Fate/Zero - The Fourth Holy Grail War

  • Thread starter Thread starter tnks06
  • Ngày gửi Ngày gửi
mà túm lại kết cái fate zero hơn FSN về khoản nhân vật chính nó không "bede" như thằng shirou bên FSN
mà công nhận F/zero coi hay hơn hẳn FSN mới tập 4 đã gây cấn rồi :)
vote 1 phiếu cho anh berseker =D>
hở?
cháu Shiro "bede" hồi nào thế????
 
Rho Aias không imba đâu đừng tưởng bở, chẳng phải tự dưng lòi ra cái shield block được NP ;)) nên có thể nói là Emiya đánh lâu khó mà ăn được Cuchulain trong 5th HGW (melee) chứ nếu cù nhây mà mở được UBW ném hàng thì Lancer ăn hành =))

Còn về FSN so với F/Z thì setting của F/Z nhỉnh hơn do nó dark và serious hơn nhưng nếu FSN mà vào tay ufotable thì chắc cũng khá hơn :)
 
Shirou mà bd à :)), hỏi Saber với Rin xem ;))

Đang mong chap mới vl :)), xem anh Caster úp hàng thế nào ;))
 
Shirou mà là gay thì cả Archer cũng gay nốt
1775465305wan.gif
 
từ GAR khi xưa bắt nguồn từ Archer Shirou Heroic mà :-"...

Không hiểu tại sao mình lại mong chờ cái thằng biến thái BB nó gặp Saber thế nhỉ :">, không lẽ đồng cảm ...X_X
 
chữ "bede" năm trong "..." mà =)) các chú cứ tưởng thật :))
ý tớ là thèn này không dứt khoát làm gì cũng sợ (sợ giết người) ->bất tài :), vô dụng, toàn làm vướng tay saber. Cool giống kiritsugu thì đỡ quá :). À mà nó là con nuôi mà :))
 
chữ "bede" năm trong "..." mà =)) các chú cứ tưởng thật :))
ý tớ là thèn này không dứt khoát làm gì cũng sợ (sợ giết người) ->bất tài :), vô dụng, toàn làm vướng tay saber. Cool giống kiritsugu thì đỡ quá :). À mà nó là con nuôi mà :))

dựa vào cái này mà bảo nó bede thì cũng sợ bợn thật
1775465328wan.gif
 
tự biên soạn định nghĩa PD rồi bào chữa lung tung :|

đúng là Shirou làm nhiều cái xem khó chịu thật, nhưng ở vị trí Shirou thì vài cái dễ hiểu, có điều bị label là nó ko dứt khoát làm j, vô dụng thì ko đồng tình :| ko nghĩ 1 thằng như bạn miêu tả có thể đem body shield cho servant mình mà còn suýt die sau phát đó [-X
 
chữ "bede" năm trong "..." mà =)) các chú cứ tưởng thật :))
ý tớ là thèn này không dứt khoát làm gì cũng sợ (sợ giết người) ->bất tài :), vô dụng, toàn làm vướng tay saber. Cool giống kiritsugu thì đỡ quá :). À mà nó là con nuôi mà :))

lol...... ừ thì bất tài, vướng tay chân Saber..... không có anh thì trận vs Gil Saber ăn được à =)
bết là bạn để trong "bede" nên mnìh mới hỏi lại là "bede" =)
 
Và cũng không có gan mà dám vô solo với Gil (dù anh được Beyond God Like buff còn Gil bị supaa debuff), cũng chả dại gì chịu implant cái tay của Archer rồi sau đó chịu khó đánh nhau với Dark BerserCar (dù trước đây ko lâu anh từng bị bác này tương một quả người mém nát như tương)
 
bình tĩnh, bạn ấy chỉ mới biết và nhắc FSN thì hãy cứ bàn về route này , khoan hãy sang HF =)
 
