, đầy tiềm năng và sức sáng tạo... Làng cần anh, đứa con mới sinh cần anh. Hiện thực là anh chết thì cái kẻ đeo mặt nạ có thể quay lại bất cứ lúc nào (mà tự anh cũng dự liệu được - từ chap trước - là ko có Kyuubi thì sau này nó còn thả ra cái gì nguy hiểm hơn Kyuubi rồi), mà rõ là hệ thống phòng vệ của Konoha ko đủ để ngăn nó, Jir thì lo đuổi theo Oro chửa xong, và cũng như Hiruzen cùng những người khác chẳng biết thông tin gì về cái kẻ đeo mặt nạ mà đề phòng cả, cái "that jutsu" gì đó thì chưa hoàn thiện... Thế mà anh chọn giải pháp... tự tử, đặt niềm tin vào 1 thằng bé mới đẻ vài giờ với lí do là "Jiraiya bảo đấy là Kẻ Được Tiên Đoán Trước, là Đấng Cứu Thế (còn Minato thì không ). Trong khi giải pháp của Kushina (một mình Kushina hi sinh cùng Cửu Vĩ) hợp lí hơn trong tình huống đó chứ
Xưa nay vẫn chưa thấy tài liệu nào nói đến việc vĩ thú có thể tử vong cả :| Nếu đc thế thì đã chẳng ồn ào bao năm nay, em không nghĩ rằng Lục Đậu chân nhân chưa tính đến phương án đó, cuối cùng vẫn phải chia file ra làm 9 phần rồi up vào các host khác nhau cho an toàn đó thây

BTW, GVN chuyển về màu đậm tự dưng lại thấy không quen :(
 
Chap mới \m/
http://mangastream.com/read/naruto/33928369/2


Shounen mà, kiểu gì cháu Nar chả thắng tính ra dĩ nhiên Mad thiệt hại nhiều, đó là do gặp phải đệ tứ chơi trò Lưỡng bại câu thương, gặp đứa khác là đã xong với cụ rồi

Như mấy thằng Tàu Khựa vẫn nói, giết được một thằng là hòa vốn, giết được 2 thằng trở lên là lãi :-"


Anh mạnh mẽ, thông minh, hoành tráng, đầy tiềm năng và sức sáng tạo... Làng cần anh, đứa con mới sinh cần anh. Hiện thực là anh chết thì cái kẻ đeo mặt nạ có thể quay lại bất cứ lúc nào (mà tự anh cũng dự liệu được - từ chap trước - là ko có Kyuubi thì sau này nó còn thả ra cái gì nguy hiểm hơn Kyuubi rồi), mà rõ là hệ thống phòng vệ của Konoha ko đủ để ngăn nó, Jir thì lo đuổi theo Oro chửa xong, và cũng như Hiruzen cùng những người khác chẳng biết thông tin gì về cái kẻ đeo mặt nạ mà đề phòng cả, cái "that jutsu" gì đó thì chưa hoàn thiện... Thế mà anh chọn giải pháp... tự tử, đặt niềm tin vào 1 thằng bé mới đẻ vài giờ với lí do là "Jiraiya bảo đấy là Kẻ Được Tiên Đoán Trước, là Đấng Cứu Thế (còn Minato thì không ). Trong khi giải pháp của Kushina (một mình Kushina hi sinh cùng Cửu Vĩ) hợp lí hơn trong tình huống đó chứ

Thật ra Minato tự tử là để bảo tồn di sản quốc gia, nhưng đúng hơn là Kishi bắt anh ấy phải ra đi, còn Đấng Cứu Thế thì ở thời điểm đó vẫn là Nagato, chỉ đến trước lúc Jir chết thì ngôi đó mới được truyền sang cho Nar. Mà xem anime không hiểu sao mình thấy trận Nar - Pain không bằng một góc của Jir - Pain, mà anh Jir lúc dùng Barrier thì hai tay đang chắp lại để summon 2 cụ ếch thì lúc đó có được tính là dùng chân kết ấn không nhỉ :-/
 
Chỉnh sửa cuối:
Shounen mà, kiểu gì cháu Nar chả thắng :-j tính ra dĩ nhiên Mad thiệt hại nhiều, đó là do gặp phải đệ tứ chơi trò Lưỡng bại câu thương, gặp đứa khác là đã xong với cụ rồi :-j
Xưa nay vẫn chưa thấy tài liệu nào nói đến việc vĩ thú có thể tử vong cả :| Nếu đc thế thì đã chẳng ồn ào bao năm nay, em không nghĩ rằng Lục Đậu chân nhân chưa tính đến phương án đó, cuối cùng vẫn phải chia file ra làm 9 phần rồi up vào các host khác nhau cho an toàn đó thây

