Những điều lý thú trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

@Leland: Những lời ông nói, tôi khinh. Tôi vốn cho rằng ông có văn hóa hơn cơ. Hóa ra cũng phường có được học hành cũng phí. Tôi không muốn war theo cái kiểu này, cái kiểu hơi tí là động đến gia đình - cái kiểu mất dạy. Tức là có dạy rồi lại mất đấy. Có tài mà không có đức là người vô dụng. Chửi tôi thì chửi thẳng, cố lên Mod rồi vào thẳng profile mà chém, vớ vẩn.
 
Tôi không lên mod đâu mà cậu Magic120 phải lo :)) Còn cái khinh của cậu thì trả lại cậu, tôi không nhận, thế nhé.

---------- Post added at 11:48 ---------- Previous post was at 11:21 ----------

@L0ngspear tiên sinh:
Lá thư đại ý nói :
Chứ không phải nguyên văn nói thế.
Đó là sự khác biệt.
Ví dụ tôi viết 1 lá thư rất tiến cử ông leland vào vị trí trị trung biệt giá.
Nếu leland được lưu bị phân vào quan huyện.
Đương nhiên đại ý của tôi là tài của ông không thể dùng làm quan huyện là đúng rồi.
Còn nếu lưu bị phân cho leland vào vị trí quan coi lương.
Đương nhiên đại ý của tôi là tài của ông không thể dùng làm quan coi lương là đúng rồi.
Nếu Lưu bị phân cho leland làm thư lại
Đương nhiên đại ý của tôi là tài của ông không thể dùng làm quan thư lại là đúng rồi.

Đấy là tiên sinh thấy thế. Chứ trường hợp thứ nhất của tiên sinh: Đại ý là tiến cử làm thị trung biệt giá. Trường hợp thứ 2 của tiên sinh: Đại ý vẫn là tiến cử làm thị trung biệt giá. Huyền Đức dốt nát có học hành gì đâu, sao mà suy nổi như tiên sinh? Thực ra tính trường hợp của tiên sinh là 1 đáp án cũng không sai, nhưng để tăng tính thuyết phục, đề nghị tiên sinh đưa bằng chứng chứng tỏ Huyền Đức có thể hiểu được đại ý sẽ là như thế như tiên sinh nói. Chứ với 1 thằng dệt chiếu bán dép, thư viết thế nào thì nó chỉ hiểu được như thế thôi, sao hiểu nổi những gì không có trong thư?

Đây:
Phi lại trình thư của Lỗ Túc, Huyền Đức mở ra xem, trong thư đại ý nói:

“Tài của Bàng Sĩ Nguyên không phải để làm tri huyện; phải dùng vào chức trị trung biệt giá thì mới vùng vẫy được. Nếu dùng người mà cứ nhìn mặt mũi xấu hay đẹp, e phụ mất tài học vấn của người ta, mà để người khác dùng mất, thật đáng tiếc lắm!”
 
Tôi không lên mod đâu mà cậu Magic120 phải lo :)) Còn cái khinh của cậu thì trả lại cậu, tôi không nhận, thế nhé.

---------- Post added at 11:48 ---------- Previous post was at 11:21 ----------

@L0ngspear tiên sinh:


Đấy là tiên sinh thấy thế. Chứ trường hợp thứ nhất của tiên sinh: Đại ý là tiến cử làm thị trung biệt giá. Trường hợp thứ 2 của tiên sinh: Đại ý vẫn là tiến cử làm thị trung biệt giá. Huyền Đức dốt nát có học hành gì đâu, sao mà suy nổi như tiên sinh? Thực ra tính trường hợp của tiên sinh là 1 đáp án cũng không sai, nhưng để tăng tính thuyết phục, đề nghị tiên sinh đưa bằng chứng chứng tỏ Huyền Đức có thể hiểu được đại ý sẽ là như thế như tiên sinh nói. Chứ với 1 thằng dệt chiếu bán dép, thư viết thế nào thì nó chỉ hiểu được như thế thôi, sao hiểu nổi những gì không có trong thư?

Đây:

@Lognel:

Cũng trong hồi 57 này:
"Lỗ Túc nói:

- Tôi tài nhỏ trí mọn, Công Cẩn tiến cử nhầm, quả thật không xứng đáng với chức vụ. Tôi xin cử một người giúp chúa công. Người này, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, mưu lược chẳng kém gì Quản, Nhạc, kế sách ngang với Tôn, Ngô. Trước đây Công Cẩn nhờ mẹo người ấy cũng nhiều, mà Khổng Minh cũng chịu là giỏi; hiện người ấy đang ở Giang Nam, sao chúa công không trọng dụng?"

nên suy luận của cậu không hợp lí.

