[2013] Superman: Man of Steel (Zack Snyder đạo diễn, Christopher Nolan sản xuất)

Status
Không mở trả lời sau này.
Anh Sịp mà vẫn còn cái trò kéo đứt cả cúc áo để lộ chữ S thì còn phải mua áo dài dài :))

Xài cúc bấm :4cool_beauty:
 
Tối nay Galaxy chiếu, pé đi xem đây :v

1016058_606237966066946_609194080_n.jpg
 
cho mình hỏi ở hà nội có rạp nào chiếu 2d không...bị cận xem 3d hại não lắm
 
2D thì đâu chả có nhỉ :-? Mình tối mai mới đi xem được :2cool_sad:
 
2D đâu chả có nhỉ :-? Mình chờ T2 tuần sau mới đi xem cho rẻ nên là chuẩn bị không vào topic này mấy bữa :))
 
em thấy lịch chiếu ở trung tâm chiếu phim quốc gia với megastar vincom đâu có chiếu 2D
 
Trên site chính của Megastar nó có ghi "Người đàn ông thép" trong mục lịch chiếu phim còn gì :3cool_nosebleed:
 
em thấy lịch chiếu ở trung tâm chiếu phim quốc gia với megastar vincom đâu có chiếu 2D

Rạp Quốc gia những phim có 3D nó chỉ chiếu 3D thôi, ko có 2D. Mega thì vào xem lại đi, nó ở giữa Fast 6 với Epic ấy.
 
Megastar lại không có 2D Digital là thế nào?
 

Attachments

  • MG.JPG
    MG.JPG
    77.8 KB · Đọc: 12
Còn vài tiếng nữa thôi là được đi coi rồi, ghế chỉ còn vài chỗ nữa là max... quá phê :">

 
mình đặt suất trưa mai cho nó rẻ rồi :2cool_sad:

mà nhìn cũng háo hức quá :3cool_adore:
 
mình đặt suất trưa mai cho nó rẻ rồi :2cool_sad:

mà nhìn cũng háo hức quá :3cool_adore:

Bán vé đó đi, tối nay chạy ra mua coi 3d atmos ngay và luôn cậu à, kẻo thổn thức quá tối lại mất ngủ cho mà xem... :9cool_sweet_kiss:

Cái đấy là 2D Digital đấy, Mega nó bỏ 2D thường rồi :3cool_nosebleed:

Giờ hình như người ta bỏ hẳn 2d thừong rồi thì phải, chả thấy rạp nào còn nữa. Hồi coi từ 2d thường lên 3d rồi lại nhảy về 2d digital, sau khi coi 2d digital thì quyết định gắn bó với em nó luôn, dẹp 3d qua 1 bên :D , hehe !
 
em xem suất 8h sáng mai ở Biên Hòa, vãi sớm, có sớm quá ko ? :))
 
Bán vé đó đi, tối nay chạy ra mua coi 3d atmos ngay và luôn cậu à, kẻo thổn thức quá tối lại mất ngủ cho mà xem... :9cool_sweet_kiss:

Cha này ghiền quá, cái ghế sneakshow nó ít nhiều thế nào mà cứ update suốt :1cool_byebye:

Sáng mai mới dc coi :3cool_adore:
 
Cha này ghiền quá, cái ghế sneakshow nó ít nhiều thế nào mà cứ update suốt :1cool_byebye:

Sáng mai mới dc coi :3cool_adore:

:6cool_beat_brick: quăng cho cục gạch này, dám soi mói thú vui bệnh hoạn của mình hả :4cool_beauty:
 
Mới đi mua vé ở Megastar. 1h50 ngày mai. Chắc từ tối nay tránh topic này ra quá =))
 
Xem Man of Steel: khi người hùng đi tìm bản ngã
13/06/2013 17:19 (GMT + 7)
TTO - Ta từ đâu đến? Ta là ai? Ta sống vì điều gì? - những câu hỏi mà con người vẫn luôn tự hỏi bản thân trong hành trình sống của mình cũng chính là những câu hỏi mà Siêu nhân - Clark Kent tự hỏi bản thân khi nhận thức sự hiện diện lạc lõng của mình trên Trái đất.


