[H]otaku Headquarter ► 10th Anniversary ► It's Purrsona Time !!

Chỉnh sửa cuối:
Đệch thi banner bên asiatorrents chỉ vào được top 10, không vào nổi top 3 :9cool_too_sad:
Thôi dù sao cũng đc 100GB upload gọi là an ủi :3cool_shame:
 
Có chỗ nào nói đến ko phải em ruột đâu nhỉ. Nếu check các chap trước thì thấy tuổi thơ của thằng này chả có em khỉ gì cả là biết luôn rồi mà
PS : http://kissmanga.com/Manga/Rising-x-...line?id=154268
Ai đọc cái này không ? Anh main khá bựa nhưng được cái rất thẳng tính, nghĩ gì nói đấy nên thundere anh ấy cũng suýt trị được

Cái Rising x Rydeen thực ra chưa chắc thằng kia Strange Ability của nó là bắn tinh đâu :))

Trong cái cover của LN thì riêng cái phần Strange Ability của nó bị che mất mà
 
Đệch thi banner bên asiatorrents chỉ vào được top 10, không vào nổi top 3 :9cool_too_sad:
Thôi dù sao cũng đc 100GB upload gọi là an ủi :3cool_shame:

Tớ cắm ratiomaster cũng được vài lần cái chỗ an ủi đấy =))
 
Port hay remake thế cậu :5cool_ops:
Port. Cả story trong fandisc cũng sẽ nằm trong bản này luôn. Mấy năm gần đây port thế này là bt mà. Ai rảnh hơi đâu remake lắm.
 
Game của AKABEiSOFT2 thì chỉ có port thôi chứ có remake đâu. Cái Sharin lúc trước hình như cũng qua 5pb. lên PSP với XBox mà :-?
AKBSOFT giờ thấy cũng tàn, đọc thấy có thông tin năm ngoái đóng cửa vài cty con để mở ra vài cty con mới, chẳng biết để làm gì 8-}
Giờ chỉ thấy có cái Taiyo no Ko là còn art alpha, mấy cái khác lung tung hết rồi.
 
hả, cậu cắm ratiomaster được bên asiatorrents à? =))

Cắm suốt, từ hồi nào đến giờ chỉ down ko up =)), vẫn được hơn 300 GB mà ko bị phát hiện =))
 
Cắm suốt, từ hồi nào đến giờ chỉ down ko up =)), vẫn được hơn 300 GB mà ko bị phát hiện =))

Vãi, mình xin mãi mới được invite nên đang nhát éo dám thử =))
 
Game của AKABEiSOFT2 thì chỉ có port thôi chứ có remake đâu. Cái Sharin lúc trước hình như cũng qua 5pb. lên PSP với XBox mà :-?
AKBSOFT giờ thấy cũng tàn, đọc thấy có thông tin năm ngoái đóng cửa vài cty con để mở ra vài cty con mới, chẳng biết để làm gì 8-}
Giờ chỉ thấy có cái Taiyo no Ko là còn art alpha, mấy cái khác lung tung hết rồi.
Cậu nhớ kiểu gì thế? Ko phải đóng cửa vài cty con với mở vài cty con mới mà là merge gần như toàn bộ số cty con lại thành AKB3 8-}
 
Vãi, mình xin mãi mới được invite nên đang nhát éo dám thử =))

Up ít thôi, mà để dung lượng Up với Down nó chênh nhau không quá nhiều, duy trì ratio vừa hơn 1 có một tẹo là đẹp.
 
Đang xem cái doc Mao's Great Famine (mới ra), cái này cũng biết rồi nhưng xem để coi tụi phương tây nó nhìn nhận thế nào :D

Vừa xem xong, hay ra phết, nó nói khá là đầy đủ về thời đó ở TQ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Nghe bảo đang có dự thảo bắt chước mấy anh Nhật lùn, làm cái tết hội nhập gộp chung Tây và Ta à ?
Ai nào nghĩ ra luật đó chắc ông bà cha mẹ chết hết hoặc không có nên tết khỏi cúng kiếng gì cho đỡ mắc công >___>...
P/S :
Đọc xong bài phân tích của giáo sư, xong vẫn thấy thốn...
đúng kiểu thấy xung quanh chúng nó làm giàu kinh quá, mình có cái tết hơi phí, gộp vào quách rồi hùng hục chạy làm giàu theo kẻo không kịp...
sống cả năm có cái tết cũng dẹp, lại biết lão này cũng từng đi Nhật học...thấy hơi hơi khó ngửi tí...
 
Chỉnh sửa cuối:
Cậu nhớ kiểu gì thế? Ko phải đóng cửa vài cty con với mở vài cty con mới mà là merge gần như toàn bộ số cty con lại thành AKB3 8-}

Thông tin tớ chỉ đọc được từ mấy cái blog Eng thôi chứ đã đủ khả năng đọc Jap đâu :(
 
Up ít thôi, mà để dung lượng Up với Down nó chênh nhau không quá nhiều, duy trì ratio vừa hơn 1 có một tẹo là đẹp.

Ừ thế để hôm nào thí nghiệm.. :-s

Nghe bảo đang có dự thảo bắt chước mấy anh Nhật lùn, làm cái tết hội nhập gộp chung Tây và Ta à ?
Ai nào nghĩ ra luật đó chắc ông bà cha mẹ chết hết hoặc không có nên tết khỏi cúng kiếng gì cho đỡ mắc công >___>...
P/S :
Đọc xong bài phân tích của giáo sư, xong vẫn thấy thốn...
đúng kiểu thấy xung quanh chúng nó làm giàu kinh quá, mình có cái tết hơi phí, gộp vào quách rồi hùng hục chạy làm giàu theo kẻo không kịp...
sống cả năm có cái tết cũng dẹp, lại biết lão này cũng từng đi Nhật học...thấy hơi hơi khó ngửi tí...

Cũng là cái nhìn cá nhân thôi, sẽ chỉ hợp lí ở 1 số tình huống, ví dụ: "thanh niên xa quê, ở nước ngoài ăn tết tây được nghỉ dài thì tranh thủ về nước ăn tết ở nhà luôn, bình thường về ăn tết ta thì nghỉ mất bao nhiêu thời gian lao động và học tập ..". Còn lại các yếu tố khác thì hỏng
 
^
gộp cũng được nhưng mấy cái luận điểm cha kia đưa ra thì thốn ko tả được nào là tết tây giảm tỉ lệ tai nạn nhậu nhẹt gây tai nạn,mất thới gian ảnh hưởng học tập,làm việc thì chả có gì để nói rồi mói như kiểu tết tây sẽ ko có mà tết ta thì có ấy :-<
BTW: ở đây hình như có mấy cậu chơi PSO2 nhỉ :-?
 
Đang xem cái doc Mao's Great Famine (mới ra), cái này cũng biết rồi nhưng xem để coi tụi phương tây nó nhìn nhận thế nào :D

Vừa xem xong, hay ra phết, nó nói khá là đầy đủ về thời đó ở TQ.

mình đọc cái tên lại cứ ra là Mao's Great Anime =))
 
vâng, cuộc đời khốn nạn, vừa hẹn được ngày đầu tiên, em ấy bảo là khoảng vài tháng nữa đi du học, nghe xong đớ người luôn =((
 
Back
Top