@o9o361ooo9:


Nói không có căn cứ thì không được tính nhé. Nếu có thì đề nghị cậu đưa những trường hợp chứng minh "mấy bác dịch thuật": ở đây là cụ Phan Kế Bính, cụ Bùi Kỉ, "chép sử" - ở đây là La Quán Trung, Trần Thọ biết nên ghi lại cái nhân vật không có cho nó có vần nhé.

Nói chung cậu này phản biện chả thuyết phục gì cả, đến ngay cả thời nay nói câu trước câu sau đã quên thì sao chắc vài ngàn năm trước các bác chép sử ghi đúng ,hay mấy bác La bác Trân có cỗ máy thời gian để quay ngược lại mà biết đung y chang thế, mà cậu cũng tự nhận là đại ý nó thế rồi đấy :))
Cho nên cái tài của LTuc hay sự nhún nhường của ông chả thể nào thể hiện được trong mấy cái câu nói cậu đưa ra đâu.
Giống như hồi trước bác nào kể 1 câu truyện Bác Hồ của chúng ta đi rừng , mấy đồng chí kêu nghỉ giữa đường , Bác mới kêu thôi ráng đi nốt kẻo trời mưa,quả nhiên đến nơi mưa thật .Thế là các bác sau này keu Cụ Hồ có thể tiên đoán hay gi gì gì ấy :)
 
thế đây là tranh luận về truyện TQC của họ la hay là tranh luận về lịch sử TQC vậy
 
@o9o361ooo9: Đọc cho kĩ đề bài nhé:
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=16729360

Nói chung cậu này phản biện chả thuyết phục gì cả, đến ngay cả thời nay nói câu trước câu sau đã quên thì sao chắc vài ngàn năm trước các bác chép sử ghi đúng ,hay mấy bác La bác Trân có cỗ máy thời gian để quay ngược lại mà biết đung y chang thế, mà cậu cũng tự nhận là đại ý nó thế rồi đấy

Đây là câu trong TAM QUỐC DIỄN NGHĨA nhé:
"Phi lại trình thư của Lỗ Túc, Huyền Đức mở ra xem, trong thư đại ý nói:

“Tài của Bàng Sĩ Nguyên không phải để làm tri huyện; phải dùng vào chức trị trung biệt giá thì mới vùng vẫy được. Nếu dùng người mà cứ nhìn mặt mũi xấu hay đẹp, e phụ mất tài học vấn của người ta, mà để người khác dùng mất, thật đáng tiếc lắm!”"

Không phải đại ý của tôi, mà là truyện viết rõ ràng thế nhé, trừ khi cậu bị mù nên không đọc được :)) Còn cái ý của cậu nó thế nào thì tôi không quan tâm nhé, nói lảm nhảm không có dẫn chứng thì nên im mồm lại, nên tin La Quán Trung và Trần Thọ hơn hay nên tin cậu hơn? Dĩ nhiên không thể tin vào loại vô danh như cậu rồi :))

thế đây là tranh luận về truyện TQC của họ la hay là tranh luận về lịch sử TQC vậy

Tôi đã quote rõ, ghi rõ cả lấy từ hồi 57 Tam Quốc Diễn Nghĩa ra rồi. Thế mà vẫn có mấy thằng chỉ có cái tay chứ không có cái đầu như thằng o9o361ooo9 nó vào nói lung tung là lịch sử thế này, cỗ máy thời gian thế kia. Loại người cả đời sống trong u mê như nó, cái gì sách ghi rõ rồi vẫn cứ "không thể biết được", rồi dùng chính cái bản thân nó
đến ngay cả thời nay nói câu trước câu sau đã quên

mà áp dụng cho người thời xưa :)) này cậu o9o361ooo9, đừng lấy cái trí não hạn hẹp của cậu mà cho là La Quán Trung và Trần Thọ cũng phải như thế chứ :)) Cậu chỉ thuộc phần trăm nhỏ trong xã hội có IQ thấp nên nói câu trước câu sau đã quên thôi, nhưng không sao, tôi không khinh thường những đứa thiểu năng bao giờ :)) Thế nên cậu thấy tôi phản biện không thuyết phục thì không được tính nhé.

