[ComicVN] Tân bản Ôn Thuỵ An Quần hiệp truyện

Để ý thấy anh Châu tự nhận võ công anh Chẩm so với mình chỉ hơn chứ không kém, mà anh Châu lại chưa biết anh Chẩm đã khỏi bệnh và công lực đại tăng => Thực lực hiện giờ của anh Châu cực yếu, không bằng một Tô Mộng Chẩm bị lao phổi. Vậy anh Yến sao lại phải chờ hơn 10 năm sau khi bị lật đổ mới trở lại trả thù, lại còn bày nhiều trò linh tinh mà không tiêu diệt luôn anh Châu cùng toàn bộ thuộc hạ cho gọn?:-?

chắc hiện tại muốn cho Châu hưởng thụ cảm giác tuyệt vọng chứ ko muốn giết ngay chăng, chứ lần trước đến tận nơi đập tan tành cả bang, liễu ngũ, sư dụng, bọn thuộc hạ chẳng là cái đinh thì nói thật là họ Yến muốn cho Quyền Lực Bang diệt vong bây giờ chẳng khó gì.
 
thường mấy bác bị dìm hàng nặng nề như anh Châu thì hứa hẹn sẽ sau này sẽ quậy long trời lở đất, anh Chẫm đang bá đạo vậy nhưng có lẽ sẽ thăng sớm trong phần này.
 
http://www.allycomics.com/cover/17200/
Chap 10 tiếng khựa đây
Lol con chó ngày càng bá đạo:8onion38:
Chactn.png
 
Chỉnh sửa cuối:
Q7 với LTC phần này ai cũng dặt dẹo. Anh thì xuống phong độ anh thì mất skill. Nhưng dự là thế nào cũng có trận 2 anh này solo nhau
 
Anh Yến là thuộc dạng cao nhân thế ngoại ko màng danh lợi chỉ thích chơi cho đã như Đế Thức Thiên vậy mà , chắc lại muốn chơi anh Châu vụ gì đây
Phần 1 thì đúng vậy nhưng phần 2 này thì chưa chắc lắm. Ở phần 1 anh Yến một mình một bóng lang thang phiêu bạt nhưng ở phần 2 anh ấy lại bỏ công thành lập Mê Thiên Minh tức là có ý tranh đoạt thiên hạ với bọn trẻ rồi.
 
ko biết phần 2 này anh tiêu thu thủy còn bá đạo ko phần 1 anh ấy nuốt vô cực tiên đan sang phần này anh chẩm anh ấy nuốt rồi ;))
 
Súng với bi của nó chứ gì .
 
phá cẩu vô hình kiếm đấy !
 
Phần 2 mọi thứ đảo lộn hết, giống như là lọt vào 1 thế giới song song. Mà ko biết Quan Thất quay về quá khứ làm gì nhỉ ?
 
phần này tại anh thủy kéo anh châu xuống rồi phần 1 anh thủy nuốt vô cực tiên đan luyện thành vong tình thiên thư chiến yến cuồng đồ anh châu đứng xem từ đó ngộ ra phiên thiên tam thập lục lộ kì phần này ko nuốt đc tiên đan võ công chắc kém ko chiến anh yến làm anh châu ko xem ko ngộ được phiên thiên ;))
 
Truyện càng ngày càng loạn, tương lai hiện tại, tân cổ giao duyên hic hic
 
Con Tró này lúc kêu lại phát ra tiếng kêu của heo, thật là khó dò =))
 
Khéo bùm 1 phát nó là Okami thì bỏ mợ :8cool_amazed:
 
Nó mà biến hình thành Okami thì cao thủ gì cũng không ngán ;;)
 
Coi bộ thằng Dương Vô Tà là đệ tử của Yến Cuồng Đồ phần này rồi , chắc là nó ra lệnh cho thằng Tiển "Dong" Thần bắn rớt bồ câu của Truy Mệnh và tiềm cách giết luôn 2 thằng đao kiếm kia để làm cái gì đó theo chỉ dẩn của siêu nhân Yến rồi , còn anh Châu ko biết có làm sao ko nữa , ông kẹ đệ 7 ngồi ngay sau lưng
 
mình thấy trong chap 1 anh Châu Thuận Thủy nhắc đến tên anh Châu là xanh mặt, mà anh Thủy thì đập a Mệnh như con, anh Mệnh thì chắc cũng ko dưới đám boss cấp 2 là mấy (chắc cở mấy thằng Mê Thiên Thánh Chủ hay 3 thằng Đông Tây Nam thần thì anh Mệnh solo đc hay thậm chí là 1 cân 2), vậy mà anh Châu thì lại sợ anh Chẫm ngay cả khi chưa biết là Chẫm đã hết bệnh và nuốt cục VCTD --> Chẫm mạnh chắc cỡ YCD
 
Nói thật chứ 4 bổ chỉ xứng đáng là boss cấp 3 ngang hàng với tụi Đường Trảm hay nhỉnh hơn chút tụi 6 thánh chủ , chứ nói đòi 1 cân 2 thì chết ngay ko kiệp ngáp , anh Truy Mệnh đánh với 1 thằng lục thánh chủ mà có chiếm đc chút tiện nghi nào đâu , còn vụ Châu Thuận Thủy nói đến anh Châu mình chỉ sợ tác giả làm hố hàng , làm qua chap 1 rồi mới thấy hố là đáng lẻ "thằng Châu phải neft mà ta , thôi lở rồi cho qua luôn , từ từ rồi tiếm cái khác Troll vào cho hợp lý "
 
^ bạn trên nói chuẩn nè :1cool_byebye: mình ghét 4 thằng bổ :3cool_adore:
 
Sao lại ghét 4 bổ, trong đó có Truy Mệnh tính tình cũng được phết :3cool_adore:
 
Back
Top