aznkoz
Mega Man
- 25/11/02
- 3,111
- 1
- Thread starter
- #41
Cái này là để tướng có intel cao vào là chống lại được mà :) . Khi đi đánh, nó cho đem theo 3 tướng, chọn thằng có intel 80+ thì là khỏi bị confuse :) .
Lâu rồi ko chơi cái này khi đã phá nó ở chế độ Hard với tướng ... hơi cùi bắp
.
@Vall Des : Thằng Vesugi có personality là defense, ko hiểu nó làm gì mà ko đánh ai, nó là thằng bị mình đánh cuối cùng vì army nó = 900k quân ~_~ . Cho ninja oánh suốt, hoặc mỗi lần khởi binh là 100k-200k . Trận đó ko có gì tại vì oánh 4 mặt, nên nó cũng khó chống được
, toàn binh hùng tướng mạnh ko mà :) .
Mấy thằng mình nghĩ là sẽ gây hại mau sau là luột trước khi tụi nó mạnh lên chứ bị dập 4 phía là ko chịu nổi
. Lính mỗi daimyo lúc gần cuối thì cực khủng, tiếc là cái này ko có oánh kiểu Kessen, 1 trận là thu hoạch hết như Nobu11
. Nhớ ko lầm thì lúc đó lính mình có khoảng 2.5 triệu, thằng phía Tây có 2 triệu, thằng Vesugi có 1 cái thành quèn mà cũng 900k quân lolz, và thêm 1 thằng khác ở giữa cũng có khoảng 1.5 triệu quân . Oánh quân nhiều mệt khi click chứ ko gì
.
Lâu rồi ko chơi cái này khi đã phá nó ở chế độ Hard với tướng ... hơi cùi bắp
.@Vall Des : Thằng Vesugi có personality là defense, ko hiểu nó làm gì mà ko đánh ai, nó là thằng bị mình đánh cuối cùng vì army nó = 900k quân ~_~ . Cho ninja oánh suốt, hoặc mỗi lần khởi binh là 100k-200k . Trận đó ko có gì tại vì oánh 4 mặt, nên nó cũng khó chống được
, toàn binh hùng tướng mạnh ko mà :) .Mấy thằng mình nghĩ là sẽ gây hại mau sau là luột trước khi tụi nó mạnh lên chứ bị dập 4 phía là ko chịu nổi
. Lính mỗi daimyo lúc gần cuối thì cực khủng, tiếc là cái này ko có oánh kiểu Kessen, 1 trận là thu hoạch hết như Nobu11
. Nhớ ko lầm thì lúc đó lính mình có khoảng 2.5 triệu, thằng phía Tây có 2 triệu, thằng Vesugi có 1 cái thành quèn mà cũng 900k quân lolz, và thêm 1 thằng khác ở giữa cũng có khoảng 1.5 triệu quân . Oánh quân nhiều mệt khi click chứ ko gì
.
Chỉnh sửa cuối:

vì em thấy trong đám wiki bọn nó bảo có , khi xảy ra thì hình như mình dc chọn 1 trong 3 nhà . Chờ mãi chẳng thấy xảy ra X__X