BTW, GVN chuyển về màu đậm tự dưng lại thấy không quen :(

À, chap mới có giải thích đây
http://mangastream.com/read/naruto/33928369/14
http://mangastream.com/read/naruto/33928369/17

Vậy cái gì được seal bằng Shiki Fuujin sẽ là seal vĩnh cửu. Nhưng mà thể nào cũng có ngày bằng cách trời đánh gì đấy Mad lôi được 1 nửa còn lại của Cửu Vĩ từ trong bụng Tử Thần ra thôi. Phải chăng EMS cần cho việc này?
Kể thì cái việc 2 vợ chồng hi sinh như vậy cũng có chút ý nghĩa... Nếu chỉ teleport Kyuubi ra chỗ nào đó xa xa thì Mad thu thập lại Kyuubi mấy hồi rồi lại đi quậy phá như thường. Mad chả có vẻ gì lo cái contract seal của Minato cả. Kyuubi thì ko chết được mà Mad cũng ko chết được (ở đây cụ ý tự tái tạo lại cơ thể hay sao ấy) nên đằng nào cũng chẳng mất đi đâu được mà lo. Minato thì rõ là nhanh kiệt chakra hơn >>> Nhìn có vẻ giống cái thế về lâu dài là sẽ thua thật >"<

Nhưng mà dù sao cái kiểu đặt niềm tin vào con chúng ta dù chưa biết nó là thiên tài hay thằng đần vì lời tiên tri nói thế8-}


Khoan, khaon, đoạn này là sao 0_O
http://mangastream.com/read/naruto/33928369/15
Thế hóa ra là ngược lại... Ko phải vì Kushina là Jin của 9 vĩ nên lấy Hokage, mà người ta tuyển chồng cho Jin của 9 vĩ rồi cho làm Hokage? =))

Thật ra Minato tự tử là để bảo tồn di sản quốc gia, nhưng đúng hơn là Kishi bắt anh ấy phải ra đi, còn Đấng Cứu Thế thì ở thời điểm đó vẫn là Nagato, chỉ đến trước lúc Jir chết thì ngôi đó mới được truyền sang cho Nar. Mà xem anime không hiểu sao mình thấy trận Nar - Pain không bằng một góc của Jir - Pain, mà anh Jir lúc dùng Barrier thì hai tay đang chắp lại để summon 2 cụ ếch thì lúc đó có được tính là dùng chân kết ấn không nhỉ

Nói thế này thì từ đầu đó là Nar mà, mà Minato chắc cũng chẳng biết về anh Nag ấy:
http://mangastream.com/read/naruto/33928369/18
 
Chỉnh sửa cuối:
Khoan, khaon, đoạn này là sao 0_O
http://mangastream.com/read/naruto/33928369/15
Thế hóa ra là ngược lại... Ko phải vì Kushina là Jin của 9 vĩ nên lấy Hokage, mà người ta tuyển chồng cho Jin của 9 vĩ rồi cho làm Hokage?

"Đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn luôn có bóng dáng của người phụ nữ "

Về đọc lại câu trên 10 lần, 100 lần hoặc nhiều hơn tùy thích, lúc đó sẽ hiểu câu nói của Minato ;;).

Minato không mù quáng khi quyết định hi sinh mạng mình seal Cửu Vĩ vào Nar, vì nếu để Kushinai hi sinh thì có chắc Cửu Vĩ sẽ chết vĩnh viễn, đã vậy xét về phương diện tình cảm, đệ tứ hi sinh còn tạo điều kiện để Kushinai gặp mặt con khi nó trưởng thành, tâm nguyện lớn nhất của vợ. Giả sử bây giờ đệ tứ còn sống thì có chắc đủ sức chống lại thập vĩ ko nếu Mad hoàn thành kế hoạch của mình ? Chi bằng đánh một nước cờ 5 ăn 5 thua, lấy đi nửa sức mạnh của Cửu Vĩ, đồng thời tạo ra một Jinchuuriki với sức mạnh đó, như thế phần thắng sẽ cao hơn. Vì vậy, có thể nói quyết định của Minato là phương án tối ưu thứ...nhì lúc đó, vì còn một cách khác là bắt 3rd dùng demon seal =)), lúc đó thì vẹn cả đội đường. Tiếc là Kishi tiết lộ với 3rd hay sao mà ông này câu giờ kinh quá, đến lúc Minato bắt ấn mới đến nơi [-(.
 