Đầu bài đã cóp cả nguồn TQDN, cho cả link vào thì dĩ nhiên là bàn từ Tam Quốc Diễn Nghĩa mà ra, có gì mà phải hỏi?
 
Chỉnh sửa cuối:
@o9o361ooo9: Đọc cho kĩ đề bài nhé:
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=16729360
Tôi đã quote rõ, ghi rõ cả lấy từ hồi 57 Tam Quốc Diễn Nghĩa ra rồi.
mà áp dụng cho người thời xưa :)) này cậu o9o361ooo9, đừng lấy cái trí não hạn hẹp của cậu mà cho là La Quán Trung và Trần Thọ cũng phải như thế chứ :)) Cậu chỉ thuộc phần trăm nhỏ trong xã hội có IQ thấp nên nói câu trước câu sau đã quên thôi, nhưng không sao, tôi không khinh thường những đứa thiểu năng bao giờ :)) Thế nên cậu thấy tôi phản biện không thuyết phục thì không được tính nhé.

@nammannamman: Cậu phân tích được nhiều ý hay đấy:

đúng là cái đức đi ăn cướp đất mà không phải giết chóc,còn được tiếng thơm. Ăn cướp mà người ta không oán, cậu chỉ ra đúng đấy.

Các ý xung quanh của cậu về Khổng Minh cũng rất hay, ví dụ truyền thuyết bánh bao, truyền thuyết khăn Khổng Minh, nếu được cậu nêu đủ hẳn vào đây, cũng có nhiều người chưa biết chứ, sẽ biết thêm điều mới.

Tôi sẽ diễn giải ý đầu tiên này ra vậy:

"Lưu Hiền trở về Linh Lăng, kể lại với cha chuyện Khổng Minh nhân đức và khuyên cha ra hàng."

cái nhân đức của Lượng mà Lưu Hiền về kể là gì? là nếu hàng thì sẽ không bị điều mà không hàng bị. Là: "nếu không hàng, sẽ phá tan thành trì, giết sạch cả nhà." Lưu Hiền sợ vãi ra quần, vội về khuyên cha hàng cho mau mà giữ mạng.

Đứng trước mặt Lưu Bị, Lượng oai lấn cả chúa, phân cho anh Lưu Độ tiếp tục làm thái thú, phân cho chú Lưu Hiền theo về Kinh Châu giúp việc. Ấy là cái giỏi thứ 2 của Lượng, coi chủ chẳng ra gì.

Cái giỏi thứ ba là bắt luôn Lưu Hiền làm con tin mà không ai hay, để Lưu Độ mà có ý kiến gì là chém luôn.

Cái giỏi thứ tư là rõ ràng dân vùng đấy đang yên ổn, đang là con dân nhà Hán, Lượng nghiễm nhiên đến cướp mà dân trong thành vẫn vui mừng. Mừng vì cái gì?

Để tạm ở đây, nếu tới tối chưa ai có ý kiến gì thì sẽ đi tiếp tới điều thú vị thứ hai.
Thế thì ku đọc kỹ lại đi nhé ,
Cụ La hay Trần Thọ cũng chưa có thấy ý nào nói GCL lấn chủ lừa trời nhé, ku đừng mang cái ý nghĩ tởm lợm trong đầu ku mà mang so sanh với đầu của các vĩ nhân ấy rồi xét như đúng rồi vậy nhé ;;)
Phân tích ngoài lề tí,tự nhiên khi không Tào Tháo lại nổi tiếng gian hùng , Đổng Trác gian ác, theo ý nghĩ của ku này thì những nhân vật phản diện trong truyện cụ La thành anh hùng, và anh hùng thành gian hùng.
Thèng ku tự mang so sánh tự lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi gán ghép người khác =))
Chém gió thì chém trong 1 khuôn khổ thui ku,đừng tưởng ngồi sau cái màn hình quay tay chém gió muốn chửi ai thi chửi là hay, ra đường láo láo bị oánh bỏ mama ra bi giờ [-X
 
@o9o361ooo9
Thế thì ku đọc kỹ lại đi nhé ,
Cụ La hay Trần Thọ cũng chưa có thấy ý nào nói GCL lấn chủ lừa trời nhé, ku đừng mang cái ý nghĩ tởm lợm trong đầu ku mà mang so sanh với đầu của các vĩ nhân ấy rồi xét như đúng rồi vậy nhé

