Rampage_Ghost
Đây là nick của kẻ Scammer 300k VND
Choujyu Sentai Liveman - Super Sentai đời thứ 12 (1988) - một trong những bộ hay nhất của thập niên 1980
![]()
Coi Online E-sub: http://www.facebook.com/photo.php?f..._264843326885580_860015365_n.jpg&size=800,600
Ban đầu không để ý Liveman, cho tới khi coi ep 30 Gokaiger có cameo của Jou - Yellow Lion trong Liveman. Anh này động viên Joe và nói hoàn cảnh của Joe cũng như nhóm anh ngày xưa. Và mình mới tìm story của Liveman để đọc thêm rồi tình cờ có link coi Online trọn bộ E-Sub.
Bộ này rất mature ở thông điệp và sự kiện, chưa gì ngay ep 1 đã 2 người chết và ep 2 thêm một người nữa. Rồi sau này phe ác càng lúc càng bệnh và ác, đỉnh cao là event giết rất nhiều người để lấy não ~~. Rồi gian trá đủ điều để lừa nhóm Liveman. Coi tới ep cuối cùng mà còn bất ngờ trước ending (dù là motip thiện vẫn thắng ác) và may mắn luôn mỉm cười với người hiền =). Nói chung nếu bỏ qua E-Sub, diễn viên ngày đó, effect quê mùa, hình ảnh ko rõ nét... thì Liveman là bộ SS rất đáng coi.
Vì đang nghỉ Tết nên mình coi song song thêm Shinkenger và Goseiger, SS ngày nay coi nhẹ nhàng, thoải mái và tươi sáng hơn ngày xưa.
Mình thì kết mấy bộ sentai thế này hơn, vì nó có ý nghĩa và không đơn thuần chỉ là 1 phim trừ gian diệt ác bình thường. Đã là anh hùng thì phải có cái giá đánh đổi 1 điều gì đó, nhất là sự hy sinh là thứ không thể thiếu nên mình không thích mấy sentai ngày nay ở chỗ quá nhẹ nhàng, bữa giờ toàn cày mấy bộ cũ, ấn tượng cái clip Jetman trên youtube có đoạn boss hộc máu nên mình đã tìm bộ này xem thử. Xem sentai vậy nó mới bí hiểm và thú chứ không giả giả như mấy bộ mới ngày nay. Thêm nữa là đặc điểm đánh nhau của mấy bộ sentai cũ rất thật không giả như bây giờ.
), dù vẫn còn một số nét hiện thực (biến hình real-life, quy mô toàn cầu, vũ khí phát ra voice thay vì người, v.v.). Vẫn còn khá nhiều điểm chưa đc làm rõ trong tập 1, hy vọng sẽ đc giải thích trong các tập sau...

.

