Mass Effect thảo luận chung(ME1+2+3)

Scan nó cũng có cái thú vị,ngồi đọc hết cái description của tất cả các hành tinh cũng hay lắm ;))

Mua acc ko,tớ bán lại 500k này -,- Acc Origin có mỗi ME3,chưa động vào tí gì.

Hồi ME 2 đi scan riết, upgrade hết rồi mà còn dư 150k các loại, và khoảng 50k eezo.
Mua acc rồi phải mua DLC nữa à? =;
 
Cái hồi đầu chơi ME2 lúc end game tài nguyên mình 300k+ mỗi cái, Element Zero thì 50k =))

Chơi đến lần thứ 2 thì khi nào có cái scan upgrade của Quarian mới bắt đầu scan... Chỉ scan vừa đủ chứ không ham hố như hồi đầu :))
 
Hồi ME 2 đi scan riết, upgrade hết rồi mà còn dư 150k các loại, và khoảng 50k eezo.
Mua acc rồi phải mua DLC nữa à? =;
End game thì mỗi cái tầm 350k,Eezo 50k thì phải =))

DLC đương nhiên phải mua,hàng xịn mà.
 
Scan càng nhiều thì càng ít credit, xoắn làm gì :">
Credit trong ME 2 và ME 3 có hạn. Muốn mua nhiều đồ chỉ có cách tiết kiệm thôi :>
 
Nhớ tới việc rong ruổi khắp ngân hà đi scan tìm quest ẩn của phần trước mà chỉ muốn đập vào mặt thằng Bioware vài cái sau khi chơi xong phần này. \m/
Cơ mà bấm new game có chọn 3 mục Action, Story, RPG. Hôm nay mới phát hiện ra =))
 
Scan càng nhiều thì càng ít credit, xoắn làm gì :">
Credit trong ME 2 và ME 3 có hạn. Muốn mua nhiều đồ chỉ có cách tiết kiệm thôi :>
End game với 2 triệu credit là đẹp rồi :-"

Mà giờ có Garrus trong team rồi mà sao ko lấy được cái skill AP ammo nhể =.= Trong ME2 để bonus power cũng là AP ammo mà qua đây ko giữ được.
 
Hình như theo story thì check mail thấy nó hẹn hò ở Citadel, hẹn hò xong thì mới có AP ammo.
 
End game với 2 triệu credit là đẹp rồi :-"

Mà giờ có Garrus trong team rồi mà sao ko lấy được cái skill AP ammo nhể =.= Trong ME2 để bonus power cũng là AP ammo mà qua đây ko giữ được.

Nhớ kô lầm thì cứ nói chuyện, với nó sau mỗi nhiệm vụ :-?
 
Lấy AP cho Garrus hay cho Shepard, muốn unlock cho Shepard thì cứ nói chuyện như kiểu làm quest loyal ấy.
 
quả súng N7 bắn burst 2 viên 1 lúc đã quá, màu và kiểu dáng lại đẹp \m/
 
quả súng N7 bắn burst 2 viên 1 lúc đã quá, màu và kiểu dáng lại đẹp \m/

Ta cứ Revenant + Damper + Clip size + Inferno Ammo mà xả =))
Còn AP thì gắn AP Mod + AP round vào Black Widow, xuyên Cover đã lắm :>
 
ờ hồi đầu nhặt đc Revenant xả 1 lúc cũng vui nhưng ta thích kiểu dáng đẹp cơ 8-> còn súng tỉa thì ít chơi vì ta bắn ko đc, ngắm dở tệ :))

bởi vậy chơi mấy game RPG toàn mặc giáp với mang vũ khí có vẻ hợp nhất, giống thật nhất, ko quan tâm stats nó ra sao :))

Skyrim là ví dụ, mặc bộ Iron đi từ đầu đến cuối game \:D/
 
Kết game bựa ko chịu đc, cảm giác rất gượng ép và phi logic 8-}
Tự dưng đoạn cuối hiện ra một thằng dở người ra vẻ thần thánh bắt mình chọn lựa này nọ 8-}
 
Chỉnh sửa cuối:
Đọc thấy bảo do đổi người viết kịch bản game nên mới ra thế này, cái hình cuối game lại còn đi chôm của người khác nữa =))
 
Đọc thấy bảo do đổi người viết kịch bản game nên mới ra thế này, cái hình cuối game lại còn đi chôm của người khác nữa =))

Mình thề cảm giác y hệt như dính phải cái Dog ending của SH2 luôn, cố gắng sống sót cả game rồi rốt cục tất cả mọi việc do một con dog điều khiển làm trò vui 8-}
 
Đọc thấy bảo do đổi người viết kịch bản game nên mới ra thế này, cái hình cuối game lại còn đi chôm của người khác nữa =))
Còn 2 writers từ phần 1 và 2, đặc biệt là lead writer Mac Walters. Chỉ tiếc là Drew Karpyshyn, lead writer phần 1 và 2 đã chuyển qua team Star wars thôi :-<. Lão Drew viết cũng vài cuốn tiểu thuyết Mass Effect đấy.
 
Còn 2 writers thì 1 là lead còn 1 đóng vai trò ko lớn trong quá trình viết ME2 =______=

Mợ hết Primarch Victus đến Joker nhắc đến Garrus qua vụ calibrations =)

Giờ mới chỉ có Mantis IV với Mattock II =(( 187k credit trong khi Black Widow I giá 237.5k =((

Mà combat gặp nhiều lỗi quá.Lúc thì 1 đứa biến mất tiêu,lúc thì hiện được combat menu mà ko bấm được vào lệnh,đành để bọn squadmate tự đánh,kết quả toàn chết =________=
 
Chỉnh sửa cuối:
=))
16014257.jpg


còn về cái kết game
tumblr_lxd8qn4MVB1qzz2aro1_500.jpg
 
[video=youtube;booBmcFw_Lk]http://www.youtube.com/watch?v=booBmcFw_Lk[/video]

đoạn ngồi với Anderson bị cắt bớt
ah.gif


:(( :((
 
Back
Top