Battleship [ 2012 ] Liam Neeson

Mà tạo hình aliens cứ hao hao mấy thằng Protoss trong Starcraft nhỉ :|

Chưa kể con người thì không giết, cái nào đe dọa tấn công mới giết =)) cả vũ khí cũng thế, đoạn bắn con quay lăn vào đống đường cao tốc chả biết để làm gì.

Huỷ đường cao tốc và cả căn cứ không quân gần đó để chặn toàn bộ các mối liên lạc từ bên ngoài dẫn tới đảo.:5cool_still_dreamin

Tạo hình mấy bộ giáp nhìn thích vl, lai lai Mass Effect với Dead Space, còn cái đoạn bật barrier cứ tưởng Crysis chứ=).
 
Vì chúng nó hành động với những lí do như thế nên mới nói hành động như máy, ko tư duy gì hết. VD đoạn thằng nhà khoa học quay lại lấy trộm đồ, chẳng cần biết nó lấy cái gì cũng đủ lí do xử nó rồi.
Tạo hình mấy bộ giáp nhìn thích vl, lai lai Mass Effect với Dead Space, còn cái đoạn bật barrier cứ tưởng Crysis chứ=).
Chưa chơi mấy game này nên chỉ nghĩ đến Master Chief=))
 
Vừa đi xem với gấu ở rạp quốc gia về,suất 19h20',xem xong phóng vội vàng viết review cho anh em check hàng.
.Chiều gió mát,tối trăng thanh,hôm nay rảnh việc,rủ gấu đi ăn uống rồi vòng qua quốc gia gần đó xem cho tiện.May sao vẫn còn vé (vé tối 65k/1 ve ).lâu chưa ra quốc gia xem nhưng hôm nay vào thì thấy chất lượng khá lên rất nhiều kể từ lần cuối đi xem ở rạp này cách đây 1 năm thì phải @.@.
Tầm 6h 30 đến nơi thì rạp khá đông vui nhộn nhịp,hỏi ra thì được biết hôm nay ở quốc gia sẽ có buổi họp báo ra mắt phim " Cưới ngay kẻo lỡ " ở ngay ngoài tiền sảnh của rạp Quốc gia,không khí khá trang trọng với 2 bên cầu thang các em pg xinh tươi chân dài mặc áo cưới ( hởi nửa ngực) đứng vẫy tay chào,còn ở dưới là em Ngọc Diệp đang thao thao chém gió với cánh nhà báo,kế bên là bác đạo diễn Charlie Nguyễn đang rung chân..Bề ngoài nhìn em NGọc Diệp này quá khác so với nhiều ảnh trên mạng,son với phấn cứ gọi là trát nhiệt tình ( giống như kiểu vừa đi bụi về ) :(..làm mình thất vọng tràn trề..
...Vì mình xem ở room 4 nên phải lên tầng 3,ngồi mua pepsi với bắp ăn ở tầng 2 thì thấy 1 loạt người công chúng quy tụ về như chảy hội,các em người mẫu,ca sĩ,diễn viên,đến thằng ku Cường 7 cũng có,Emily,Minh Tiệp...vvv..Cơ mà mình cứ ngồi đợi có anh Johnny Trí Nguyễn không mà mãi ko thấy,xem ngoài đời có to con không..lúc phim Battleship chuẩn bị chiếu,mình vội chạy lên cầu thang thì ngoái lên chạm ngay mặt Johnny Trí Nguyễn hóa ra cũng hơn mình tưởng tượng đôi chút :5cool_still_dreamin..
..Nói về phim thì Battleship là 1 bộ phim..gọi là " đúng đồng tiền bát gạo "..Thật sự phim này mà ko xem rạp mất đi 50% độ hay của nó,tuy còn nhiều điểm hơi lê thê nhưng phim cũng đủ làm người xem cảm thấy hồi hộp,lôi cuốn và hoành tráng hơn bao giờ hết :2cool_misdoubt:..Điểm - phim này hầu như không đáng kể,và xét 1 cách tổng thể thì trong hè này,có lẽ bộ phim dạng bom tấn mở màn cho mùa hè năm nay là Battleship,rất xứng đáng với số tiền bỏ ra rạp xem ;)..
..Mình có thói quen là khi xem xong không muốn kể lể nhiều về phim,vì điều đó sẽ làm mất đi hứng thú của những người chưa xem mà đọc bài viết này :))..Mình muốn mỗi người xem xong có 1 cảm nhận riêng của mình ;)..và số điểm mình cho phim này là :
7/10 ;)..
+1 vì độ hoành tá tràng và hiệu ứng đẹp thành 8/10..
Rất đáng để anh em đi xem ;)
@: ĐOạn cuối xem bất ngờ thật,anh main nv chính cho thả neo quay đầu nã đạn mà xem sướng hết cả mắt,cứ như kiểu thuyền cướp biển bắn ngang tàu ấy :))..
 