Giả sử đệ tứ còn sống thì liệu có còn cửu vĩ để Mad lên kế hoạch không chứ đừng nói là hoàn thành :-w
 
Sao lại ko còn ? Chắc gì Cửu Vĩ chết ? Minato cũng nói vậy mà, thà seal vào một jinchuuriki còn hơn là để Cửu Vĩ hồi sinh mà ko có host. Mad đã đột nhập được 1 lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ 2, sau này có thêm Pain nữa còn thê thảm hơn.
 
"Đằng sau sự thành công của người đàn ông luôn luôn có bóng dáng của người phụ nữ "

Về đọc lại câu trên 10 lần, 100 lần hoặc nhiều hơn tùy thích, lúc đó sẽ hiểu câu nói của Minato ;;).

Minato không mù quáng khi quyết định hi sinh mạng mình seal Cửu Vĩ vào Nar, vì nếu để Kushinai hi sinh thì có chắc Cửu Vĩ sẽ chết vĩnh viễn, đã vậy xét về phương diện tình cảm, đệ tứ hi sinh còn tạo điều kiện để Kushinai gặp mặt con khi nó trưởng thành, tâm nguyện lớn nhất của vợ. Giả sử bây giờ đệ tứ còn sống thì có chắc đủ sức chống lại thập vĩ ko nếu Mad hoàn thành kế hoạch của mình ? Chi bằng đánh một nước cờ 5 ăn 5 thua, lấy đi nửa sức mạnh của Cửu Vĩ, đồng thời tạo ra một Jinchuuriki với sức mạnh đó, như thế phần thắng sẽ cao hơn. Vì vậy, có thể nói quyết định của Minato là phương án tối ưu thứ...nhì lúc đó, vì còn một cách khác là bắt 3rd dùng demon seal =)), lúc đó thì vẹn cả đội đường. Tiếc là Kishi tiết lộ với 3rd hay sao mà ông này câu giờ kinh quá, đến lúc Minato bắt ấn mới đến nơi [-(.

Thì tớ đã bảo đọc cái chap thì thấy nghe có lí hơn rồi mà. Có cảm giác Ohana ko thích Mad và rất thích Minato (nghe spoil tuần trước nữa thì có vẻ như vậy) hay sao nên diễn đạt rất ư là.... Thế nhưng viết theo kiểu PR cho Minato mà lại làm cho Minato nghe giống như kẻ đần vậy.

Ê, mà tớ là con gái nên cậu đừng có mà lôi câu trên ra dọa nhau như thế;))
Mà ai nghĩ ra câu ấy chắc muốn khen người phụ nữ một cách chân thành, nhưng xét ra chính nó là một trong những câu hạ thấp nữ giới nhất mà tớ biết[-X Giống như hồi cấp 3 học cái bài "quanh năm buôn bán ở mom sông" mà thấy cảm động thì cũng có, nhưng cũng ngán ngẩm[-X


Theo như chap này thì rõ là Kyuubi ko thể bị giết hay seal 1 cách vĩnh cửu được, nên có làm gì đi nữa Mad vẫn đi hồi sinh được cho Kyuubi, mà lúc hồi sinh đã ko có host thì càng dễ cho Mad (Mad cũng tính trước như thế nên bác ấy chẳng sợ gì cả), chỉ có mỗi Shiki Fuuin là jutsu đặc biệt, ko ai thò tay vào bụng Tử Thần mà lôi Kyuubi ra được, nên Minato đành phải làm (nhưng như tớ đã nói, kiểu này Mad vẫn lôi nó ra được cho mà xem)
 
Chỉnh sửa cuối:
Ê, mà tớ là con gái nên cậu đừng có mà lôi câu trên ra dọa nhau như thế;))
Mà ai nghĩ ra câu ấy chắc muốn khen người phụ nữ một cách chân thành, nhưng xét ra chính nó là một trong những câu hạ thấp nữ giới nhất mà tớ biết[-X Giống như hồi cấp 3 học cái bài "quanh năm buôn bán ở mom sông" mà thấy cảm động thì cũng có, nhưng cũng ngán ngẩm[-X
Nhạy cảm quá chị ơi :-j mắc gì mà hạ thấp, em thì thấy câu này có nghĩa đàn ông mà không có phụ nữ đỡ lưng thánh họ mới thành công nổi, đâu phải phụ nữ chỉ có cái vai trò là đứng đằng sau, họ mới đỡ lưng đã làm một thằng thành công thì tự tay làm kiểu gì chẳng hơn gấp nhiều lần :-j Đơn giản mà
 
