Phòng tranh Season 14

Status
Không mở trả lời sau này.
Thôi thím ngồi ăn bánh Gato vui vẻ nhớ. Dạo này có project với mấy bạn Jap, bận cực kì ý
91871db12c8919141333e33d8219aa81_36169950.cuoi.gif

mua danh dễ quá nhẩy, bắt đại con cắc ké là nổi ngay
 
^
^
Thanks bác.
Mà cho em hỏi thêm là họ có bán cái cục tẩy mà nó dẻo như đất sét ko nhỉ ?
Em ko bít nó gọi là cái gì nữa ^^!
 
Cứ ra hỏi xem có không, mình không nhớ rõ lắm..
Thanh Phong ở ngõ 75 đường Giải Phóng

Tình hình chiến sự thế này thôi đợi nhà mới rồi up tranh.. up giờ quê chết
 
Toàn đao to búa lớn, tranh thì ko thấy đâu, trc mình vào cũng bị ném tạ kiểu này [-(, anh em giao lưu chứ có buôn bán đâu mà lời qua tiếng lại khiếp thế, thím MO ở Hà Nội hả :-?
 
Splend cũng có ở đây nữa hả :-o
Mình ở bên vncf đây bạn ới
Tình hình rất là tình hình là đâm chọt nhau
Mà cái bạn gì vẽ giống hình chụp rồi đem vào ps làm nhòe nhoẹt đi ấy
Anh sáng có vẻ ko bình thường
 
^ mình cũng cảm thấy thế nhưng ko dám nói :">
 
Mấy cái truyền thần kiểu ấy người ta toàn kẻ ô xong mới vẽ =.=, ko tính
Mình quen 1 chú vẽ truyền thần ở quê, chú ấy dạy mình vẽ truyền thần -> làm hỏng mình luôn, mình muốn vẽ gì cũng phải kẻ ô -____-
 
kẻ ô chỉ là giai đoạn tập tành, với mục đích lấy tỉ lệ chính xác tuyệt đối đối tượng, còn nếu vẽ quen rồi thì nhìn ảnh chép luôn. Như mấy đứa khoe trên youtube đời nào nó đi kẻ ô.
Về phương pháp, vẽ kiểu em 9 và em gì trang trước chính là của phương pháp vẽ truyền thần (nhưng có thần ko không chưa biết), ai mà biết nghệ nhân vẽ truyền thần ở Hà Nội sẽ thấy nhiều bức tả cực giống. Điểm khác biệt then chốt của truyền thần, đó là chép qua tranh ảnh và lối đi bóng láng mịn, ko để nét. Nhưng phong cách hả? số 0 to tướng. Chỉ là thấy ai tả giống hơn ai, chấm hết!
 
Thím MO cứ bệnh bệnh sao ý nhỉ, tính ra tranh mình toàn Joker, Sư tử, GOW, Warcraft...vỏn vẹn có 6 bức chân dung trong đó 3 bức vẽ hồi 17 tuổi, thế mà cứ lải nhải truyền thần truyền thánh mãi.
Kẻ ô có vẻ hơi thừa :-" mình từ bé đẻ ra ko cần ô vẽ người đã giống như thật rồi :-" đến nỗi giờ chán chả vẽ chân dung nữa trừ khi bạn nhờ.
Mình chỉ nhớ cái hồi thím thi trật vảy không vào đc mĩ thuật, tranh chân dung của thím nhìn như kiểu trẻ con lấy que cạo đít nồi cho ra hình thôi ,chắc thím a cay vì thua 1 thằng nhóc 16, 17. Giận lâu ghê [-X
Btw, sau 25hrs "vẽ", h mới bắt đầu tả nước ;)) 15 mins thôi. Muộn rồi.
detail.jpg
 
Thím MO cứ bệnh bệnh sao ý nhỉ, tính ra tranh mình toàn Joker, Sư tử, GOW, Warcraft...vỏn vẹn có 6 bức chân dung trong đó 3 bức vẽ hồi 17 tuổi, thế mà cứ lải nhải truyền thần truyền thánh mãi.
Kẻ ô có vẻ hơi thừa mình từ bé đẻ ra ko cần ô vẽ người đã giống như thật rồi đến nỗi giờ chán chả vẽ chân dung nữa trừ khi bạn nhờ.
Mình chỉ nhớ cái hồi thím thi trật vảy không vào đc mĩ thuật, tranh chân dung của thím nhìn như kiểu trẻ con lấy que cạo đít nồi cho ra hình thôi ,chắc thím a cay vì thua 1 thằng nhóc 16, 17. Giận lâu ghê
Btw, sau 25hrs "vẽ", h mới bắt đầu tả nước 15 mins thôi. Muộn rồi.
dốt quá vậy cưng, dù cưng có vẽ cái con gì mà nó chép từ ảnh, cũng 1 kiểu bôi chì, cũng 1 kiểu mà 100 người đỉnh cao vẽ y hệt nhau, nhìn vào chả biết tranh của thằng nào, thì nó quá là ''truyền thần'' rồi cưng ạ!
Mình chỉ nhớ cái hồi thím thi trật vảy không vào đc mĩ thuật, tranh chân dung của thím nhìn như kiểu trẻ con lấy que cạo đít nồi cho ra hình thôi ,chắc thím a cay vì thua 1 thằng nhóc 16, 17. Giận lâu ghê
Chú biết ko, anh trật là vì cái kiểu bôi bôi trét trét ảnh hưởng 1 phần từ chú đấy, chú thử đem bài chú đi chấm thi coi có đậu nổi ko, chưa nói đến khả năng màu dốt nát của chú, kẻ ko thi cử gì thì ngậm mồm cho anh nhờ nhé!
 
