Thảo luận lịch sử không chính trị bản thứ không biết

Status
Không mở trả lời sau này.
cái đó bị thải loại sau Thermopylae vài chục năm đấy
 
Về sau vẫn có loại có cái đỉnh tương tự.
 
hàng cải tiến nhưng độ ưa chuộng giảm mạnh lắm
 
xhawxs do hiệu quả kếm nên ko đc người ta ưa chuộng như trước nữa
 
chắc đầu nó thế :D:D
 
đẹp mà:4cool_oh:
chú trí tưởng tượng cao quá mới ra thành đầu chim:8cool_amazed:
 
Sao CA nó không làm game về Hy Lạp cổ đại đi, cho thêm mấy con thú cổ đại vào, thời kỳ mông muội mà. Khéo hốt bạc còn hơn phim 300 nữa.:))
 
Sao CA nó không làm game về Hy Lạp cổ đại đi, cho thêm mấy con thú cổ đại vào, thời kỳ mông muội mà. Khéo hốt bạc còn hơn phim 300 nữa.:))

thế thì thành game viễn tưởng roài .
 
thế thì thành game viễn tưởng roài .

Thì cũng phải làm mới dòng game chứ cứ người trần mắt thịt riết nó cũng nhàm. Ví dụ như học tập từ game Grepolis, ta có thể chiêu mộ lính tùy theo thần, vd như Medusa của Helena, Minotaur của Zeus... chẳng hạn. Trên chiến trường thì một đơn vị lính chỉ gồm 1-2 con thú thay vì 40-60 lính.
Cứ trộn với trò nuôi thú của Black and White, thần linh như của LOTR thì quá hay rồi. Còn cốt truyện cứ lấy theo Illiad, lịch sử Hy Lạp đậm chất thơ mà lại.
 
Thì cũng phải làm mới dòng game chứ cứ người trần mắt thịt riết nó cũng nhàm. Ví dụ như học tập từ game Grepolis, ta có thể chiêu mộ lính tùy theo thần, vd như Medusa của Helena, Minotaur của Zeus... chẳng hạn. Trên chiến trường thì một đơn vị lính chỉ gồm 1-2 con thú thay vì 40-60 lính.
Cứ trộn với trò nuôi thú của Black and White, thần linh như của LOTR thì quá hay rồi. Còn cốt truyện cứ lấy theo Illiad, lịch sử Hy Lạp đậm chất thơ mà lại.

ý tưởng thì hay đấy, nhưng thập cẩm hầm bà lằng thế thì sẽ chẳng ra gì đâu ;))
 
Thì cũng phải làm mới dòng game chứ cứ người trần mắt thịt riết nó cũng nhàm. Ví dụ như học tập từ game Grepolis, ta có thể chiêu mộ lính tùy theo thần, vd như Medusa của Helena, Minotaur của Zeus... chẳng hạn. Trên chiến trường thì một đơn vị lính chỉ gồm 1-2 con thú thay vì 40-60 lính.
Cứ trộn với trò nuôi thú của Black and White, thần linh như của LOTR thì quá hay rồi. Còn cốt truyện cứ lấy theo Illiad, lịch sử Hy Lạp đậm chất thơ mà lại.

Và như vậy tính chiến thuật của TW sẽ vứt vào sọt rác. Thay vào đó là 1 warcraft với squad thay cho unit.
 
sao ko làm về thời kì chiến tranh bộ lạc cho vui =))
 
Thì cũng phải làm mới dòng game chứ cứ người trần mắt thịt riết nó cũng nhàm. Ví dụ như học tập từ game Grepolis, ta có thể chiêu mộ lính tùy theo thần, vd như Medusa của Helena, Minotaur của Zeus... chẳng hạn. Trên chiến trường thì một đơn vị lính chỉ gồm 1-2 con thú thay vì 40-60 lính.
Cứ trộn với trò nuôi thú của Black and White, thần linh như của LOTR thì quá hay rồi. Còn cốt truyện cứ lấy theo Illiad, lịch sử Hy Lạp đậm chất thơ mà lại.

Thế thì nó thành cái gì? TW hấp dẫn chính ở tính lịch sử và cảm giác hoành tráng khi chỉ huy quân đội vài k người. Giờ làm thế khác gì thay vì mang stack đi chiến nhau thì ngồi nhà đẻ mấy con monster rồi ra battle thì lao vào như một game action thực thụ (B&W's style)
 
Thế thì nó thành cái gì? TW hấp dẫn chính ở tính lịch sử và cảm giác hoành tráng khi chỉ huy quân đội vài k người. Giờ làm thế khác gì thay vì mang stack đi chiến nhau thì ngồi nhà đẻ mấy con monster rồi ra battle thì lao vào như một game action thực thụ (B&W's style)

Thì cũng như mấy con voi của Timunrid, vừa bắn pháo vừa giày xéo đội hình quân địch, trận nào nó có voi coi như mình thua. Bây giờ là mấy con Minotaur hay Cerbesus thế vào đó. Mình vẫn có cách khắc chế mấy con thần thú, như mấy con khổng lồ 1 mắt sợ giáo, Medusa sợ lính có khiên to, Goliath sợ slinger, nhân mã thay cho lính cưỡi ngựa bắn cung vì thời đó chưa có. Mấy chiếc máy bắn đá, balista có đối thủ to hơn để bắn.
 
Thế thì thành đấu thú game mất rồi
 
đợi Age of Mythology 2 nhá :2cool_burn_joss_sti
 
Nếu thế sao ko đề nghị CA thêm chức năng Pray nữa, chuyên để cúng tiền thuê God như Zeus, Hera hay Apolon hoặc các Heroes như Hercule, Perse,... làm agent hoặc tướng, vd:

- Zeus vào trận có passive skill là boost morale tới mức squad đánh đến thằng cuối cùng vẫn eager còn squad địch chỉ cần bị Zeus đi gần là tự động rout chẳng đánh chác gì, tấn công bằng sét 1 hit là đi tướng bên kia hoặc thiêu rụi 1 squad, immune với mọi physic và magic att, skill hú cái mọi god hoặc heroes khác có mặt trên battle đều rout hết.
- Hercule vừa làm agent như spy hay assassin hoặc làm một general. Làm general thì vào công thành ko cần siege engine, cứ cho Hercule vác dùi cui phang vài cái là vỡ cái reinforced gate hoặc sụp một đoạn huge wall.

Vd như thế thôi, đọc qua đã thấy nếu làm cái thời myth đấy thì chờ đến khi toàn bộ nhân viên CA chết ráo cả may ra có thằng hâm nào nó làm.
 
Tốt nhất là nên làm chiến tranh bộ lạc đi
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top