Ý nào của tôi đều đưa ra dẫn chứng từ Tam Quốc Diễn Nghĩa đàng hoàng rồi, người bình thường đọc đều hiểu, riêng cậu không hiểu nổi nên thấy nó tởm lợm, tôi cũng không chấp :))

Mà tôi cũng thông cảm cho cậu o9o361ooo9, nói câu trước câu sau đã quên, cái nhớ cái không nên đến cái quote dẫn chứng của tôi cũng không biết quote từ đâu ra, nên mới có cái thắc mắc ngu là "chưa thấy ý nào nói GCL lấn chủ lừa trời" :)) Tôi đề phòng cậu o9o361ooo9 gọi thêm vài cậu không não nữa vào cũng quote y hệt như trên rồi hỏi, nên tôi đành quote hộ vậy.

Lừa trời này:
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=16700331
từ bài của Leland1
Trời muốn bánh đầu người, Lượng không làm thế thì tức là bánh đểu chứ gì nữa Chỉ nêu việc Lượng dối trời, còn việc vì mục đích gì chưa xét tới.

Lấn chủ này:
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=16717938
từ bài của Leland1
Lưu Độ nghe theo, dựng cờ hàng trên mặt thành, rồi mở toang cửa thành, đem ấn tín đến nộp Huyền Đức xin hàng. Khổng Minh cho Lưu Độ giữ nguyên chức thái thú quận này, con là Lưu Hiền thì cho về Kinh Châu theo giúp việc quân.
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=16723411
Từ bài của Leland1
Đứng trước mặt Lưu Bị, Lượng oai lấn cả chúa, phân cho anh Lưu Độ tiếp tục làm thái thú, phân cho chú Lưu Hiền theo về Kinh Châu giúp việc. Ấy là cái giỏi thứ 2 của Lượng, coi chủ chẳng ra gì.

Phân tích ngoài lề tí,tự nhiên khi không Tào Tháo lại nổi tiếng gian hùng , Đổng Trác gian ác, theo ý nghĩ của ku này thì những nhân vật phản diện trong truyện cụ La thành anh hùng, và anh hùng thành gian hùng.

Đây không gọi là phân tích mà là cái mồm của cậu oang oang lên chứ không có dẫn chứng gì hết :)) Phân tích thì nó cần lí lẽ + dẫn chứng từ đâu ra cơ cậu ạ, còn lời nói suông của cậu thì không được tính nhé.

Thèng ku tự mang so sánh tự lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi gán ghép người khác

Tôi lấy dẫn chứng từ Tam Quốc Diễn Nghĩa :)) Dĩ nhiên La Quán Trung viết thì không thể là tiểu nhân rồi, còn thằng nào tiểu nhân không hiểu nổi như cậu vào nói láo thì tôi không chấp.

Chém gió thì chém trong 1 khuôn khổ thui ku,đừng tưởng ngồi sau cái màn hình quay tay chém gió muốn chửi ai thi chửi là hay, ra đường láo láo bị oánh bỏ mama ra bi giờ

Chém gió, quay tay là trò của mấy thằng trẻ ranh không não như cậu thôi, đọc những cái phân tích bình thường không hiểu nổi thì vào chửi đổng :)) Cái loại không óc như cậu thì có 100 thằng hay gọi cả họ nhà cậu ra tôi cũng đập chết hết chứ không sợ cái gì hết :))
 
Chỉnh sửa cuối:
ko đọc truyện nên ko rỏ mún hỏi cái này : trong xích bích , lúc thuyển cỏ mượn tên , sao tào tháo ko bắn tên lửa , nếu tên lửa thì khổng minh thành than lun rồi :|
 
ko đọc truyện nên ko rỏ mún hỏi cái này : trong xích bích , lúc thuyển cỏ mượn tên , sao tào tháo ko bắn tên lửa , nếu tên lửa thì khổng minh thành than lun rồi :|

Bác nói đúng đấy. Trong quân sự , lúc buổi đêm nếu không rõ kẻ địch có thể bắn tên lửa một là soi đường, 2 là gây sát thương.
Nhưng nếu bắn tên lửa thì khổng minh chưa chắc đã chết, chỉ không mượng được tên thôi.
Vì kiểu gì lão khổng chả đứng ngoài tầm tên chứ ngu gì chui vào trong
 
tui nhớ là lúc dùng trò thuyền cỏ mượn tên có nói về thời tiết sương mù nhiều, lại trong đêm đen. lại chưa rõ địch ta thế nào, Tháo dám dùng tên lửa không?

trước đó cũng thua trí GCL vài lần, thủy quân chưa tốt lắm, dám xáp lá cà ko?

cho nên chọn đánh tầm xa là bắn cung thường là tốt nhất.
 
