ethan26
Mr & Ms Pac-Man
- 29/12/10
- 209
- 1
Không biết là do chơi qua DS 1 rồi hay sao mà cảm giác DS 2 không cần suy nghĩ mấy và cũng gây cảm giác kinh dị bằng phần 1.
Những đoạn mình nghĩ là kinh dị nhất là đoạn trở về tàu Ishimuravà đoạn trong nhà trẻ, bà mẹ bế đứa con lên rồi đứa con phát nổ, máu thịt 2 mẹ con bắn tung tóe lên cửa kính. Đứng ngoài nhìn mà buồn nôn
![]()
Đồng ý 2 tay.chơi DS1 thấy căng thẳng hơn,chơi DS2 thấy nhẹ nhõm lắm.Chắc do bộ giáp nhìn đẹp+có gì đó làm an tâm hơn là bộ đồ kỹ sư ở phần 1
Đoạn lên tàu Ishimura nói chung chắc ai cũng hơi rợn,có thể nói đó là ám ảnh từ phần 1 chăng?giống như tâm lý của Isaac vậy

và đoạn trong nhà trẻ, bà mẹ bế đứa con lên rồi đứa con phát nổ, máu thịt 2 mẹ con bắn tung tóe lên cửa kính. Đứng ngoài nhìn mà buồn nôn

mún kiếm cái Soldier Suit để mặc cho đẹp + thêm cái Hand Cannon nhìn hài vãi chưởng lúc bắn ra ko có âm súng chỉ có tiếng thằng Isaac kêu Bang bang nghe buồn cười vãi
thấy update lên có thêm cái đèn
Đèn khi gắp lên soi thấy sáng hơn hẳn lúc nằm dưới đất, ngoài ra khi gặp địch có thể quăng luôn vào bọn nó, có cơ may hất ngã bọn địch, thêm thời gian cho mình 
Căn phòng thì bé như cái lỗ mũi, bị hội đồng đến chột mắt gãy tay.