tự biên soạn định nghĩa PD rồi bào chữa lung tung :|

đúng là Shirou làm nhiều cái xem khó chịu thật, nhưng ở vị trí Shirou thì vài cái dễ hiểu, có điều bị label là nó ko dứt khoát làm j, vô dụng thì ko đồng tình :| ko nghĩ 1 thằng như bạn miêu tả có thể đem body shield cho servant mình mà còn suýt die sau phát đó [-X
Ghét vì cái lý tưởng đòi "cứu tất cả" của nó không hợp lý và viển vông quá mức. Trong manga đánh với Shiji, bản thân mình suýt bị nó giết mà anh ấy vẫn muốn "cứu vớt" đối phương. Đem thân mình che cho Saber thì anh dũng thật, nhưng hành động đó quá mức không cần thiết. Chưa kể đúng ra có khả năng lớn là Ber 1 đòn đó đã chặt đôi Shirou ra, việc anh ấy nhảy vào cũng khiến Saber có thể né được hay không thành vô nghĩa, tự giơ đầu ra ăn đòn mà chả được ích lợi gì
 
Ghét vì cái lý tưởng đòi "cứu tất cả" của nó không hợp lý và viển vông quá mức. Trong manga đánh với Shiji, bản thân mình suýt bị nó giết mà anh ấy vẫn muốn "cứu vớt" đối phương. Đem thân mình che cho Saber thì anh dũng thật, nhưng hành động đó quá mức không cần thiết. Chưa kể đúng ra có khả năng lớn là Ber 1 đòn đó đã chặt đôi Shirou ra, việc anh ấy nhảy vào cũng khiến Saber có thể né được hay không thành vô nghĩa, tự giơ đầu ra ăn đòn mà chả được ích lợi gì

Đừng quá ức chế ;))

Mà anh Alex còn cái NP nào nữa ko nhỉ hay có mỗi cái xe bò thôi :|? Thấy nó mạnh vl, thằng bờ séc cơ trâu chó thế mà bị cán gần chết, Saber với Lancer mà bị cán chắc ngủm củ tỏi :|
 
Bộ này tổng cộng bao nhiêu phần vậy, cho mình xin link down từ bộ đầu cho đến bộ trước bộ này
 
Đừng quá ức chế ;))

Mà anh Alex còn cái NP nào nữa ko nhỉ hay có mỗi cái xe bò thôi :|? Thấy nó mạnh vl, thằng bờ séc cơ trâu chó thế mà bị cán gần chết, Saber với Lancer mà bị cán chắc ngủm củ tỏi :|
nếu là NP thì anh chỉ có mỗi cặp xe bò đấy thôi =)
 
nếu là NP thì anh chỉ có mỗi cặp xe bò đấy thôi =)

còn nữa đấy
[spoil]NP thứ 2 là Ionioi Hetairoi, rank ex[/spoil]
 
Toàn mấy ông đọc 3 chữ quên 2 mà cứ suốt ngày ngồi chém =) spoil linh tinh cả lên có vẻ rất kinh =)
 
Alex còn 1 cái Reality Marble nữa.

Bơ sếch cơ đó là tránh được 2 cái bánh rồi đấy :))
 
còn nữa đấy
[spoil]NP thứ 2 là Ionioi Hetairoi, rank ex[/spoil]

chú ấy đang nói riêng NP, và cái đó thì không phải NP ;))
đề nghị các bạn khác không spoil thêm kẻo làm hỏng độ epic của anh Alex ;))
 
NP thứ 2 là Ionioi Hetairoi, rank ex

cái này là Reality Marble mờ. giống UBW của acher nhưng mà thay vì có mấy ngàn cây kiếm thì có mấy ngàn thằng đệ ở trỏng ;))

830px-IH.jpg


Bơ sếch cơ đó là tránh được 2 cái bánh rồi đấy

Ờ hén, bò dẫm thôi :))

Còn cái Prelati's Spellbook của râu xanh gọi mấy con đệ trông thế nào nhỉ? ai tìm đc cái hình của nó ko?
 
Back
Top