- 26/11/09
- 1,505
- 318
Chưa xem farscape bao giờ. Đang down về, nhưng kiếm ko thấy vietsub (trình nghe english ko đc tốt lắm, chứ đọc engsub cũng khá).
Star Trek 2009 mình ko hiểu sao thấy nó ko được Star Treck lắm, ko có vẻ cổ cổ như mấy bản đầu, ko khí cũng khác hẳn. Nói chúng là chán.
Babylon 5 nghe nói ông captain Sinclair sau này trở về quá khứ rồi biến thành người Minbari đầu tiên - Valen - là ko muốn coi nữa rồi.
Mà Babylon 5 là phim Mỹ đầu tiên trên TV thu hút mình đấy. Trước đây trên TV toàn chiếu mấy cái phim Mỹ tâm lý tình cảm vớ vẩn, chán còn hơn phim hàn. Từ ngày xem Babylon 5 mới thay đổi quan niệm về phim Mỹ. Sau đó tự nhiên dừng chiếu, thay vào đó chiếu Dì Ghẻ, ghét kinh khủng.
P/S: Nuốt ko nổi Star War, dù rất là cố gắng xem.
P/S2: Human 1 triệu năm sau trong Babylon 5 ngầu vãi
Star Trek 2009 mình ko hiểu sao thấy nó ko được Star Treck lắm, ko có vẻ cổ cổ như mấy bản đầu, ko khí cũng khác hẳn. Nói chúng là chán.
Babylon 5 nghe nói ông captain Sinclair sau này trở về quá khứ rồi biến thành người Minbari đầu tiên - Valen - là ko muốn coi nữa rồi.
Mà Babylon 5 là phim Mỹ đầu tiên trên TV thu hút mình đấy. Trước đây trên TV toàn chiếu mấy cái phim Mỹ tâm lý tình cảm vớ vẩn, chán còn hơn phim hàn. Từ ngày xem Babylon 5 mới thay đổi quan niệm về phim Mỹ. Sau đó tự nhiên dừng chiếu, thay vào đó chiếu Dì Ghẻ, ghét kinh khủng.
P/S: Nuốt ko nổi Star War, dù rất là cố gắng xem.
P/S2: Human 1 triệu năm sau trong Babylon 5 ngầu vãi
Chỉnh sửa cuối:
thành fan luôn
Trong universe ST alien và human biết là cùng tổ tiên với nhau mà design quanh đi quẩn lại chỉ toàn dán mấy miếng silicon ghẻ lên mặt dv nhìn phát chán. Không chỉ desgin vẻ ngoài mà nhiều loài trong ST background cũng rất là bựa, còn cái vụ trong tương lai nhạc rock sẽ không còn tồn tại nữa, thay vào đó bà con sẽ nghe nhạc "trí thức" 
Falcon lấy ý tưởng từ cái bánh hamburger còn Stardestroyer nhìn như tàu sân bay kết hợp may bay giấy