[PC] Dead Space 2 - Retail Vesion

Status
Không mở trả lời sau này.
Thấy DS 2 load cũng khá nhanh cơ mà, dù máy thuộc loại thấp so với hiện giờ. Game kinh dị chả lẽ làm quái dễ thương à ? LOL
Radar, WTF, game này có radar thì thành b' nó game bắn súng của mấy anh lính trang bị hiện đại tới tận răng à ? Không tối thì để sáng trưng ra cho mà nhìn rõ quái nó tới chắc 8-}
Mới chơi DS2 mà chưa chơi qua phần 1 rồi viết cái này hay sao vậy ?
 
Có phải mình quen với DS1 quá rùi nên phần 2 này mình ít có sợ dc như phần 1 nữa ko :(, tàn sát quái như phát xít ko chút sợ hãi :(
 
Có một điều làm mình cảm thấy mất một phần trong chất kinh dị cua DS la DS 2 ko còn gặp mấy người điên hay tự sát rồi, như ở trong DS1 thi thoảng gặp mất người điên do marker điều khiển mất tâm trí. Họ tự sát trước mặt mình khiến mình thấy hãi hùng hơn:-?.
 
Hình như mình lại bị lỗi tiếp nữa rồi. Ở đoạn mình bị kẹt giữa 2 tia lazer mà bất cứ vật thể nào chạm vào cũng nổ. Mình đã diệt hết necro xung quanh, sau đó kéo cây cầu trên cao xuống nhưng các tia lazer vẫn đứng yên đó không thể nào đi tiếp được
 
cái DLC bỏ bê PC nữa rồi hy vọng EA ko bỏ mặc PC ở những phần tiếp theo của DS , còn chú Issac nếu có phần 3 thì có làm tiếp về chú ấy không , game kinh dị mà nhìn cái mặt mũi xinh đáo để :D
 
Hình như mình lại bị lỗi tiếp nữa rồi. Ở đoạn mình bị kẹt giữa 2 tia lazer mà bất cứ vật thể nào chạm vào cũng nổ. Mình đã diệt hết necro xung quanh, sau đó kéo cây cầu trên cao xuống nhưng các tia lazer vẫn đứng yên đó không thể nào đi tiếp được

Tia laze ở ngoài không gian hả? Nếu thế thì đến chỗ nguồn của laze rồi chọn chỗ mà ấn E để dịch cái laze ra chỗ khác,làm tương tự với cái kia thì sẽ chui vào được.
 
Có một điều làm mình cảm thấy mất một phần trong chất kinh dị cua DS la DS 2 ko còn gặp mấy người điên hay tự sát rồi, như ở trong DS1 thi thoảng gặp mất người điên do marker điều khiển mất tâm trí. Họ tự sát trước mặt mình khiến mình thấy hãi hùng hơn:-?.

DS2 có ít hơn, màn chạy trốn đầu tiên có cắt cổ tự sát, sau đó đến nhà trẻ cô giữ trẻ ôm quả bom "baby" phát nổ tan xác, máu thịt văng tứ tung lên kính trông tởm thật :-s
 
DS2 có ít hơn, màn chạy trốn đầu tiên có cắt cổ tự sát, sau đó đến nhà trẻ cô giữ trẻ ôm quả bom "baby" phát nổ tan xác, máu thịt văng tứ tung lên kính trông tởm thật :-s

Không phải tự sát nhưng đoạn cuối lúc Isaac chạy đến chỗ ánh sáng và gặp thằng nào đó rồi bị nó dùng javelin bắn,nếu mình ko ấn E rút cái que ra thì nó bắn toác đầu,nhìn cũng ghê :( đoạn đó lúc đầu đang ko hiểu tại sao cứ tưởng phim cắt cảnh nên không ấn E :(
------------
Game chơi rồi tính chơi lại thì chán quá,lúc đầu chơi lần 1 thì không dám chạy nhiều,toàn từ từ đi rồi soi mọi góc,bjo chơi lại new game+ thì cứ chạy huỳnh huỵch như rambo,chả sợ thằng nào nữa :( thành ra chán quá remove game rồi =.="
 
Đấy là doctor Tidemaan, ko biết tên như vậy có đúng ko như cũng na ná O_o.

Còn cái DS1 cái marker đâu có to gì ma DS2 nó khổng lồ vậy, lại còn đen đen:|.
 
Tia laze ở ngoài không gian hả? Nếu thế thì đến chỗ nguồn của laze rồi chọn chỗ mà ấn E để dịch cái laze ra chỗ khác,làm tương tự với cái kia thì sẽ chui vào được.

Không phải ngoài không gian, cái đoạn mà mình dùng xác thằng bảo vệ để scan mở cửa ấy.
 
