- 26/11/09
- 1,505
- 318
- Thread starter
- #41
hỏi chủ thớt 1 câu thôi
gặp thằng mạnh nhất vũ trụ thì đám Gokaiger này bị hành cho tơi tả chống dek được gì, thế tại sao gặp thằng vua lại hùng hổ thay phiên bật upgrade form của đám ss đời trước rape chú vua như đúng rồi là thế đếch nào? Đừng nói lại là sức mạnh của tình yêu , tình thương nhé....
và bộ này nói thật chỉ có tính kỷ niệm là cao.....
mà cái go-buster thế quái nào mà chê ùm trời thế, mình là mình đánh giá bộ này có setting gần như tốt nhất từ trước đến giờ rồi, plot cũng tạm ổn, con vàng thì đúng là dở hơi ngu học, trong bộ nó cũng ám chỉ thế rồi nên không chấp, giải quyết gần như mọi vấn đề trong 30 ep chứ không miên man để rồi đến tầm ~43 lại vác đít mà chạy, được mỗi chú enter là diễn tạm![]()
1) Đơn giản. Có một đống sức mạnh trong tay mà không biết sử dụng đúng cách thì tất nhiên là ko thể full power được rồi? Đồng ý ko? Lúc đánh với thằng hoàng đế thì tụi nó đã có thể sử dụng các sức mạnh thuần thục và liên tục, tất nhiên kết quả sẽ khác chứ. Với lại, lúc đánh với anh Damaras thắng một phần là nhờ thằng Basco đâm lén một nhát đấy.
2) Go-buster bị chê một phần là do cái bóng của Gokaiger quá lớn thôi. Rồi cái kiểu tập nào cũng chạy đua với thời gian trước khi con Megazord bay ra cũng ngán ko chịu nổi. Chỉ tới khi thằng cha Jin và Beet J. Stag xuất hiện mới dễ nuốt hơn.
P/S: Mà nhờ chú Enter suốt ngày sổ tiếng Pháp mà mình học ngành NN Pháp cũng dễ hơn.
Chỉnh sửa cuối:





Sau đó cái thằng dùng sức mạnh sẽ thành god, lúc đó TĐ sẽ mãi mãi yên bình về sau, quá hời...
), mới coi có một bộ series thuộc hàng bình thường và phổ biến nhất của Toku mà nó đã chê lên chê xuống thế này, thì dù có rủ nó xem Kamen Rider, Ryukendo hay thậm chí là GARO nó cũng chẳng thèm để mắt đâu. Nó khinh thường sở thích của người khác và luôn tôn sở thích nó lên hàng thần thánh thì sau này nó cũng ăn tạ thôi, đừng dây vào nó chi mất công.