Phim này mà còn chê thì các bác đúng thật khó tính :))
Đánh với alien từ ngoài đi vào, ăn được nó , mà đòi phải hợp lí hoàn toàn ?
1 - Alien ngu ?
Khi alien đi vào đây là 1 đội thám thính với mục đích thu thập thông tin, gửi về cho căn cứ. Chứ ko phải là phá hủy, sự tấn công chỉ nhằm lên Hawai nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng, thông tin liên lạc.
Điều này giải thích ở đoạn bắt sống người ngoài hành tinh, 1 trích đoạn ngắn khi hành tinh cũ của tụi alien bị phá hủy, hoặc 1 hành tinh mà chúng phá hủy. Rồi câu nói của nhân vật chính : có lẽ chúng cần tìm 1 hành tinh mới thay thế => Chúng ko muốn tàn phá hành tinh này.
2 - Công nghê vượt trội ( du hành vũ trụ ) mà ko có giáp siêu imba :
Đó là 1 khả năng mà con người chưa chạm được ko có nghĩa là nâng tầm nó lên mức siêu cấp xay da. Lúc chưa có điện, điện thoại, net... có ai hình dung ra nó như thề nào ko? Lúc đó chắc cũng nghĩ nó là công nghệ siêu nhiên, đến khi đạt được rồi thì lại thấy đơn giản, tầm thường. Việc cho giáp tàu bọn alien như thế là đủ để khiến cho phim đúng nghĩa như tên của nó : battle ship : đấu tàu máu lửa.
3 - Combat tổng, hoành tráng... :
Với việc cho alien def như thế này mà đòi combat tổng chắc alien bị ăn hành thối mặt quá.


Duy chỉ có 1 câu hỏi : Phim này bị cắt à ?
Sai cái đoạn thằng cận vào lấy cái máy ll lại được tha mà ko giải thích gì thế
 
Chỉnh sửa cuối:
cái đoạn thằng cận vào lấy cái máy ll lại được tha mà ko giải thích gì thế

hình như nó scan thấy sinh vật ko phản kháng là nó bỏ qua mà, bỏ qua cả thằng bé đánh bóng chày đấy
 
Duy chỉ có 1 câu hỏi : Phim này bị cắt à ?
Sai cái đoạn thằng cận vào lấy cái máy ll lại được tha mà ko giải thích gì thế

Tha thì như bạn trên nói...:)) Còn cắt thì có... Rõ nhất là đoạn vừa banh chành 2 con tàu thì tự nhiên mọc ra đoạn móc được 1 ông alien trời ơi đất hỡi ở đâu ra... Cảm giác quá đột ngột, nói chung nếu thêm 1 đoạn lí giải vì sao tự nhiên câu được chú này thì sẽ hợp lí hơn, còn lại thì thấy ko vấn đề gì lắm...
 
Cảm giác sau cùng : hài lòng, mãn nguyện
Cuối cùng cũng được xả cảm giác sau mấy năm chờ đợi 1 phim alien hoành tráng.
Giờ đợi phần 2 phim này :cuteonion47:
Avengers thì ko phải thể loại mình thích nên skip, xem lậu vậy.
 
[spoil]
Mình vẫn ko hiểu ý dồ đoạn con alien scan liên tục mắt có đeo kính của thằng nhà khoa học là gì? Bình thường mấy người khác là nó scan mắt rồi tới tim ngay lập tức mà:-?[/spoil]
 
Phim hay kĩ xảo mãn nhãn, âm thanh tuyệt đỉnh, cháy nổ không kịp thở :)) Cho điểm 7.5/10.

Brooklyn Decker hot vãi xoài.
 
Phù cuối cùng cũng có những cmt tích cực :7cool_feel_good: thứ 3 tuần sau ra Galaxy coi cho rẻ :6cool_boss:
 
Tha thì như bạn trên nói...:)) Còn cắt thì có... Rõ nhất là đoạn vừa banh chành 2 con tàu thì tự nhiên mọc ra đoạn móc được 1 ông alien trời ơi đất hỡi ở đâu ra... Cảm giác quá đột ngột, nói chung nếu thêm 1 đoạn lí giải vì sao tự nhiên câu được chú này thì sẽ hợp lí hơn, còn lại thì thấy ko vấn đề gì lắm...
Có lí giải bằng lời mà nên chắc ko có đoạn đấy đâu mà cắt:-?

[spoil]
Mình vẫn ko hiểu ý dồ đoạn con alien scan liên tục mắt có đeo kính của thằng nhà khoa học là gì? Bình thường mấy người khác là nó scan mắt rồi tới tim ngay lập tức mà:-?[/spoil]
Có thể chúng nó scan kĩ những vật dụng con người mang theo để xem có phải vũ khí ko. Nếu súng ống thì sẽ phát hiện ra ngay, còn cái mắt kính chắc lạ hơn nên scan kĩ tí xem nó là cái gì.
 
Có lí giải bằng lời mà nên chắc ko có đoạn đấy đâu mà cắt:-?

