Chả hiểu các bạn trẻ bây h học hành kiểu gì, trước cả 3 năm cấp 3 tớ cũng chả học gì cả, toàn bùng đi chơi PS với quán nước mà Toán còn được 7.0, văn được 6.x. Kinh nghiệm là môn toán bị mất gốc không ngại, vì công thức và dạng bài nó không nhiều, không như Hóa , chỉ cần nắm chắc 1-2 dạng là có thể được từ 6-7 trở lên rồi. Lớp 10 chương trỉnh cải cách kô biết đã có hình không gian chưa, em chỉ cần nắm chắc phần giải phương trình của đại số, toán vectơ của hình học là cũng đủ 7 rồi.
Sơ đồ học toán của mình hồi cấp 3, lớp 10 học mỗi giải phương trình, quy tắc xét dấu, lớp 11 thì chả nhớ nữa, lớp 12 học mỗi khảo sát hàm số và toán hình giải tích,
tích phân mù tịt không biết 1 tý gì, lên ĐH phải học lại từ đầu