thế thì rõ ràng là do mấy ông không chịu đi tìm hiểu mấy cái dungeon khác , làm side qs song song với main qs để đỡ nhàm. Cứ cắm đầu cắm cổ đi làm main qs liên tục rồi lại bảo game dài , cốt truyện lê thê. Cái gì cũng thế , chơi thì phải có lúc đổi gió , nghĩ ngơi để hôm sau còn cảm hứng chơi tiếp , chả phải cứ cắm đầu chơi một mạch là hay đâu.
còn lý do thằng Death nó cứ phải cúi mình đi dọn rác thế này thì cũng khá dễ hiểu. Nó mà cự nự lên không làm thì nó mất đi cơ hội để cứu thằng War thì sao , điển hình là đoạn đi thu phục 3 thằng lord of dead đấy. Thằng này nó còn có người thân để phải cứu , nó phải nhún nhường chứ nó có phải kratos đâu , cái gì không theo ý mình là chém tất.
btw , nói chứ cái dark sider 2 này là cái game off sau gần cả 3 4 năm mình mới đụng lại vào game off nên cũng hơi kích thích khi chơi. Chắc vì thế mà thấy không ngán lắm.