Hỏa Phụng Liêu Nguyên ►Đại chiến Xích Bích: Liệu đây có phải hồi kết?

Gia trước khi hịu vẫn ngồi tính đến việc Vũ vây Tháo ở Hoa DUng, tức là ảnh tính luôn là ko có ảnh thì Tháo sẽ thua bét nhè trận Xích BÍch...
 
Gia trước khi hịu vẫn ngồi tính đến việc Vũ vây Tháo ở Hoa DUng, tức là ảnh tính luôn là ko có ảnh thì Tháo sẽ thua bét nhè trận Xích BÍch...

Hờ, tới lúc Hoa Dung thì ko biết bác Trần Mưu còn sức vẽ ko nữa ...
 
Mãi đọc không để ý, bộ này được nhiêu năm rồi ta :7cool_feel_good:
 
^Được hơn 10 năm, anh Lượng chắc có thêm cái áo choàng, kiểu tóc thì giống anh phương, mặt thì chắc hiền chứ 0 có gì đặc biệt ngoài cặp lông mày, cơ thấy ảnh giống hiệp khách :6cool_surrender:
 
Cái truyện này lan man qua không biết bao giờ mới kết thúc được đây ....
 
Nếu mình nhớ không nhầm thì trong bài phỏng vấn về dự định 10 năm tiếp theo TM nói hy vọng vẽ xong Xích Bích thế nên các bác cứ chờ dài dài ;))
Gia trước khi hịu vẫn ngồi tính đến việc Vũ vây Tháo ở Hoa DUng, tức là ảnh tính luôn là ko có ảnh thì Tháo sẽ thua bét nhè trận Xích BÍch...
Như trong Tam Quốc thì Gia trước khi chết vẫn để lại kế cho Tháo, có thể TM sẽ dựa vào chi tiết này để vẽ chăng? (Mặc dù nó chẳng liên quan gì đến HDXB vì Tháo vẫn thua >"<!) Theo mình chắc Gia đã tính đến chuyện Tháo muốn thâu tóm Giang Đông thì trận Xích Bích là không tránh khỏi, thêm nữa khả năng ba anh 5 6 7 hợp tác thì Tháo dù có Nhị kỳ, Tam kỳ cũng tèo là chắc. Thủy chiến thì Chu Du vô địch rồi, bàn mưu tính kế thì sự bá đạo của 2 anh 6, 7 chắc khỏi phải nói. Vấn đề là thua ít hay nhiều và Tháo có giữ được cái mạng mình không, cái đó thì lại phải nhờ đến anh Ý, vì vậy không giữ lại Ý không được, nên Quách Gia mới ra sức bảo vệ Ý. Để bảo kê vụ này anh cũng đã giăng thiên la địa võng không cho Ý làm phản. Đại khái dù anh đã ở dưới suối vàng thì mọi việc vẫn không ra khỏi tầm kiểm soát của anh :9cool_sweet_kiss: Tuy nhiên tài Ý đâu có kém Gia, làm gì có chuyện để lọt bẫy Gia dễ thế, lại có thêm Tư Mã phu nhân thông minh, bản lĩnh, đầu óc cũng con buôn chẳng kém thì đại kế của Quách ca cũng chỉ đến đây là dừng thôi.
 
Hình như mỗi người trong Thủy Kính Bát Kỳ đều có đại diện là con vật thì phải, Viên Phương là con hạc, Quách Gia là quạ đen, Bàng Thống là phụng còn Lượng là rồng, vậy Tuân Úc, Giả Tam Gia và Chu Công Cẩn là con gì vậy :2cool_go:
 
Chu Du là cọp
Giả Hủ đại diện cho bóng tối
Tuân Úc là ánh sáng
Đại khái là thế :6cool_smile:
 
Chu Du là cọp
Giả Hủ đại diện cho bóng tối
Tuân Úc là ánh sáng
Đại khái là thế
Mấy kỳ kia ko biết nhưng Tuân Úc là hoa sen.
 
Tuân Úc là con này này
4ebb79c1_1165ab83_pikachu.jpg


Quách Gia tính đường Hoa Dung chắc dựa vào việc Lượng bố binh ở Âm Bình í mà ;))
 
con vật biểu tượng của 2 3 5 thì còn phải chờ, VP hồi trước ở thời kì đầu cũng làm quái gì có con vật biểu tượng, chỉ tới vài vol đầu trước QĐ tự dưng lại lòi ra anh là hạc :4cool_confuse: Chỉ có QG từ đầu đã có con quạ bám đuôi :3cool_nosebleed:
 
Xin hỏi là nhân vật Viên Phương là hư cấu á :-ss ? Mà thấy a Giả Hủ có cái " binh pháp hắc ám " vkl wa :-ss , vẫn là 1 câu " trong 10 ngày hoặc dùng 1/10 quân lực blah blah là xong , ko thì chặt đầu ta " =)) , thích phong cách a này :x .

p/s : đến h vẫn ko bít ai là Bát Kỳ :( . Từ đầu đến h chả thấy ảnh xuất hiện , chỉ thấy đâu lòi ra thằng Lục Tốn , ko bít nó có fai Bát Kỳ ko nữa ??
 
Đến anh thất đến cái mặt còn chưa thấy thì lòi đâu ra anh 8 được, cơ mà chết hết 2 anh rồi thì bác Trần cho xuất hiện anh 8 cho rồi, có thể a này xuất hiện bên ngô cho cân bằng lực lượng mỗi bên 2 anh. VP thì là hư cấu, có điều có ảnh thì bên Viên mới có cái để chém. Binh pháp hắc ám còn có cái chiêu giết 1 thành lấy 10 thành của anh Quách cũng nghê
 
Ừ, nói về cái kiểu viết truyện gần 400 chaps mà vẫn chưa tới xích bích thế này. Thì thật là bá đạo quá. =.=

Mẹ có khi lên 2000 chaps vẫn chưa hết truyện quá :-ss

PS: Thế Thống là con gì ?
 
Thống chắc là con phụng rồi :|

anh 8 chắc là Lỗ Túc hay Từ Thứ thôi, mà Thứ có nhiều vé hơn, phải có anh Thứ giúp anh Bị cân mấy trận với anh Tháo trc khi đc anh Lượng ra giúp chứ.
 
anh Thống có cái hình xăm lưỡi rắn ở miệng khá độc :4cool_beauty:, còn xăm mặt thì tròng trắng con mắt bên đó nhuôm đen lun
 
bậy, mắt bị tật đấy ;))
nói chung nhìn anh Thống ra kiểu chuyên đi phá thiên hạ ;))
 
Hồi 371: Bất bại cường kế | Download
 
Back
Top