[2011] X-Men: First Class - Matthew Vaughn / James McAvoy

nếu tư tưởng của Xavier là XHCN thì Magneto là Hitler rồi :))
mà tất nhiên con đuờng của Magneto dễ thực hiện hơn, ko thể nào tin tuởng con nguời đc ;))
 
Chẳng biết có ai nghĩ như mình ko?

Chủ trương của Xavier là nên sống hòa nhập với người thường, chứ ko phải sống công khai . Chủ ý của Xavier là, mutant nên sống cuộc sống 2 mặt, giao tiếp với xã hội như người thường, và làm người thủ hộ lặng lẽ cho công lý. Kiểu sống y như Batman, SpiderMan, .... và tất cả các Man tương tự vậy đó. :D Bản thân Xavier với ngôi trường của ông ta chính là ví dụ rõ nét nhất. Sống hòa nhập với cộng động, và cộng đồng không hề biết sau ngôi trường che dấu cái gì.

Chủ trương như vậy thì đâu có gì là quá lý tưởng hay viễn vông.

Trong phim, Magneto là người cổ vũ Mystique nên sống thật với chính mình, Hehe, mục đích thì là để nổi rõ sự đối lập quan điểm của các mutant, nhưng mình thì cho là ông ta chả có tư cách gì khuyên Mystique hết, vì ông ta vốn biểu hiện ra ngoài chẳng có gì khác thường. Ông ta có thể đi vào giữa đám đông mà chẳng làm một ai chú ý, vì vậy nói gì mà chẳng được.

Những người duy nhất có thể đồng cảm và có tư cách khuyên Mystique chỉ có Beast, Azazel, Nightcrawler, Rogue. Và Beast với Rogue muốn gì thì mọi người cũng biết đấy. Thật buồn cười khi người ta nhớ câu nói của Magneto "Đã bao giờ cô thấy một con hổ xinh đẹp muốn che dấu chính mình chưa" mà lại quên câu nói của Beast "Làn da xanh của em hay bàn chân của anh sẽ chẳng bao giờ được coi là đẹp cả"
 
Chỉnh sửa cuối:
Tuy nhiên bản thân người bình thường họ ko chấp nhận và tìm cách tiêu diệt Mutants.
Vì vậy việc trả đũa như Magneto là bình thường, Xavier coi Mutants là con người và muốn sống hòa nhập, Magneto nghĩ đây là cả 1 giống loài mới thượng đẳng hơn và đấu tranh cho sự tự do của mình.
Nếu dượt lại 3 phần trước, tuy hợp tác với con người nhưng họ vẫn có cái nhìn khinh khỉnh với Xavier và các học viên, chỉ cần có lí do là họ sẽ nhổ cái gai đó ra.
Lí tưởng Xavier ko sai, nhưng ko phù hợp.
First Class đã khắc họa được nhân vật Magneto rất là tốt, người ta có cảm giác thông cảm với ông này hơn :))
 
Đấy là do Xavier ngoại hình bình thường nên ông không hiểu những người có đột biến về ngoại hình như Mystique với Beast, họ luôn phải cố che giấu nó, trong khi những người khác (như bọn CIA) biết được thì trêu chọc họ, không coi họ là người bình thường
mình mà sau khi bị chọc tức lại nghe được bài diễn thuyết của lão Shaw thì chắc cũng theo lão luôn, việc gì phải ở lại với bọn kia :))
 
Chẳng biết có ai nghĩ như mình ko?

Chủ trương của Xavier là nên sống hòa nhập với người thường, chứ ko phải sống công khai . Chủ ý của Xavier là, mutant nên sống cuộc sống 2 mặt, giao tiếp với xã hội như người thường, và làm người thủ hộ lặng lẽ cho công lý. Kiểu sống y như Batman, SpiderMan, .... và tất cả các Man tương tự vậy đó. :D Bản thân Xavier với ngôi trường của ông ta chính là ví dụ rõ nét nhất. Sống hòa nhập với cộng động, và cộng đồng không hề biết sau ngôi trường che dấu cái gì.

Chủ trương như vậy thì đâu có gì là quá lý tưởng hay viễn vông.

Trong phim, Magneto là người cổ vũ Mystique nên sống thật với chính mình, Hehe, mục đích thì là để nổi rõ sự đối lập quan điểm của các mutant, nhưng mình thì cho là ông ta chả có tư cách gì khuyên Mystique hết, vì ông ta vốn biểu hiện ra ngoài chẳng có gì khác thường. Ông ta có thể đi vào giữa đám đông mà chẳng làm một ai chú ý, vì vậy nói gì mà chẳng được.

Những người duy nhất có thể đồng cảm và có tư cách khuyên Mystique chỉ có Beast, Azazel, Nightcrawler, Rogue. Và Beast với Rogue muốn gì thì mọi người cũng biết đấy. Thật buồn cười khi người ta nhớ câu nói của Magneto "Đã bao giờ cô thấy một con hổ xinh đẹp muốn che dấu chính mình chưa" mà lại quên câu nói của Beast "Làn da xanh của em hay bàn chân của anh sẽ chẳng bao giờ được coi là đẹp cả"

nếu đọc comics sẽ thấy trường của Xavier bị phá hủy ko biết bao nhiêu lần bởi các phe phái bài-mutant. Một khi có thành kiến thì ko thể có chuyện hòa nhập đc, mutant vẫn phải chấp nhận sống chui lủi và bị gạt ra khỏi XH thôi
 
Đấy là do Xavier ngoại hình bình thường nên ông không hiểu những người có đột biến về ngoại hình như Mystique với Beast, họ luôn phải cố che giấu nó,
Thì lão Magneto cũng có hơn gì. Lão có thể thoải mái ra đường với ngoại hình bình thường, thế mà xúi người khác để nguyên cái mình dị thường ra đường. Đểu.
 