Lỗ Túc.
Nói về cái tài của Lỗ Túc, có thể so sánh được với KM & CD hay không thì qua vài hồi không thể biết được.
Nhưng cái Đức thì theo quan điểm cá nhân của em thì hơn hẳn cả hai người kia rồi. Cả ba người, ai cũng vì chủ vì nước. CD hết lòng cho TQ là vì cái gì, chẳng qua cũng là vì bản thân ông ta thôi, mọi việc CD làm cho Đông Ngô đều xuất phát từ lòng căm thù KM mà ra, chỉ cần thắng được KM một lần thôi là mãn nguyện :D. Rốt cục lại ôm cục tức mà chết, là do ông ta nhỏ nhen. KM thì lấn chủ. Tại sao? vì quan điểm của ông ta là : "Thay vì tìm một minh quân, sao ko tự tạo ra một minh quân?!", chỉ một câu thôi cũng ít nhiều hiểu đc lòng của KM khi nằm khểnh ở Long Trung như thế nào rồi. (cái này dẫn chứng trong sách em tìm ko ra, nhưng phim thì có, để em tìm trong sách kỹ sẽ mang ra cho các bác). Rốt cục cũng chẳng hơn CD là bao nhiêu.
Còn Lỗ Túc Lỗ Tử Kính..?!
Đây không phải là topic để nói về Tử Kính... em hok dám nói nhiều...
 
Lỗ Túc.
Nói về cái tài của Lỗ Túc, có thể so sánh được với KM & CD hay không thì qua vài hồi không thể biết được.
Nhưng cái Đức thì theo quan điểm cá nhân của em thì hơn hẳn cả hai người kia rồi. Cả ba người, ai cũng vì chủ vì nước. CD hết lòng cho TQ là vì cái gì, chẳng qua cũng là vì bản thân ông ta thôi, mọi việc CD làm cho Đông Ngô đều xuất phát từ lòng căm thù KM mà ra, chỉ cần thắng được KM một lần thôi là mãn nguyện :D. Rốt cục lại ôm cục tức mà chết, là do ông ta nhỏ nhen. KM thì lấn chủ. Tại sao? vì quan điểm của ông ta là : "Thay vì tìm một minh quân, sao ko tự tạo ra một minh quân?!", chỉ một câu thôi cũng ít nhiều hiểu đc lòng của KM khi nằm khểnh ở Long Trung như thế nào rồi. (cái này dẫn chứng trong sách em tìm ko ra, nhưng phim thì có, để em tìm trong sách kỹ sẽ mang ra cho các bác). Rốt cục cũng chẳng hơn CD là bao nhiêu.
Còn Lỗ Túc Lỗ Tử Kính..?!
Đây không phải là topic để nói về Tử Kính... em hok dám nói nhiều...
Chán cái kiểu bôi nhọ Chu Du rồi, thử hỏi 1 người thông minh, tao nhã như thế sao có thể chết vì mấy cái chuyện cỏn con như thế được chứ, Ko nên tin hết những gì họ La nói

---------- Post added at 17:43 ---------- Previous post was at 16:54 ----------

tui nhớ là lúc dùng trò thuyền cỏ mượn tên có nói về thời tiết sương mù nhiều, lại trong đêm đen. lại chưa rõ địch ta thế nào, Tháo dám dùng tên lửa không?

trước đó cũng thua trí GCL vài lần, thủy quân chưa tốt lắm, dám xáp lá cà ko?

cho nên chọn đánh tầm xa là bắn cung thường là tốt nhất.

Tui không đồng ý với quan điểm này của bác, nếu chưa biết à địch hay ta thì Tào đã không bắn tên, chẳng nhẽ bắn tên lại không gây thiệt hại, nếu không gây thiệt hại thì bắn làm gì.

