Làm gì thốn
Mr & Ms Pac-Man
- 8/4/11
- 147
- 5
Chuyện là thế lài. Số là thằng em giai của mềnh năm nay đã 26t mà chưa biết gì về 1/2 thế giới còn lại. Từ nhỏ đến nhớn, em giai toàn học xong ôm cái máy tính. Nói chiện nhiều nần rồi, nhưng không thông ra được... thấy tính nó cũng mê gái lắm nhưng nhát quá nên gặp con gái là ú a ú ớ rồi.
Tính mềnh thì ngược lại với nó, ăn chơi xoa đọa, kinh nghiệm đầy người, nên ngứa mắt nhắm. Đồng thời cũng lo lắng cho em nó bị Gay cơ, và cha mẹ cũng lo lắng không kém.
Sau nhiều cân nhắc và si nghĩ, quyết định cho em nó đại khai sắc giới... Mình dẫn em nó đi matxa lành .. yếu, và tất nhiện gửi gắm người quen trong đó (mí em matxoa đó) là hãy tận tâm, chuyên nghiệp chăm sóc thằng em anh nhóa.
Đi xong bây giờ suốt 2 ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn, suốt ngày tơ tưởng đến em matxoa.... rủ mình đi tiếp. Choa nó, hình như hơi quá tay cho lần đầu ...
Đang lo không biết mình có làm gì sai không. Nó kg kiềm chế được suốt ngày mò vô đó cũng toi.
Tính mềnh thì ngược lại với nó, ăn chơi xoa đọa, kinh nghiệm đầy người, nên ngứa mắt nhắm. Đồng thời cũng lo lắng cho em nó bị Gay cơ, và cha mẹ cũng lo lắng không kém.
Sau nhiều cân nhắc và si nghĩ, quyết định cho em nó đại khai sắc giới... Mình dẫn em nó đi matxa lành .. yếu, và tất nhiện gửi gắm người quen trong đó (mí em matxoa đó) là hãy tận tâm, chuyên nghiệp chăm sóc thằng em anh nhóa.
Đi xong bây giờ suốt 2 ngày ngơ ngơ ngẩn ngẩn, suốt ngày tơ tưởng đến em matxoa.... rủ mình đi tiếp. Choa nó, hình như hơi quá tay cho lần đầu ...
Đang lo không biết mình có làm gì sai không. Nó kg kiềm chế được suốt ngày mò vô đó cũng toi.


...... Đến giờ ta vẫn chưa biết thế nào là hấp nè
.........
, thấy cũng nhiều rồi nên cũng ko chắc là chủ topic có gió hay ko
.