Mới thấy trên mạng đã có bản R5 rồi

X-Men: First Class (2011) R5 XviD-BiDA

Size: 700 MB
Video: XViD | 640×272 | 611 Kbps
Audio: English | MP3 | 128 Kbps

Runtime: 2h 3minutes

bản này nói trước là out of sync, đừng mất công leech về rồi lại xóa.
 
Chủ trương của Magneto là Mutants là thượng đẳng, là loài thống trị, vì vậy để nguyên cái dị thường của chính mình ra là điều đáng để tự hào.
 
Thì lão Magneto cũng có hơn gì. Lão có thể thoải mái ra đường với ngoại hình bình thường, thế mà xúi người khác để nguyên cái mình dị thường ra đường. Đểu.

để nguyên cái dị thường ra đường có gì là xấu đâu :D
 
X-Men First Class 2011 R5 XviD-BiDA

info, sample

http://www.btarena.org/movies/r5/x-men-first-class-2011-r5-xvid-bida



Size: 700 MB

Audio: LiNE [eng] [EP1C big thx]

Video: Russian, thx

VIDEO: [XVID] 640x272 24bpp 24.000 fps 611.2 kbps (74.6 kbyte/s)

AUDIO: 44100 Hz, 2 ch, s16le, 128.0 kbit/9.07% (ratio: 16000->176400)


PLOT
In 1962, Charles Xavier starts up a school and later a team, for humans with superhuman abilities. Among them is Erik Lensherr, his best friend... and future archenemy.
 
để nguyên cái dị thường ra đường có gì là xấu đâu :D

đối với người bình thường thì họ coi đó là xấu, không phải chuẩn mực của xã hội :-s
mình nhìn còn thấy xấu cơ mà
 
Giờ có mấy con khỉ nó hè nhau chê bạn xấu thì bạn có thấy mình xấu ko :D
Magneto nghĩ về loài người giống loài người nhìn mấy con khỉ vậy
 
Giờ có mấy con khỉ nó hè nhau chê bạn xấu thì bạn có thấy mình xấu ko :D
Magneto nghĩ về loài người giống loài người nhìn mấy con khỉ vậy

Vấn đề là, mấy con khi đó có cha mẹ họ hàng đều là khỉ hết, chúng nó sống trong xã hội cũng toàn khỉ :|
 
Bạn ko nhận ra được vấn đề là Magneto ignore loài người và coi loài người là hạ đẳng à ? Coi như thế rồi thì xã hội toàn loài người chỉ là cái gai cần gạch đi chứ tình nghĩa gì mà phải cân nhắc cả chuyện đẹp xấu khi đi ngoài đường
 
Bạn ko nhận ra được vấn đề là Magneto ignore loài người và coi loài người là hạ đẳng à ? Coi như thế rồi thì xã hội toàn loài người chỉ là cái gai cần gạch đi chứ tình nghĩa gì mà phải cân nhắc cả chuyện đẹp xấu khi đi ngoài đường

Không ai thắc mắc về cách Magneto nhìn nhận xã hội. Cái đáng nói là Magneto có tư cách gì để đưa ra cái nhìn nhận đó. Magneto coi mẹ mình là gì? Hạ đẳng?
Magneto kỳ thực chỉ là một thằng Voldermort trong khoa học giả tưởng.
 
Mình ko dám đánh giá Magneto nó thế nào, nó có suy nghĩ thế và nó thực hiện theo suy nghĩ của mình thôi.
 
Mình ko dám đánh giá Magneto nó thế nào, nó có suy nghĩ thế và nó thực hiện theo suy nghĩ của mình thôi.

Ừm. Mình cũng công nhận rằng Magneto có quyền có suy nghĩ riêng, và ko hề sai khi đi theo con đường ông ta chọn.

Nhưng cái cách ông ta khuyến khích suy nghĩ của mình cho người khác, đặc biệt là những người có ngoại hình ko bình thường như ông ta, thì chẳng ra làm sao cả.
 
Chỉnh sửa cuối:
Magneto mất chục năm báo thù cho mẹ thì chắc cũng tình cảm dữ lắm
có điều ảnh hơi bị tự tin vào bản thân - và sự thật ảnh đúng là hơn con người - thế mà bị mấy thằng thua kém mình xem mình như quái nhân đòi pem thì ai ko cú ...
 
Magneto mất chục năm báo thù cho mẹ thì chắc cũng tình cảm dữ lắm
có điều ảnh hơi bị tự tin vào bản thân - và sự thật ảnh đúng là hơn con người - thế mà bị mấy thằng thua kém mình xem mình như quái nhân đòi pem thì ai ko cú ...

Thằng nào tính bem mình thì mình bem lại nó ngay, chính đáng, đâu có ai phản đối.

Nhưng thằng khác nó chỉ kỳ thị mình thôi, chả (dám) đụng gì tới mình, mình cũng bem nó luôn. Thế thì loạn cào cào rồi. Nó không ngó mình thì mình cũng cóc thèm ngó nó, vậy thôi. Chứ cứ như mấy anh hổ báo, gặp ai nhìn ngoại hình mình khác chút (ăn mặc có khác gì Dị nhân đâu) là xửng cồ lên "Mày nhìn đểu tao hả", rồi "NGười như tụi tao mới là phong cách hiện đại, là cá tính", rồi bem luôn ai ngó mình. Chết mất.

Nếu giờ Hội người khuyết tật, Hội người nhiễm HIV, Hội ngưới đồng tính... cũng gào lên "Nhiều người kỳ thị chúng tôi" -> Diệt hết những kẻ bình thường, chỉ còn bọn tôi thôi. Vậy thì to chuyện rồi
 
Chỉnh sửa cuối:
Back
Top