█ AUTUMN 2022 █ BLEACH -Thousand-Year Blood War- ► Bleach Anime Final Arc (10/2022)

ầy, mình xem bộ này chủ yếu là xem Inoue đó
Còn mình xem cái này vì Rukia là chính :">.
 
Ko phải khá nhạt mà đọc 1 lèo cả chap còn chả hiểu mình vừa đọc cái gì
 
anh ấy đã đổi sang sở thích mới : gái một con \m/ . Coi chừng sau này lại phát hiện đó là vợ Aizen =))
 
Truyện đã xuống cấp rồi nay còn xuống cấp hơn =))
 
Ko phải khá nhạt mà đọc 1 lèo cả chap còn chả hiểu mình vừa đọc cái gì

đồng cảm, công nhận đọc xong chả hiểu muốn nói cái quái gì :|
 
Mấy chap gần đây còn chán hơn cả mấy chục chap intro :))
Phong cách vẽ thì chuyển sang bựa bựa chibi nhiều quá 8-}
 
đọc mấy chap gần đây mình cứ tưởng là bộ truyện này thành thể loại school life rồi chứ, nhạt chẳng chịu được, giờ phãi đợi nó lấy lại năng lực nửa
 
Còn mình xem cái này vì Rukia là chính :">.

Rukia còn nhỏ lắm đợi nuôi thêm vài trăm năm nữa mới lớn được :-"

sau khi đọc chap này mình quyết định tạm ngưng trong thời gian dài, chừng nào anh 15 có sức mạnh lại thì hãy tính;))
 
Lúc đầu xem bộ này cứ nghĩ là anh Ichi quen Rukia , ai dè lại đi cặp với cái con boob to não phẳng :-<
 
khiếp, mới có 2 chap đầu Arc mới mà các bác chê khiếp thế, mình thấy vẫn ổn mà ...
 
công nhận đọc cái chap mới xong loạn xạ lên đêk hiểu cái gì ...
Rukia còn nhỏ lắm đợi nuôi thêm vài trăm năm nữa mới lớn được
nhỏ thế mới thích =)) chứ lớn anh Kubo lại cho giống Inoue với Matsu thì ... :-h
Lúc đầu xem bộ này cứ nghĩ là anh Ichi quen Rukia , ai dè lại đi cặp với cái con boob to não phẳng
chưa biết đâu lỡ đâu lại Harem :-" thì sao 8-} h 4 em crush Ichi rùi
 
mình có đọc nhầm truyện ko thế này ?:-s
 
Vừa mất hơn tuần thức trắng đêm để chiến cái này.

Điều hối tiếc nhất là tại sao mc ko cặp với Rukia :(( Sau bao nhiêu hi sinh, bao nhiêu cố gắng, xả thân vì ẻm =(( Đọc đoạn cuối con nhỏ ra đi mà buồn hết cả người.
 
Điều hối tiếc nhất là tại sao mc ko cặp với Rukia Sau bao nhiêu hi sinh, bao nhiêu cố gắng, xả thân vì ẻm Đọc đoạn cuối con nhỏ ra đi mà buồn hết cả người.

Đã hết đâu mà phải tiếc XD Giờ Ichigo cũng có ý gì với Orihime đâu mà phải sợ.

Có power là lại gặp lại Rukia được thôi. Thể nào Urahara chả bày kế:))
 
Chap mới rồi kìa :>

Nói sao nhỉ. Có lẽ là cũng hơi hơi cảm thấy kích thích, tò mò vì cái mà Kubo úp mở thôi :'> Bớt mấy đoạn chat lăng nhăng đi thì thấy chap này cũng khá ạ :'>
 
Đã hết đâu mà phải tiếc XD Giờ Ichigo cũng có ý gì với Orihime đâu mà phải sợ.

Có power là lại gặp lại Rukia được thôi. Thể nào Urahara chả bày kế:))

bất quá đợi 20 năm như isshin là có lại thôi mà :)), bố nó cũng vậy đấy thôi :))

p/s: xem ra tới lượt Karin làm Shinigami rồi X_X
 
Chỉnh sửa cuối:
ko khóe tác giả cho ichi lái may bay bà già;))
 
ko khóe tác giả cho ichi lái may bay bà già;))

chưa kể máy bay bà già đó đã mang một trái bom \m/ . Mà thứ anh Ichigo sở hữu là gì thế nhở?. Gần như linh lực mà lại không phải linh lực
 
Ichigo thì chắc đang hồi phục dần dần nên chỉ hơi có mùi:))

Karin chả đi đánh nhau bao giờ thì làm sao đủ trình để đi làm Shinigami nhỉ? Còn thằng Jinta làm kiểu gì mà lớn vọt hẳn trong 1 năm hơn thế này 8-}
 
Back
Top