Mới chơi xong đêm giao thừa:) chơi cả 2 phiên bản ở chế độ dễ nhất vì mình khá gà và quan niệm game để giải trí nên không nặng nề làm gì! Cảm nhận của riêng mình là về lối chơi, cốt truyện, lỗi dẫn dắt ăn đứt bản 1, bản 1 ban đầu thấy chán bao nhiêu thì bản 2 hay bấy nhiêu, di chuyển sướng hơn, bắn sướng hơn, bản 2 làm như 1 bộ phim kinh dị vậy, âm thanh có lẽ học hỏi bioshock nên hủ dọa rất sướng, phần 1 chẳng sợ gì thì phần 2 mấy đoạn chết ở cắt cảnh mà giật mình:D phần thiết kế nhân vật thì anh kĩ sư phần 1 làm mặt như thằng đụt (lí do mà ban đầu chẳng muốn chơi phần 1) , giáp phần 1 cũng xấu, được cái em người yêu thì lại xinh, phần 2 anh í đẹp trai phong độ hơn hẳn, giáp cũng ngầu nữa, đúng chất killer! Trái lại ngay đầu game nhìn con nào nói chuyện với anh í trông xấu vđ' ra hoa ra chính là em Nicole:( Biểu cảm anh í cũng quá chuẩn luôn... còn những gì cần khen mọi người khen hết rồi! Game chưa hội tụ đủ yếu tố để trở thành 1 tựa game kinh điển nhưng cũng rất xuất sắc rồi! Btw, hơi tiếc cái em xinh xinh bị móc cha nó mắt:(( Mong phần 3 game sẽ cho mình được phi thân trong không gian chiến đấu nhiều hơn!
 
Đó là nhờ công của Issac đã giúp bọn kia làm cái The Marker to đùng như thế, và người phá hủy nó cũng chỉ có ảnh làm đc :))

Seri DS rất triển vọng nên chắc chắn EA cũng sẽ làm nhiều phần nữa, k dừng lại ở con số 3
Biết đâu p3 chúng ta sẽ dc đk thêm 1 nv nữa song hành, k chỉ có mỗi chàng kỹ sư cô độc k còn tình yêu :D
 
^Có đoạn đó mình cũng không hiểu lắm, phần 1 nó phá mà sang phần 2 lại bảo là nó xây nên là sao?
 
mình chơi được đến chapter 5 được 2 ngày rồi và bây giờ vẫn chưa chơi tiếp
ciappar.gif
 
Game này bỏ mất cái chức năng Map ở phần 1 có nhìn cái map 3d hơi thích,tiếc quá,
[spoil]mới phá banh xong, mà sao con Nicole nó lừa mình để làm gì nhể, thông cảm tôi ko mấy để ý đến lời thoại, mà đoạn cuối đứa con gái chột mắt nhìn mình rồi kêu :"what?" là sao nhỉ. ko được giết con bất tử nhỉ hơi bị tiếc[/spoil]
 
Haiz, quanh đi quẩn lại fn hết game, tìm hiểu đủ thứ chơi lại mấy màn cuối cùng vẫn đếch biết Marker là cái mắm gì =.=, thực ra chỉ biết nó là biểu tượng của DS 2 =)).
btw đoạn trở lại Ishimura cảm giác của tớ rất rén, được thăm lại con đường của p1 mình thấy hệt cảm giác khi chơi p1, mỗi tội đếch có điện, tối om rất là kinh hoàng, mò mẫm trong bóng tối mỗi lần nghe thấy tiếng gào là sun mẹ vào, quay loạn xạ tìm quái để bắn =)), có lẽ vì sợ nên mấy anh thợ viết trên gamek chửi game tối qá hahaha
Game này bỏ mất cái chức năng Map hơi tiếc,
[spoil]mà sao con Nicole nó lừa mình để làm gì nhể, thông cảm tôi ko mấy để ý đến lời thoại, mà đoạn cuối đứa con gái chột mắt nhìn mình rồi kêu :"what?" là sao nhỉ[/spoil]

[spoil]Có thế mà cũng k hiểu, cậu này k chịu để ý hoặc chưa fn p1 =.=. Nicole theo tớ ng thì ko phải là lừa Isaac (vì ả chết từ rất lâu trước rồi) mà đấy là nỗi ám ảnh của anh ấy, hình ảnh ny và lũ creeps luôn làm anh ấy bị ám ảnh. Còn vì sao khi lên tàu Isaac lại nhìn Ellie và cô ấy hỏi What =)). Ở p1 sau khi mọi chuyện êm thếm và khi Isaac đã thoát được lên tàu thì nhìn sang bên cạnh thấy ny Nicole trong hình dạng Necro vồ lấy mình gào lên. P2 Isaac cũng thoát được lên tàu trong gang tấc giống như p1, nên anh ấy bị ám ảnh, sợ rằng quay sang sẽ gặp một con quái như thế =)), nhưng may thay chị ấy là người bt và ko hiểu sao thằng điên Isaac lại quay sang nhìn mình => hỏi What thôi =)). Thực ra hợp lý hơn thì Nicole là sản phẩm của Marker tác động lên tâm trí của Stross và Isaac, làm lung lạc ý chí và đơn cử là thằng Stross đã bị thần kinh phát dồ, còn anh Isaac mạnh mẽ thần kinh thép đã k bị dụ dỗ =))[/spoil]
 
Chỉnh sửa cuối:
lấy 1 vật gì đó ném vào tia laze là nó tắt thôi .

Làm thế thì tia lazers sẽ kích hoạt thuốc nổ làm bể cửa kính hút mình ra ngoài vũ trụ.
 
Có bác nào down đc link megashare.vn hem vậy ??? , em down các link game khác thì bình thường riêng cái game nì thì chưa đc file nào =.-
 
Đoạn cps 2 làn màu đỏ nhốt mình ở giữa hả, hút 2 cục đỏ cạnh cái cửa ra là xong.

chơi cả 2 phiên bản ở chế độ dễ nhất vì mình khá gà và quan niệm game để giải trí nên không nặng nề làm gì!
Thế thì đừng chơi còn hơn :| Ít ra cũng phải normal
 
Chỉnh sửa cuối:
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top