---------- Post added at 17:45 ---------- Previous post was at 17:43 ----------

P/s : bac Leland hơi nóng thì phải, nếu mọi người có ai không hiểu hoặc có gì chưa thấu đáo thì bác cũng nên bình tĩnh giải thích thì người nghe mới bị thuyết phục chứ, bác phạm 1 lỗi lớn trong nguyên tắc thuyết trình rồi
 
Chỉnh sửa cuối:
tui nhớ là lúc dùng trò thuyền cỏ mượn tên có nói về thời tiết sương mù nhiều, lại trong đêm đen. lại chưa rõ địch ta thế nào, Tháo dám dùng tên lửa không?

trước đó cũng thua trí GCL vài lần, thủy quân chưa tốt lắm, dám xáp lá cà ko?

cho nên chọn đánh tầm xa là bắn cung thường là tốt nhất.

Tại sao ko dám dùng cung lửa?
Trong đêm tối dùng cung lửa thì sẽ dễ quan sát hơn cung thường
Sương mù nhiều bắn tên lửa có vấn đề gì không?
 
Chán cái kiểu bôi nhọ Chu Du rồi, thử hỏi 1 người thông minh, tao nhã như thế sao có thể chết vì mấy cái chuyện cỏn con như thế được chứ, Ko nên tin hết những gì họ La nói
Ko dám, em ngàn lần ko dám bôi nhọ CD hay bất cứ ai đâu bác ơi, nhưng rõ ràng làm người ai mà ko có khuyết điểm. Em cũng đồng ý với bác, CD cũng không thể nào chết vì những chuyện cỏn con như vậy, CD chết vì KM.
 
wikipedia nói:
Chu Du tiến đánh Nam Quận, trong lúc đánh thành thì bị tên bắn trọng thương. Tào Nhân nghe tin thì kéo ra khỏi thành đánh, nhưng Chu Du dù bị thương vẫn huy động quân sĩ đánh bại Tào Nhân. Nhưng mũi tên có độc, vết thương của Chu Du không thể chữa khỏi, đến năm 210 thì chết, khi đó 36 tuổi

wikipedia nói:
Chu Du là người yêu âm nhạc, lễ phép khiêm tốn, nhưng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, ông bị mô tả như một đứa trẻ ngô nghê và nóng tính, bị Gia Cát Lượng chọc tức 3 lần đến chết. Nhà văn còn viết một câu khá nổi tiếng rằng trước khi chết Chu Du phẫn uất mà than: "Trời đã sinh Du sao còn sinh Lượng?". Trong bộ "Tướng Soái Trung Quốc Toàn Truyện" của các tác giả Trịnh Phúc Điền, Khả Vĩnh Tuyết và Dương Hiệu Xuân có ghi: "đó là lời lẽ của nhà văn, hoàn toàn không đáng tin". La Quán Trung là người đời sau, không có sách sử nào ghi như vậy, làm sao ông ta biết được là Chu Du nói gì trước khi chết? La Quán Trung là người "trù dập các tướng lĩnh Ngô, Ngụy và biến các tướng Thục thành thần, nếu các tướng Thục giỏi như vậy, sao cứ thua mãi?". Nhiều nhà phân tích cho rằng Khổng Minh có tài trị nước và vạch định sách lược, nhưng về chiến thuật và chiến trận thì kém, bằng chứng là từ thành Hán Trung ra đánh Trường An, chỉ cách nhau mấy dặm, nhưng chưa bao giờ thấy được mặt thành Trường An vì cứ bị thua giữa đường. (Mã Siêu chỉ đánh 1 trận là chiếm được Trường An).
Nếu theo họ La thì đúng là Chu Du rất khó ưa, nhưng trên phương diện sự thật lịch sử thì lại khác, tui thì thích nhìn nhận nhân vật Tam Quốc theo góc nhìn lịch sử hơn :D
 
@Lognel: Cậu thích Chu Du vậy có cái link này này:
http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=13172729&postcount=34

Chu Du trong Tam Quốc Chí chép đó.

đợi đấy, lúc nào có thời gian tôi sẽ sắp xếp các truyện trong Tam Quốc Chí lại 1 nơi, để cùng với Tam Quốc Diễn Nghĩa, Tam Quốc Ngoại truyện, Bình luận của Mao Tôn Cương để ai thích tìm hiểu có thể đọc.