Chẳng hiểu thím giỏi kiểu gì lại bị ảnh hưởng bởi 1 thằng nhóc con??? Thím nên nhớ khi người ta coi vẽ vời là thú vui giải trí thì đừng nên đòi hỏi lý thuyết này nọ, nó lố bịch lắm. Giống kiểu mình bảo thím MO code ra game minesweepers, ko code đc = dốt nát ấy, cực sến.
Nói chung với thái độ kiểu này thím không bao giờ thành 1 anh họa sĩ giỏi được đâu, so đo với dân không chuyên, chửi bới vì sự mâu thuẫn phong cách, và chụp mũ chỉ vì người ta chọn xuất phát điểm khác mình. Cứ ngồi đáy giếng tự mãn một mình đi thím ạ, mình mãi mãi chỉ coi vẽ vời là trò tiêu khiển thôi, còn tiến xa đến đâu thì chẳng nói trước đc.
Mù màu ư? Mình chưa có hứng thú với nó thôi.
 
Điều chú nói hầu hết đều ko sai, chỉ sai đúng 1 ý: chú ko chuyên nhưng cực kỳ ngạo mạn! ;))
 
Ngạo mạn vì đứng ra bênh cô bé 17 tuổi đầy tài năng :-??? Hay vì nói thẳng ra cách đây 5 năm thím MO đây vẽ chân dung siêu xấu?
Thím MO đọc lại các bài thím đã post trong này và xem ai là kẻ ngạo mạn nhé :-h đi ngủ đây, đời còn nhiều việc bổ ích hơn để làm.
 
Bây giờ vẽ cũng xấu không biết 5 năm trước như nào :-?? ai có ảnh không ?
 
tài năng là 1 chuyện, nhưng có người chê thì chú lại đi coi thường người ta (thách đố người ta vẽ dc thế, biện hộ rằng nó thế này thế kia...), người ta ko thích truyền thần vì nó ko sáng tạo, ko phong cách...chú ghét cái ngón nghề (giải trí) của chú bị coi thường, nôm na lại là mâu thuẫn trường phái, mà coi bộ trong phạm vi nghệ thuật, chú yếu thế rồi! còn nếu chú lôi cái bình dân học vụ ra, thì anh chấp chú làm gì cho mệt.
Còn nói thẳng ra 5 năm trước MO vẽ siêu xấu thì dc gì? ai chấp kẻ ko học bài bản, mà hồi đó cái miệng *** của chú cũng từng khen (xã giao), vậy thì giờ anh cũng đâu cần xã giao như xưa nữa, đáp lại cái sự tráo trở của chú, khinh tranh của chú, có gì mà lạ? Chú đừng lôi mài cái tài năng bẩm sinh ko cần học của chú ra nữa, dám khoe thì đừng có giãy!

Bây giờ vẽ cũng xấu không biết 5 năm trước như nào ai có ảnh không ?
có 10 năm trước thì vẫn đẹp hơn mày vẽ bây giờ =))
 
Chỉnh sửa cuối:
từ đâu mà cái hạng nhảm lao động đường phố ko biết vẽ có thể bình luận hăng say trong phòng tranh từ đầu đến giờ mà ko bị ném tạ?
Mày nói 1 hồi mày ra đường che mặt là vừa, tao hăm rồi đấy!
 
Chỉnh sửa cuối:
Mình quen 1 chú vẽ truyền thần ở quê, chú ấy dạy mình vẽ truyền thần -> làm hỏng mình luôn, mình muốn vẽ gì cũng phải kẻ ô -____-
kẻ ô còn được dùng để chuyển 1 bức vẽ study khổ nhỏ sang 1 khổ vẽ lớn hơn, như trần nhà, tường, tác dụng của nó là để giữ đúng tỉ lệ bức vẽ và tiết kiệm thời gian, giảm sai sót, mấy ông old master xài suốt

Nói chung đó vẫn chỉ là 1 phương pháp để tạo một tác phẩm, trong vô số các phương pháp, tương tự với đánh bóng chì hay than, caro hay mịn ;)). Luôn tìm tòi và tự hoàn thiện bản thân là điều mà 1 artist nên làm, không nên câu nệ hình thức quá ;)).
 
cãi không lại người khác trên này, lại đòi ra đường trả thù rồi chơi chó nhau, nhục thế không biết=))
cơ mà bác nice ngày xưa quen thánh MO à, chắc lúc đó toàn bị troll tranh suốt nhỉ ?
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top