- 4/3/06
- 232
- 1,061
sáng nay vợ mình đi đâu mình kg biết lúc ngủ đậy call kg dc nên gọi qua mẹ vợ ,thì mẹ vợ nói thế này ,.....nó về bên đây chứ đi đâu mà khó khăn vậy, để tao nói chuyện với má mày cho nó dọn đồ về đây ở
mình ú ớ chả con biết gì mà nói khi mẹ vợ mình nói thế thôi thì chẳng lẻ mình niu kéo mình kêu wa đây đọn đồ về liện đi mình kg chấp nhận kiểu đó 1h sau đã wa đây kêu xe đọn đi hết làm mình bất ngờ ,mình sống chưa hề có lỗi ăn chơi nhậu nhẹt hay gái gú chỉ có cái hơi me game ,nhưng vẫn lo cuộc sống vợ con đây đủ vậy mà chuyện như thế sảy ra chỉ trong 1 buổi sáng ,h mình giai quyết ra sao đây
mình ú ớ chả con biết gì mà nói khi mẹ vợ mình nói thế thôi thì chẳng lẻ mình niu kéo mình kêu wa đây đọn đồ về liện đi mình kg chấp nhận kiểu đó 1h sau đã wa đây kêu xe đọn đi hết làm mình bất ngờ ,mình sống chưa hề có lỗi ăn chơi nhậu nhẹt hay gái gú chỉ có cái hơi me game ,nhưng vẫn lo cuộc sống vợ con đây đủ vậy mà chuyện như thế sảy ra chỉ trong 1 buổi sáng ,h mình giai quyết ra sao đây