Mịa , chỉ vì hai vợ chồng muốn gặp mặt thằng con lúc nó lớn 1 lần mà phải hy sinh
Niềm tin của anh Fourth cũng thật vô đối
 
Mịa , chỉ vì hai vợ chồng muốn gặp mặt thằng con lúc nó lớn 1 lần mà phải hy sinh
Niềm tin của anh Fourth cũng thật vô đối

Ko, ở trên vừa mới nói mà... Tại 4th xét rằng nếu ko hi sinh thì về lâu về dài cũng ko đỡ nổi nên mới dùng Shiki Fuujin.

Mà nhìn mấy cái forum nước ngoài bây giờ tớ mới biết tại sao VN mình đánh nhau giỏi thế: chúng ta cũng giống cụ Mad, chạy với rút chả thành vấn đề miễn là cục diện lâu dài có lợi cho mình, mỗi tội là chúng ta ít chủ quan hơn và có "mệnh trời" thồi:P.

Nhạy cảm quá chị ơi :-j mắc gì mà hạ thấp, em thì thấy câu này có nghĩa đàn ông mà không có phụ nữ đỡ lưng thánh họ mới thành công nổi, đâu phải phụ nữ chỉ có cái vai trò là đứng đằng sau, họ mới đỡ lưng đã làm một thằng thành công thì tự tay làm kiểu gì chẳng hơn gấp nhiều lần :-j Đơn giản mà

Ôi die link nói thật là khéo, cậu mà nói chuyện với con gái chắc các cô đổ rào rào:D.

Thực ra, tớ biết là lời khen này vốn chân thành mà:) Việc có gan thừa nhận rằng, thành công của mình ko có người khác giúp thì ko được như thế đã là sự khiêm tốn và thiện chí khó tưởng tượng rồi. Nhưng đặt vào hiện thực, nó "gợi" người ta nghĩ đến vai trò "truyền thống" của người phụ nữ, giống như cái bậc thang để người nam bước lên mà đạt được ước mơ chứ tự mình chẳng có ước mơ, hay ước mơ của phụ nữ chỉ ở chỗ người đàn ông đạt được ước mơ của mình (mà có khi người ta còn phải bước lên mấy chục cái bậc thang như thế ấy chứ >"< ). Rồi thì phụ nữ được gợi ý "Đây là mô hình tốt, người phụ nữ cứ thế phát huy nhé..." Tớ nghĩ cần biểu dương những mô hình người đàn ông giúp người phụ nữ tài năng thực hiện ước mơ (chỉ cần giúp thôi, ko cần "hi sinh";)) Mà cũng ko cần "đứng sau", cứ tuyên bố "ko có tôi thì cô này có tài mấy cũng chẳng làm nên trò trống gì";)) ), hay tấm gương người chồng người cha tốt, "giỏi việc nước đảm việc nhà" (câu khẩu hiệu đưa ra vào thời chiến, hoàn toàn có cái lí của nó, vì đàn ông đi chiến đấu... còn giờ thời bình rồi, phụ nữ tiếp tục "đảm" cũng OK, nhưng đáng phải là "phụ nữ và nam giới VN cùng đảm việc nước giói việc nhà" chứ:D ). Với tớ chắc có hiệu quả nhất là tuyên truyền việc ở những đất nước bình đẳng nhất nam giới đã được hưởng lợi như thế nào:D
 
Tóm lại đấy là cách sáng suốt nhất lúc đó rồi :-j
 
mới xem cái cover chap màu, minato có vẻ quý con và sợ vợ :))
 
Ko, ở trên vừa mới nói mà... Tại 4th xét rằng nếu ko hi sinh thì về lâu về dài cũng ko đỡ nổi nên mới dùng Shiki Fuujin.

Mà nhìn mấy cái forum nước ngoài bây giờ tớ mới biết tại sao VN mình đánh nhau giỏi thế: chúng ta cũng giống cụ Mad, chạy với rút chả thành vấn đề miễn là cục diện lâu dài có lợi cho mình, mỗi tội là chúng ta ít chủ quan hơn và có "mệnh trời" thồi:P.
Thế mà vẫn có nhiều người đánh giá cục diện chiến tranh bằng lượng thương vong và thiệt hại mới chán chứ :-?