Biết là có lí giải bằng lời nhưng cảm giác nó ko xuôi được... Vì thứ nhất vừa banh tà lanh đang cứu tàu của Japan thì hơi đâu đi câu bọn alien, và thứ 2 là tự nhiên sao câu được thằng đó?!? Có thể thấy rõ là ko có 1 chi tiết nào cho thấy tự nhiên mọc ra 1 ông alien để bên ta câu lên như vậy được cả... Nên mình muốn có 1 scene giải thích vì sao thằng alien đó lại trôi dạt và bên ta lại câu được thì hợp lý hơn...
 
Đoạn đấy gượng thật. Ý mình là vì có giải thích bằng lời nên phim vốn ko có đoạn đấy, vì cậu bảo là bị cắt.
 
Phim này phải ra rạp thôi. Các bác khó tính chê gì cứ chê...Hôm trước mình xem Battle Los Angeles trên HBO còn thấy nó khá hay nữa là...
 
Vừa coi xong, phim hay vãi lái :5cool_still_dreamin

[spoil]Sao ko có con alien nào chịu mang vũ khí theo nhỉ, toàn chơi melee :4cool_confuse:. Cả bộ giáp nhìn ngầu vl vậy mà dek có súng ống gì kể cũng lạ :6cool_surrender:[/spoil]
 
Biết là có lí giải bằng lời nhưng cảm giác nó ko xuôi được... Vì thứ nhất vừa banh tà lanh đang cứu tàu của Japan thì hơi đâu đi câu bọn alien, và thứ 2 là tự nhiên sao câu được thằng đó?!? Có thể thấy rõ là ko có 1 chi tiết nào cho thấy tự nhiên mọc ra 1 ông alien để bên ta câu lên như vậy được cả... Nên mình muốn có 1 scene giải thích vì sao thằng alien đó lại trôi dạt và bên ta lại câu được thì hợp lý hơn...
_Đoạn này có thể giải thích tạm là[spoil] trong khi đang cứu vớt thủy thủ tàu mấy anh Nhật thì mấy anh Tây thấy được chú alien đó đang....trôi lềnh bềnh :7cool_waaaht: ,mấy anh thấy vật thể lạ nên cũng vớt lên luôn rồi thi nhau cởi giáp bẻ râu chú alien :1cool_byebye: [/spoil]
_Theo mình thì cục sạn lớn nhất của phim là:
[spoil]Đoạn gần cuối khi tàu của mấy cụ thủy thủ bắn quả đạn khủng lên núi trùng thời điểm em gái hot,chú đeo kính và anh lính da đen vẫn còn kẹt trên đó,100% ra đi nhưng may quá nhờ phép tiên của đạo diễn nên khúc trao huy chương cả 3 vẫn sống sót :7cool_waaaht: [/spoil]
 
Phim hay, hoành tráng, đánh đấm có chiến thuật, chỉ có đoạn đầu trên đất liền hơi dư thừa.

Ăn theo cái game bắn tàu trên lưới ô vuông ngày xưa của Hasro nên anh đạo diễn phải nhét cái màn phao sóng thần vào, khá hợp lý và cũng ko ít điểm phi lý. Nhưng vẫn chấp nhận dc.

Kết nhất anh da đen, đúng chất quân nhân, mất chân nhưng vẫn rất dũng mãnh. :x

Mà phi thuyền bay từ hành tình này đến hành tinh kia sao lại xuống biển chỉ toàn nhảy cóc nhỉ. :))
 
Phim này hơn 2 tiếng 1 chút. Nói chung không mãn nhãn bằng Transformers 3, và cũng không hấp dẫn bằng Battle LA.
Quảng cáo trailer hoành tráng, lên phim cũng hoành tráng nhưng không thấy khoe quân sự mấy, toàn là chiến hạm bắn ko.
Alien cũng ngu nữa =))

Phim này mà bác bảo chán hơn Battle LA thì bó tay.Đúng là 1/2ddaaud thì hơi buồn ngủ nhưng đoạn sau em thấy rất hay mà
 
Vừa xem xong về, cảm giác 30 phút đầu ức chế khó tả vì cứ nói lang mang mấy chuyện tình cảm trời ơi đất hỡi, cứ tưởng như mình đi vào coi lộn một cái phim nào đó rồi. Nhưng phải nói kĩ xảo của bộ phim làm rất tốt, hoàn toàn làm ấn tượng mọi người trong rạp. Mấy màn đấu trí giữa alien với người cũng rất hay tuy là alien thiết kế tàu rất ngu nên thua thiệt rất nhiều khi phe ta đổi chiến thuật.

Lời khuyên là nên vào rạp trễ khoang 20 30 phút , phim cũng chả có gì để hiểu đâu vào xem cho no mắt rồi lên đây nghe giải thích là đủ rồi :))
 
Ờ các bác nói mới quên mất, tự nhiên lòi ra đâu 2 anh trên tàu. Cái đoạn thằng kia ôm cặp cũng thế, lúc nó chạy ra tưởng alien giả dạng nó.
 
Back
Top