Bất cứ điều gì khác biệt chưa có tiền lệ cũng có thể tạo nên sự chấn động về mặt suy nghĩ của con người. Và đức tin của con người sẽ ra sao khi đối diện với một con người siêu phàm có thể làm được mọi điều tưởng là không thể trong thế giới này? Hiểu được tất cả những điều ấy, mới biết được cảm giác của người cha nuôi Jonathan Kent vì sao quyết bảo vệ tung tích và khả năng thật của Clark bằng mọi giá.

Clark muốn giấu mình trong thế giới này theo ý nguyện của cha anh. Nhưng định mệnh lại thúc giục Clark đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi: Ta từ đâu đến? Ta là ai? Ta sống vì điều gì?

Khoảnh khắc Clark tìm thấy chiếc phi thuyền thất lạc của hành tinh Krypton dưới lớp băng dày, cùng với khoảnh khắc Clark nhận ra mình phải bảo vệ Trái đất trước sự hủy diệt của đại tướng Zod - kẻ đang muốn phục hồi hành tinh Krypton đã bị diệt vong trong quá khứ, đều là những câu trả lời cho câu hỏi mà Clark đã kiếm tìm từ khi anh chỉ là một đứa trẻ sơ sinh bay đến thế giới này trên một chiếc phi thuyền xa lạ. Clark sẽ chọn lựa việc duy trì nguồn sống Krypton bằng cách biến trái đất bằng thuộc địa hay chọn bảo vệ trái đất? Và nếu như phải bảo vệ, Clark sẽ chiến đấu ra sao trước sức mạnh của phe nhóm Zod? Phần cuối bộ phim sẽ mang đến câu trả lời.

Man of Steel (tựa tiếng Việt: Người đàn ông thép) là phần tiếp theo của series Super Man đã quá nổi tiếng của Hollywood, nhưng lại là tập phim đầu tiên tiết lộ rõ ràng nhất về thân phận của Super Man - Clark Kent: được sinh ra ở đâu và đã đến Trái đất như thế nào.

Vẫn giữ lấy tinh thần của một phim siêu anh hùng cổ điển, Super Man - Clark Kent có thể hình tuyệt đẹp và bộ cánh bóng bẩy, điệu đà như truyền thống bao năm qua vẫn thế. Có lẽ đây là yếu tố quan trọng mà nhà sản xuất muốn quyến rũ đối tượng khán giả nữ, đặc biệt là nữ trẻ, buộc phải ra rạp xem “thần tượng trong lòng mình” như thế nào. Thật vậy, với không ít khán giả nữ, chỉ cần nhìn thấy hình ảnh của diễn viên Henry Cavill (vai Clark) để người trần khoe cơ bắp đi lên từ bãi biển cũng đã yêu quý chàng siêu nhân.

Man of Steel cố gắng đan xen các gương mặt vừa mới vừa cũ: Henry Cavill, Amy Adams (vai nữ phóng viên Lois Lane) là thế hệ mới; còn Russell Crowe (vai Jor- El), Kevin Cosner (vai Jonathan Kent), Diana Lane (vai Martha Kent)… thuộc thế hệ cũ. Như thế, khán giả ở độ tuổi nào cũng nhận diện được “người quen” của mình.

Với thời lượng gần 2g30 phút, Man of Steel cũng thuộc dạng thử thách sức chịu đựng của khán giả mê thể loại phim bom tấn. Chưa kể nửa phần đầu của phim giống một phim tình cảm tâm lý hơn là một phim hành động viễn tưởng, khi dành ra khá nhiều thời gian để kể câu chuyện Clark từ lúc là một cậu bé cho đến khi trưởng thành.

Man of Steel không có quá nhiều góc nhìn đa chiều trong một bộ phim. Tính chân thực, rõ ràng cũng như không có quá nhiều chi tiết “cài cắm” để tạo ra những tình huống bất ngờ của câu chuyện, đã phần nào đó giúp khán giả bớt “nặng đầu” để chỉ tập trung thỏa mãn thị giác với những cảnh hành động cần thiết của một phim bom tấn 3D.

VIỆT PHONG
 
Ai đọc dùm bài trên xem có Spoil tí nào không với, thấy 1 rừng chữ ko dám đọc, sợ bị spoil quá :2cool_sad:
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top