Ôi die link nói thật là khéo, cậu mà nói chuyện với con gái chắc các cô đổ rào rào:D.
Thực ra, tớ biết là lời khen này vốn chân thành mà:) Việc có gan thừa nhận rằng, thành công của mình ko có người khác giúp thì ko được như thế đã là sự khiêm tốn và thiện chí khó tưởng tượng rồi. Nhưng đặt vào hiện thực, nó "gợi" người ta nghĩ đến vai trò "truyền thống" của người phụ nữ, giống như cái bậc thang để người nam bước lên mà đạt được ước mơ chứ tự mình chẳng có ước mơ, hay ước mơ của phụ nữ chỉ ở chỗ người đàn ông đạt được ước mơ của mình (mà có khi người ta còn phải bước lên mấy chục cái bậc thang như thế ấy chứ >"< ). Rồi thì phụ nữ được gợi ý "Đây là mô hình tốt, người phụ nữ cứ thế phát huy nhé..." Tớ nghĩ cần biểu dương những mô hình người đàn ông giúp người phụ nữ tài năng thực hiện ước mơ (chỉ cần giúp thôi, ko cần "hi sinh";)) Mà cũng ko cần "đứng sau", cứ tuyên bố "ko có tôi thì cô này có tài mấy cũng chẳng làm nên trò trống gì";)) ), hay tấm gương người chồng người cha tốt, "giỏi việc nước đảm việc nhà" (câu khẩu hiệu đưa ra vào thời chiến, hoàn toàn có cái lí của nó, vì đàn ông đi chiến đấu... còn giờ thời bình rồi, phụ nữ tiếp tục "đảm" cũng OK, nhưng đáng phải là "phụ nữ và nam giới VN cùng đảm việc nước giói việc nhà" chứ:D ). Với tớ chắc có hiệu quả nhất là tuyên truyền việc ở những đất nước bình đẳng nhất nam giới đã được hưởng lợi như thế nào:D
Chỉ có chém gió là giỏi thôi ạ, ở ngoài có mà run bắn lên ấy ạ :"> Nói chung là như vầy, một câu có nhiều nghĩa, hiểu theo nghĩa nào là chuyện riêng mỗi người, việc làm được mới là quan trọng :-j Trai gái gì cũng có cái sướng khổ riêng, theo mặt bằng chung thì em thấy bây giờ bình đẳng lắm rồi (hơn thì tốt) :">

mới xem cái cover chap màu, minato có vẻ quý con và sợ vợ
Ai mà không sợ đâu:-j Đàn ông chân chính là phải sợ vợ \m/
(Lạc đề quá :)))
buonnguqua nói:
Mịa , chỉ vì hai vợ chồng muốn gặp mặt thằng con lúc nó lớn 1 lần mà phải hy sinh
Niềm tin của anh Fourth cũng thật vô đối
Có mỗi đứa con, không muốn nhìn nó lớn nữa thì muốn gì bây h :| Trên thực tế đó cũng là phương pháp duy nhất để vừa dễ quản lý anh cửu vừa đảm bảo đề phòng anh Mad mà
 
Chỉnh sửa cuối:
lần đầu thấy nước mắt của minato :(
hóa ra thuật summon ra thần chết 4th cũng biết :D
 
hóa ra thuật summon ra thần chết 4th cũng biết
Chứ bác nghĩ ai bik :|..chắc do lần này đệ tam vừa đến nơi kịp trông thấy kết ấn nên sau này mới vs dc với orochimaru đấy chứ nhỉ...

Mà hình như Bijuu cũng chết dc chứ đâu bất tử đâu nhỉ...nếu Jin chết thì bijuu cũng die theo rồi..hồi sinh nó bằng niềm tin sao?..nhớ chap sannin đánh nhau...Nar cũng gần die..Cữu vĩ ở trong người sợ đái ra quần thì phải :)) :))
 
Anh Cửu chả hoảng loạn hết cả lên =))
 
ừm thì tưởng thuật đó 3rd mới biết :'>
mà tưởng chap này tô màu chỗ nào, ra là chỗ cover truyện :((
 
07.png

Team Đệ nhị đây sao?..có 2 trưởng lão homura và koharu đây...Cảnh này nhìn đệ tam khá là nhí nhảnh
01.jpg

Danzou thì chắc trốn đâu rồi, thằng Uchiha thì theo tiếng gọi quê hương trốn đâu luôn...
Làng Lá thảm hại thế này mà cả tốc Uchiha không xuất hiện để phụ thì bị đẩy vào xó xỉnh là quá đúng rồi...
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top