P/s : bac Leland hơi nóng thì phải, nếu mọi người có ai không hiểu hoặc có gì chưa thấu đáo thì bác cũng nên bình tĩnh giải thích thì người nghe mới bị thuyết phục chứ, bác phạm 1 lỗi lớn trong nguyên tắc thuyết trình rồi

thứ nhất, tôi không thuyết trình.
thứ hai, với những người có lý lẽ dẫn chứng đàng hoàng, tôi tiếp chuyện đàng hoàng. Với những kẻ vào chửi đổng thì tôi chỉ thẳng vào mặt và vạch rõ từng cái nó chửi đổng một chứ giải thích gì cho nó nữa? :)) Mục đích topic là vui, tôi đã nói bất kì ai có ý tưởng nào vào lập luận, dẫn chứng đàng hoàng mà bảo vệ ý tưởng của mình thì đều được công nhận mà vẫn có loại chửi đổng chui vào thì tôi chịu.
 
Chu Du anh hùng cái thế chỉ tiếc bị họ La o ép vì Du dám đối đầu với Bị biến Chu Du thành kẻ nhỏ nhen,kể cả Tháo cũng vậy cứ đối đầu với Bị là tà môn hết.
Lượng tài giỏi ai dám phủ nhận,che giấu sự bất tài cũng là một nghệ thật tinh tế (mà thực ra Lượng không hề bất tài) nhưng nói đúng ra thì "Lượng mưu cao nhưng trí không cao".Nhân tiện nói trận Xích Bích Lượng giả thần giả quỷ gọi gió Đông ( thực ra phải là Chu Du thông hiểu địa thế thời tiết chứ) trực tiếp vơ hết công lao về mình phủ nhận công lao cua bao chiến sĩ , thế mới thấy mưu cao chừng nào,nhưng trí của Lượng không cao tiêu biểu là 6 lần ra Kỳ Sơn. Nhất là 7 lần bắt Mạnh Hoạch hao binh tổn lương rốt cuộc thu lại được gì.Cá nhân tôi nghĩ 7 lần bắt Mạnh Hoạch là do Lượng muốn tạo lấp 1 "thành tích" lấy đó làm dũng khí đánh Ngụy(trước đó Lượng có công lao gì đâu) bởi ai cũng vậy thôi tự tin thường đi kèm với thành tích bạn cúng không thể tự tin ở lĩnh vực mà bạn không có 1 tí thành tựu nào nhất là đó lại là nghệ thuật chiến tranh)
Bị có tài lớn nhất là thu phục nhân tâm và biết dùng người,bảo Bị không biết dùng người thì quả là sai lầm,tôi thấy Lượng dùng người còn không bằng Bị dẫn chưng lớn nhất là Bị dùng Ngụy Diên Hán Trung vững như bàn thạch đến khi Lượng bỏ Ngụy Diên thì Hán Trung lung lay như muốn đổ.
Không biết mọi ngươics có biết tới Quách Gia không???Tôi thích nhất chính là Quách Gia đó!!10 năm làm quân sư cho Tháo với 10 năm Lượng làm quân sư cho Bị khác hẳn nhau(sau đó Lượng làm thừa tướng còn Quách gia thì yểu mênh chết sớm)cũng là 10 năm.....!!!
 
Các bác đang nghiên cứu và đánh giá các nhân vật trong TQDN như Kim Thánh Thán nghiên cứu và đánh giá các nhân vật trong Thủy Hử. Cách này chỉ ra những ẩn ý bên trong câu chuyện cũng rất thú vị đây. Cứ xem cách KTT đánh giá Tống Giang và các nhân vật trong Thủy Hử thì thấy rõ... rất thú vị.
 
Không biết mọi ngươics có biết tới Quách Gia không???Tôi thích nhất chính là Quách Gia đó!!10 năm làm quân sư cho Tháo với 10 năm Lượng làm quân sư cho Bị khác hẳn nhau(sau đó Lượng làm thừa tướng còn Quách gia thì yểu mênh chết sớm)cũng là 10 năm.....!!!

Mình bạn biết đến Quách Gia thôi, Quách Gia theo Tào Tháo được 11 năm khi Hí Chí Tài chết, trước đó theo Viên Thiệu
 
Mình bạn biết đến Quách Gia thôi, Quách Gia theo Tào Tháo được 11 năm khi Hí Chí Tài chết, trước đó theo Viên Thiệu

Đất ơi.Không biết câu hỏi tu từ là gì à.
Người ta hỏi vậy không phai để khoe là để mọi người chú ý một chút đấy.
Đất thì vẫn chỉ là đất thôi.
 
Back
Top