Hello!Project hay ở chỗ ngày trước dù cả chục bài nhưng rất ít khi bị lặp nhé, vì thế mới tạo ra cái đặc biệt của Hello!Project chứ không theo kiểu nhạc đại trà như AKB48 (hầu hết dễ nghe nhưng không để lại ấn tượng sâu). Nhưng giờ việc lặp lại xảy ra quá thường xuyên. Chuyện lặp lại trong âm nhạc là chuyện thường thấy và chính vì thế người ta mới gọi là nhạc thị trường.
2 bài gần đây của Morning Musume có thể thấy rõ sự lặp lại là Seishun Collection và Onano to Otoko no Lullaby Game (cái này chưa có Dance cho nên cứ tạm xem là chỉ bị lặp về nhạc thôi), cái này cho Morning Musume tự đánh giá. Nhạc Shining Power nói thật là mang phong C-ute hơn và ngược lại vũ đạo của Dance de Bakoon! lại mang phong cách của Berryz Koubou và pha chút Morning Musume (được cái nhạc vẫn giữ phong cách của C-ute, mà nhờ lai phong cách nên khắc phục được 1 số nhược điểm của C-ute). Nói chung ngồi mà liệt kê ra mấy cái vụ Mix lẫn lộn này khác chi bới lông tìm vết, cho nên tốt nhất là tự thưởng thức và tự cảm nhận.
Dạo này ít có chuyện để bàn như trước vì những PV mới ra hầu như...chẳng có gì để bàn cả. Nghe xong ậm ừ cho biết là đã nghe rồi thôi, đâu còn cái thời bàn luận sôi nổi của Nanchatte Renai, Kimagure Princess...
PS: Hồi trước cả ngày ngồi Add nguyên Playlist lẫn lộn nhạc của Morning Musume, Berryz Koubou, Buono! với nhau rồi ngồi nghe cả ngày cũng không chán, thâm chí chỉ mới nghe nhạc dạo thôi là biết ngay bài tên gì của nhóm nào vũ đạo ra sao, giờ thì cứ tự hỏi bài này là bài nào thế nhẩy...
2 bài gần đây của Morning Musume có thể thấy rõ sự lặp lại là Seishun Collection và Onano to Otoko no Lullaby Game (cái này chưa có Dance cho nên cứ tạm xem là chỉ bị lặp về nhạc thôi), cái này cho Morning Musume tự đánh giá. Nhạc Shining Power nói thật là mang phong C-ute hơn và ngược lại vũ đạo của Dance de Bakoon! lại mang phong cách của Berryz Koubou và pha chút Morning Musume (được cái nhạc vẫn giữ phong cách của C-ute, mà nhờ lai phong cách nên khắc phục được 1 số nhược điểm của C-ute). Nói chung ngồi mà liệt kê ra mấy cái vụ Mix lẫn lộn này khác chi bới lông tìm vết, cho nên tốt nhất là tự thưởng thức và tự cảm nhận.

Dạo này ít có chuyện để bàn như trước vì những PV mới ra hầu như...chẳng có gì để bàn cả. Nghe xong ậm ừ cho biết là đã nghe rồi thôi, đâu còn cái thời bàn luận sôi nổi của Nanchatte Renai, Kimagure Princess...

PS: Hồi trước cả ngày ngồi Add nguyên Playlist lẫn lộn nhạc của Morning Musume, Berryz Koubou, Buono! với nhau rồi ngồi nghe cả ngày cũng không chán, thâm chí chỉ mới nghe nhạc dạo thôi là biết ngay bài tên gì của nhóm nào vũ đạo ra sao, giờ thì cứ tự hỏi bài này là bài nào thế nhẩy...

Chỉnh sửa cuối:



Đa phần toàn người đã đi làm bận bịu cả.



), tiếp theo là tới solo line, may SC không phải toàn Taka - Reina, chứ nếu có thì Resonant Blue cũng vào cuộc luôn rồi
)