vừa mới đọc hai bài viết trên voz, ngẫm thấy khá đúng nhưng ngôn từ thô tục quá T_T
bài viết khá hay sinh động và miêu tả rất chân thực và sinh động đọc xong cười xém đứt ruột, nhưng đúng 1 câu:"Cám ơn bạn gái đó đã cho bạn thêm động lực để làm giàu", còn lại chả đúng cái gì.
Tình yêu là thứ không đo đếm được: bố láo cái gì mà chả đếm được chỉ có điều chưa đo thôi
Và biến cái nó thành cái đo đếm được bằng ( $, nhà,......) ----> tình yêu thích đực.
Nói vuông 1 câu tình yêu thích đực là cái gì. @ đứa nghèo yêu nhau là tình yêu đích thực à, hay 2 đứa giàu, hay 1 giàu 1 nghèo.
2 đứa nghèo yêu nhau rồi cùng nhau vượt qua gian khổ ---> tình yêu đích thực
cũng 2 đứa như vậy yêu nhau đến lúc khổ đường ai nấy đi ---> tình yêu giả tạo.
Thực chất yêu chỉ là yêu thôi, làm chó gì có đích thực hay giả tạo. (1)
Có người yêu 1 người đến hết cuộc đời, có người chỉ vài ngày, có người thì vài tháng vài năm.... (2)
Từ (1) và (2) -----> Tình yêu đích thực = yêu đến khi chết. và như định nghĩa của tác giả là "chết chùm"
Tình yêu đích thực là yêu đến chết, cũng chẳng đúng.... Có 1 thằng bảo vì anh nghèo nên anh quyết định chúng mình chia tay nhé em sẽ tìm 1 người khác tốt hơn anh.
----> Có gọi là tình yêu đích thực không....
----> Tình yêu đích thích là gì ? Cái này mỗi thằng 1 định nghĩa có biết = niềm tin.
Thứ 2 đặc sản nát rồi làm sao chó nó gặm sao được
Yêu thế nào là thật lòng ?
Thằng nào lúc yêu chả nói dối như cuội, chém gió lên tận mây xanh, ai bảo lúc nó yêu không thật,
lúc nó yêu là thật kể từ thằng tử tế cho đến thằng khốn nạn, thằng nào cũng thật hết.
Chỉ có điều cảm xúc là thật nhưng hoàn cảnh + môi trường ---> có thằng giữ vững còn có thằng thay đổi.
Dù là thằng khốn nạn hay lừa đảo muốn lừa được phải diễn mà diễn không thật chó nó cũng chẳng tin ---> cảm xúc là thật.
Những thằng có $ thì có thể to mồm nói bala...bala.... rằng thế này thế kia.
Còn những thằng không có $ thì ngậm mồm vào đừng có nói gì nữa, thời gian đấy để mà đi kiếm tiền đi.

Xin hết, lời lẽ tuy hơi thô nhưng mà thật.


