[spoil]Bọn trên Bioware Social Network đang chửi cái Ending này. Nói nó vô nghĩa hóa tất cả mọi việc Shepard đã làm. Nhưng ta nghĩ những gì mình và Shepard trải qua đáng giá hơn nhiều so với một cái Ending. Mà cũng một phần là do Lead Writer Drew Karpyshyn bỏ Bioware, không viết cho phần 3 này nên tâm lý mọi người cũng tệ hóa cốt truyện.
Riêng ta, như đã nói ở mấy trang trước, đó là Ending này để lại nhiều suy nghĩ. [/spoil]
Phân tích và cảm nhận về Ending:
[Spoil]
Trên Bioware Social Network (BSN), cộng đồng người chơi Mass Effect than phiền về kết thúc của dòng game này. Họ bảo kết thúc của Mass Effect phá hỏng toàn bộ những trải nghiệm của người chơi. Họ muốn có một kết thúc giống như Dragon Age: Origin, là cho một cảnh khái quát về Dải Ngân Hà sau những gì Shepard đã làm. Điều đó là không sai. Nhưng tôi nghĩ, cái kết của Mass Effect như hiện giờ là rất tốt, xứng tầm với một tác phẩm lớn như vậy.
Vào cuối game, bạn sẽ chọn ba con đường:
1/Shepard hòa nhập, điều khiển Reaper và tất cả trí thông minh nhân tạo: EDI và Geth., rút về Dark Space.
2/Shepard nhảy vào Crucible, hóa mọi sinh vật thành nửa người, nửa máy.
3/Shepard phá hủy Citadel, Crucible, Reaper.
Ở 3 kết thúc, Mass Relays đều bị phá hủy
=>Đến cuối game có cảnh một người đàn ông kể chuyện cho con/ cháu của mình.
Trên BSN, mọi người đều muốn một có kết thúc mà Shepard sống. Họ bảo rằng cả 3 kết thúc chỉ là việc phá hủy Ngân Hà bằng màu nào thôi. Nhưng theo tôi không phải như vậy, vì những lẽ sau:
Cả ba kết thúc đều tương tự nhau. Bởi vì đây là phần kết. Những lựa chọn không còn có hệ quả gì cho game nữa. Nếu có một kết thúc đẹp, dù paragon hay renegade thì vẫn chọn nó. Nên sự lựa chọn giữa 3 cái kết này phản ảnh được suy nghĩ của người chơi: Shepard hi sinh bản thân vì cái gì.
-Ở kết thúc đầu tiên, Shepard hi sinh bản thân vì Organic. Nhân vật chính sẽ chịu trở thành một phần của Reaper, sống mãi dưới dạng máy. Shepard rút về Dark Space. Liệu Synthetic có lại được phát triển và quay lại tiêu diệt Organic? Nếu điều đó xảy ra, Reaper - giờ là Shepard, có quyết định quay lại để tiếp tục thực hiện Cycle? Đó chính là điều sâu xa mà ta phải suy nghĩ.
-Ở kết thúc thứ 2, Shepard nhảy vào Crucible, và sau đó mọi chủng tộc được đồng hóa. Điều mà game khiến người chơi thắc mắc là: Dạng sống đó sẽ phát triển ra sao? Hơn thế nữa, có một ẩn ý là: Shepard đã hòa vào mọi người. Anh hùng đã trở thành người anh hùng thật sự, tồn tại trong mỗi người.
-Ở kết thúc thứ 3, Reaper và Mass Relays bị phá hủy. Đây là mục đích của Shepard từ đầu đến cuối game, nhưng đồng thời Shepard và toàn bộ nền văn minh Ngân Hà hi sinh. Nó đặt dấu hỏi và nghi hoặc nếu mọi chuyện xảy ra đúng như lời đứa trẻ Catalyst: mọi việc xảy ra theo hướng của nó, Synthetic nổi dậy phá hủy Organic mà không bị can thiệp bởi Reaper?
Mass Relays bị phá hủy, tất cả các loài sẽ bị cô lập. Điều này đặt dấu hỏi: Họ phát triển ra sao? Họ có trở lại thành nền văn minh vũ trụ? Và quan trọng hơn là những điều xảy ra trong Cycle khi không có Reaper can thiệp. Ở cả ba kết thúc, hệ quả của nó nằm ở tương lai xa của Ngân hà, khi các nền văn minh được xây dựng lại. Bởi vậy nên mới suy nghĩ và suy đoán những điều sẽ xảy ra trong tương lai xa.
Cả ba kết thúc đều không có màu hồng. Nó là kết thúc của game rồi. Những gì xảy ra sẽ là tự bạn suy đoán, ví dụ hình ảnh Quarian được sinh sống trên mảnh đất tổ, hay Krogan sinh sôi trở lại,... Tất cả đều phải suy nghĩ, chứ Cái Kết không mang điều đó lại cho bạn, nó chỉ đặt ra nghi vấn và hướng giải đáp (The Paths)
Như đã nói ở các bài trước, trải nghiệm của các bạn cùng Shepard trên con đường cứu Dải ngân hà. Mọi cảm xúc đều đã được cảm nhận qua quá trình chơi của mỗi người. Cảm xúc này đã độc nhất ở mỗi người. Nó chỉ có một, ở lần chơi đầu tiên. Điều này thể hiện ở đoạn cuối cùng khi người đàn ông kể chuyện: Mọi thứ chỉ là câu chuyện về Shepard, và ý nghĩa nằm trong cả quá trình. Hình ảnh người đàn ông cùng đứa cháu chính là mấu chốt của Cái Kết.
Người khác thì muốn một trận chiến cuối cùng, đem Crucible ra bắn bắn, Fleet bay vào đánh nhau, Reaper tan thành, Shepard về quê dưỡng già,... Những kết thúc như vậy thì không có chiều sâu và rất dễ đoán, chỉ làm mất tính nghệ thuật của Mass Effect thôi.[/spoil]
Đây là suy nghĩ riêng của tôi. Nên thay vì như mọi người là Ending này phá hủy game, đối với tôi Ending này nâng tầm của game hơn một bậc.